Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 15-05-2024] Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là ngày kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, nhiều người dân Hồng Kông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa nhìn thấu những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

13d4c2e77a2a2bf6840bf039cc325d1d.jpg

6ac97dda7af68768b944c3a6625af91c.jpg

Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là ngày kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, và là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Để chào mừng sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều điểm luyện công ở Hồng Kông trưng bày biểu ngữ chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý!

Bước vào tu luyện sau khi xem Lễ diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Bà Đàm, một giáo viên về hưu, di cư từ đại lục đến Hồng Kông hơn 30 năm trước. Bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, bà từ chối đọc các tờ rơi chân tướng mà các học viên đưa cho bà. Năm 2019, bà thấy một báo cáo trên mạng Internet về nạn thu hoạch nội tạng, cũng như các hoạt động do các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tổ chức nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bà Đàm bị sốc, nhưng vẫn tiếp tục đọc và nhanh chóng hiểu ra sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Năm 2022, khi bà Đàm, một người đam mê khiêu vũ và âm nhạc, đang duỗi chân trên ghế đàn piano thì bất ngờ ngã xuống đất. Lúc đó, dịch Covid đang hoành hành ở Hồng Kông, và các bệnh viện đều quá tải. Bà Đàm cố gắng tự điều trị tại nhà, nhưng do cơn đau ngày càng trầm trọng nên bà phải đến bệnh viện để kiểm tra. Bà phải nhập viện sau khi phát hiện bị gãy xương. Sau khi xuất viện, bà bị nhiễm COVID-19. Sức khỏe yếu, xương gãy, cùng với việc phải chiến đấu với bệnh COVID-19 cũng như nhiều căn bệnh mãn tính khác khiến bà đau đớn.

Tháng 5 năm 2022, bà Đàm tình cờ đọc một bài báo về cuộc diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Bà tìm thấy video trực truyến gồm các bài giảng Pháp và hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà Đàm thử luyện các bài công pháp. Trong lần tái khám sau đó, tinh thần bà trở nên phấn chấn khi bác sỹ và nhà vật lý trị liệu khuyến khích bà tiếp tục tập các bài công pháp.

Vốn bị thoái hóa cổ tử cung, bà Đàm đã được xếp lịch phẫu thuật để điều trị. Tuy nhiên, sau khi học Pháp Luân Công chưa đến một năm, bệnh tình của bà được cải thiện đến mức bác sỹ quyết định không cần phẫu thuật nữa. Hiện nay, bà ít khi xuất hiện triệu chứng đau hoặc tê cổ.

Bà chia sẻ: “Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Pháp Luân Công khác, tôi không còn lo lắng về bệnh tật nữa. Trước đây, mỗi khi cảm thấy khó chịu, tôi thường lo lắng đây là triệu chứng của đột quỵ, nên nhanh chóng gọi bác sỹ. Nhiều lần cấp cứu như vậy chiếm hết thời gian và vắt kiệt sức lực tôi. Bây giờ, tôi để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Sức khỏe của tôi tốt hơn nhiều so với trước đây.”

Lợi ích lớn nhất là biết cách hướng nội

Bà Trương, một học viên về hưu khác, cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì lý do sức khỏe. Bà Trương bị mỏi mắt khi làm việc, và bị bệnh tăng nhãn áp. Bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi đọc một số phản hồi trên mạng của các bệnh nhân tăng nhãn áp, rằng thị lực của họ được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 9 năm ngoái, bà Trương tìm được thông tin liên hệ của một số học viên Pháp Luân Công tình nguyện trên mạng. Bà bắt đầu học các bài công pháp, và thậm chí mượn được một số sách Pháp Luân Công. “Tôi từng thích đọc sách, nhưng từ khi thị lực suy giảm, tôi cảm thấy mỏi mắt đến mức không thể mở được. Nhưng những cuốn sách Pháp Luân Công này thì khác. Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi đọc, và tôi có thể nhìn từng chữ rõ ràng hơn”.

Tám tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương cho biết tâm và thân của bà đều cải biến. “Tôi cảm thấy mệt khi luyện các bài công pháp, nhưng sau khi luyện công xong, cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng, và tôi có thể đi bộ nhanh hơn trước.”

Bà Trương cho biết lợi ích lớn nhất của bà khi tu luyện Pháp Luân Công là biết cách “hướng nội” và đề cao bản thân khi gặp mâu thuẫn. “Khi hai người cãi nhau trước mặt tôi, tôi biết đây không phải là ngẫu nhiên để tôi nhìn thấy, và tôi cố gắng tìm xem mình học được gì từ việc này.”

Bà Trương cũng hướng nội trong cuộc sống hàng ngày. Khi người khác trừng mắt nhìn bà hoặc nói những điều khó nghe về bà, bà cười cho qua mà không tức giận. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bà cũng được cải thiện và trở nên hòa thuận.

