Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 22-06-2024] Ngày 13-16 tháng 6 năm 2024, các học viên ở Chicago một lần nữa tham gia Lễ hội ngày Libertyville thường niên diễn ra tại Libertyville, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô phía Bắc Chicago. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều người dân địa phương đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và các bài công pháp. Một số vui mừng khi biết các học viên có một điểm luyện công tập thể ở công viên gần đó và cho hay họ sẽ đến vào Chủ nhật để học các bài công pháp.

1125381faaaf3829364424a6c8ba3230.jpgdf0c833d970601a1553f4cbc0a782efe.jpgc808369020a5df51114fb7bc704ec45c.jpgbe707e434094b87a75756502d28b894c.jpgd6493f37fa342cdfa31339f7b89efab3.jpg

145bc0d347c95956f35cf211034384f0.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Ngày Libertyville, được tổ chức từ ngày 13 – 16 tháng 6 năm 2024.

Quầy thông tin của các học viên xếp đầy tờ giới thiệu Đại Pháp và nhiều loại tài liệu nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Quầy được trang trí bằng hoa sen giấy do các học viên tự làm, và trưng bày các biểu ngữ và bảng thông tin ghi “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới”, “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”. Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên trong nền nhạc du dương đã thu hút nhiều người dừng lại và tìm hiểu thêm.

“Tôi rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Mi Soo cho biết cô đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp khi đến Hồng Kông nhiều năm trước. Ngay khi nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp, cô liền bước tới lấy tài liệu và tờ thông tin, đồng thời chia sẻ rằng cô rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp lần nữa.

Cô Priya bày tỏ rằng cô đang tìm kiếm một môn tu luyện như Pháp Luân Đại Pháp và muốn được tham gia luyện công tập thể cùng các học viên địa phương vào Chủ nhật.

Một người phụ nữ ngồi trên ghế băng quan sát các học viên luyện công. Đột nhiên, cô như được truyền cảm hứng và đứng dậy tập theo động tác tay của các học viên và luyện công cùng họ. Cô cho hay cô rất vui và biết ơn vì đã được biết đến Đại Pháp.

“Công chúng sẽ không cho phép điều đó xảy ra”

Cô Christina là người Hàn Quốc theo Cơ Đốc giáo. Khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống do ĐCSTQ hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bị sốc và nói: “Làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra ở xã hội hiện nay? Tôi thậm chí còn không biết về điều này!” Cô nói chắc chắn rằng ĐCSTQ sẽ không công khai tội ác của nó, nhưng nếu công chúng biết, “dân chúng chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra!”

Anh Anthony thường xuyên đến Hồng Kông và hay thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công, nhưng anh không hiểu tại sao họ lại kháng nghị. Anh nói rằng cuối cùng hôm nay anh đã hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp và anh lên án sự tàn ác của ĐCSTQ.

Anh Jeff, một người dân địa phương, hỏi một học viên rằng liệu họ có được trả tiền để làm điều này không. Khi biết các học viên dùng tiền túi của mình để làm và in các biểu ngữ, tờ thông tin và các tài liệu khác, anh đã rất cảm động. Anh nói với sự xúc động và chân thành: “Cảm ơn các bạn!”

9c198ff98f76b4c9fa100050054ede89.jpg

Anh Jeff cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

Anh Jeff đã lấy hai tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp và hai cuốn tạp chí Minh Huệ để chia sẻ với bạn gái, anh cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/22/478932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/23/218733.html

Đăng ngày 24-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share