Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2024] Ngày 12 tháng 5 năm 2024, các học viên tại Seoul đã tập trung ở Công viên Cheong Wa Dae (còn được gọi là Nhà Xanh, từng là phủ tổng thống có các sảnh đón tiếp ngoại giao) để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền cũng như Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

910c9c62b640eda7f73ceb5f4410516f.jpg

aafbf57b9dd8b347d544c72bfa949498.jpg

a1f102fdf6b82ea38909d0c020135e4e.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Cheong Wa Dae để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hôm 12 tháng 5.

Sự kiện được tổ chức một ngày sau khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun hoàn thành chuyến lưu diễn châu Á của mùa diễn năm nay. Các học viên tràn ngập lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và trong lễ mừng sinh nhật của Sư phụ, các học viên đã luyện công và phát tặng tài liệu thông tin cho người qua đường.

Tiến sỹ Wu Shilie, tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, cho biết môn tu luyện được Sư phụ Lý truyền ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp mang lại sự cải thiện về cả thể chất và tinh thần cho các học viên đồng thời có nhiều lợi ích cho xã hội nói chung.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều thành phố trên khắp Hàn Quốc cũng tổ chức các sự kiện tương tự vào ngày hôm đó, bao gồm Suwon, Anyang, Ansan, Ilsan, Changwon, Busan, Daegu, Ulsan, Gwangju, Daejeon, Cheongju, Cheonan, Gimhae, Gangwon, Gwangju và Honam.

4a22eb3c1022090c3bad97b86a31031e.jpg

Luyện công tập thể của các học viên Đại Pháp từ Busan, Ulsan và những nơi khác thuộc tỉnh Kyungsang.

2cb892aaef98216edc3e5ade66e1813f.jpg

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên ở Gwangju và các khu vực thuộc tỉnh Jeolla.

32474d3e17cf16a5355ca4c85b6ab36d.jpg

Các học viên ở Anyang, tỉnh Kyunggi cũng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ấn tượng trước môn tu luyện ôn hòa và các động tác luyện công nhẹ nhàng, nhiều người đã chụp ảnh hoặc quay video và đọc các tài liệu, trong đó có Tuần báo Minh Huệ. Một số người quan tâm đến việc học môn tu luyện và hỏi cách làm thế nào để bắt đầu.

de4ec844e274d524db5ef3efd20ee253.jpg

Luyện công nhóm ở Suwon.

18c99cdd694e4a1ca8cc582a974d0bc8.jpg

Lễ kỷ niệm tại Changwon.

72d9df23b0ade76adfc0106dc74d10bb.jpg

Lễ kỷ niệm tại Cheonan.

84728b80373511a62cd54b852931564d.jpg

Luyện công nhóm tại Ilsan ở tỉnh Kyunggi.

Một người qua đường ở Changwon cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật tàn ác khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Ông còn lấy một bông hoa sen để tặng cho con gái mình. Khi nghe nói về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, ba sinh viên đi xe đạp cho hay họ sẽ cầu nguyện cho cuộc đàn áp sớm kết thúc. Họ nhận hoa sen và vẫy tay chào các học viên.

6f0530ce6db6871497253948bdee89b0.jpg

Luyện công nhóm tại Daegu.

39c063ff744dbc607b63a247024fd241.jpg

Lễ kỷ niệm tại Gimhae.

Ngày hôm trước trời mưa rất to, nhưng vào ngày 12 tháng 5 thời tiết lại rất đẹp. Trong khi một số học viên luyện công, những học viên khác phát tặng tài liệu và giải thích thêm cho người qua đường về môn tu luyện. Tối hôm đó, các học viên tổ chức học Pháp nhóm, sau đó là chia sẻ và hồi tưởng lại con đường tu luyện mà họ đã đi qua.

Pháp môn miễn phí

Cô Choi Kyeong-soon (최경순) đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Lúc đầu, cô nghi ngờ việc pháp môn này được dạy miễn phí. Vì vậy cô rất chú ý đến người học viên đã hướng dẫn cô các bài công pháp. Nhưng người học viên đó đã không lấy tiền của cô và luôn chân thành, sáng suốt, và đáng tin cậy. Cô Choi đã rất cảm động, cô gác lại những lo lắng và bắt đầu tập luyện nghiêm túc.

9fd38e2bd1f9b960f442a72e8f00d68b.jpg

Cô Choi Kyeong-soon

Sau khi bước vào tu luyện, cô Choi cho biết mọi người nói rằng cô trông trẻ hơn. Cô từng bị chấp vào lợi ích vật chất và cuộc sống của cô rất mệt mỏi. “Khi tôi nhớ đến những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và lùi lại một bước, tôi cảm thấy một gánh nặng đã được trút bỏ. Những mâu thuẫn của tôi với người khác cũng đã được giải quyết”, cô chia sẻ. “Tôi đã trải nghiệm điều này nhiều lần rồi.”

Gia đình hạnh phúc

Một người bạn khuyên cô Lee Hayoung (이하영) thử tập Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cô đã bắt đầu tập công vào năm ngoái. Vì bị đau lưng, cô không thể ngồi thiền được. Sau khi tham dự khóa giảng chín ngày và xem video bài giảng của Sư phụ Lý, cô đã có thể tọa thiền và thời gian cũng dần tăng lên. “Trước đây tôi phải đeo kính nhưng bây giờ không có kính tôi vẫn nhìn rõ. Đó là một điều kỳ diệu”, cô cho biết thêm. “Khi tôi áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống, mối quan hệ của tôi với các con đã trở nên hòa hợp hơn và tôi có thể giải quyết khó khăn một cách suôn sẻ.”

805a8cceaec25f0602259610366cf3b3.jpg

Cô Lee Hayoung

Cô Lee rất biết ơn vì tất cả mọi điều. Cô hy vọng mình sẽ trở thành một người tốt hơn và biết quan tâm đến người khác. “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi làm được điều này và nhiều hơn thế nữa. Tôi rất cảm ân Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý”, cô bày tỏ.

Phục hồi chứng mất trí nhớ

baf892f705fa915bf0639e510ee2e725.jpg

Ông Lim Hyeongjin

Sau khi nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Cheonggyesan và Dobongsan, ông Lim Hyeongjin (임형진) bắt đầu chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó, sức khỏe của ông sa sút và ông được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Ông đã thử mọi loại thuốc và liệu pháp nhưng không có tiến triển gì. Một ngày nọ, ông nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tập luyện. Tất cả bệnh tật của ông đều khỏi trong vòng ba tháng.

“Tôi từng có tính khí thất thường. Giờ đây đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi không chỉ trông khỏe mạnh hơn mà còn trở thành một người tốt hơn. Tôi thực sự muốn tạ ơn Sư phụ Lý vì tất cả”, ông chia sẻ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/477910.html

ản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/24/218264.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share