Nhân sự kiện đặc biệt này, bà Trương xin gửi lời cảm ơn tới Sư phụ Lý đã hồng truyền Đại Pháp ra thế giới. “Giống như biển, có thể chứa đựng mọi thứ, nhưng cũng có thể nghiền nát những tảng đá cứng nhất, Đại Pháp có thể cải biến mọi điều xấu và xóa sạch mọi tội lỗi.”

Học viên trẻ: Tâm bình an và thoát khỏi đau đớn

Anh Trương, một học viên trẻ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây ba năm. Chứng lo âu quá mức khiến anh bị căng cơ và đau nhức cơ bắp, thường xuyên mất ngủ vào ban đêm. “Tôi bị căng thẳng trong suốt 24 giờ, như thể tôi đang đi thi vậy.” Để thư giãn, anh đã thử nhiều phương pháp thiền khác nhau, nhưng không thể bình tĩnh lại được.

Mẹ của anh Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014, nhưng anh không quan tâm, cho đến một ngày khi mẹ anh bị ngã và bị thương ở lưng. Kết quả chụp X-quang của bệnh viện cho thấy cú ngã làm gãy xương, nhưng mẹ anh vẫn tiếp tục tập luyện, và hồi phục nhanh chóng mà không gặp biến chứng gì. Ngược lại, anh Trương bị thương nhẹ ở lưng khi tập thể dục, nhưng cơn đau vẫn không dứt dù trải qua hàng chục đợt điều trị. Khi thấy mẹ anh, người đã ngoài sáu mươi, hồi phục nhanh hơn mình, anh bắt đầu quan tâm đến việc học Pháp Luân Công.

Mẹ của anh dạy anh các bài công pháp, và cơn đau nhức của anh giảm bớt. Tuy nhiên, anh vẫn khó có thể thoát khỏi trạng thái lo lắng của bản thân. Sau một năm luyện các bài công pháp và đọc Chuyển Pháp Luân hai lần, cuối cùng anh hiểu được lý do vì sao mình không thoải mái được.

“Tôi phát hiện những chấp trước là nguyên nhân cơ bản của sự lo lắng của mình. Ví dụ, tâm tật đố mạnh mẽ thôi thúc tôi phải làm tốt hơn người khác. Tuân theo lời dạy của Đại Pháp, tôi cố gắng phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực, và tôi dần dần tĩnh lại khi thiền định.”

Sau sáu tháng đọc Chuyển Pháp Luân, anh Trương cảm nhận được sự bình yên. Cơn đau của anh biến mất, và giấc ngủ ngon hơn.

Là một kỹ sư viễn thông, anh Trương nhận ra việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã nâng cao hiệu quả công việc của anh. Trong các buổi chia sẻ về kỹ thuật, anh dễ dàng tiếp nhận ý kiến của người khác hơn. Anh thậm chí còn đến công viên gần đó để luyện công hàng ngày, trong giờ nghỉ trưa. Một số đồng nghiệp mới của anh, những người mới đến từ Trung Quốc đại lục, hiểu ra chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua anh, và nhiều người trong đó đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong trên trang web Epoch Times.

Anh Trương thừa nhận những hiểu lầm trước đây của mình về Pháp Luân Công khiến anh tin đây là một nhóm “chính trị”. Anh cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên khỏe mạnh, vì anh không thể tưởng tượng được chính phủ nào lại có thể làm điều tà ác như vậy. Chỉ sau khi đọc Cửu Bình và các tài liệu chân tướng khác, anh mới nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và mức độ tàn khốc của của cuộc bức hại.

“Thực tế, Pháp Luân Công là phi chính trị. Các học viên được hưởng lợi từ Đại Pháp, và cuộc bức hại phi lý của ĐCSTQ là lý do khiến chúng tôi đứng lên để phơi bày sự thật.”

Anh Trương thường phát tờ rơi chân tướng về Pháp Luân Công vào cuối tuần. Anh hy vọng nhiều người hơn nữa có thể buông bỏ những định kiến do bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa dối, và câu chuyện của bản thân anh có thể thuyết phục họ thay đổi suy nghĩ.

Thuyết phục du khách Trung Quốc đại lục thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông cũng bắt đầu phơi bày cuộc bức hại. Mặc dù quyền tự do ngôn luận của Hồng Kông bị hạn chế nghiêm trọng, các cuộc biểu tình, mít-tinh và các hoạt động tương tự khác đều bị cấm, nhưng các học viên vẫn tiếp tục tìm nhiều cách khác nhau để giảng chân tướng.

Bà Giang, một người về hưu, đến thăm các điểm du lịch ba lần mỗi tuần cùng với các đồng tu. Ở đó, họ phân phát báo và khuyên du khách đến từ Trung Quốc đại lục thoái ĐCSTQ. Đáp lại những nỗ lực của họ, mỗi tuần có hàng chục, thậm chí hàng trăm người tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007, bệnh dạ dày mãn tính của bà Giang được cải thiện, và sức khỏe dẻo dai hơn. Giờ đây, bà có thể đứng hàng giờ để phát báo cho người qua đường mà không cảm thấy mệt mỏi. Bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và được hưởng lợi từ môn tu luyện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/15/477532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/21/218209.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share