Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas

[MINH HUỆ 17-05-2024] Chiều ngày 9 tháng 5 năm 2024, các học viên ở Las Vegas đã tổ chức luyện công nhóm, giảng chân tướng, thu thập chữ ký, đọc thơ, và biểu diễn hợp xướng tại Công viên Desert Breeze để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25. Ngày 13 tháng 5 năm 2024 cũng là ngày kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

Bầu trời đầu hè trong xanh như mặt hồ với những đám mây trắng phản chiếu cùng những cơn gió nhẹ khiến bầu không khí trở nên mát mẻ. Các học viên địa phương đã trang trí địa điểm tổ chức sự kiện bằng các bảng trưng bày, biểu ngữ, hoa sen và bóng bay đầy màu sắc, tạo nên bầu không khí lễ hội cho địa điểm diễn ra sự kiện.

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp. Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem và trò chuyện với các học viên về môn tu luyện. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

d57352edf3a73245a235f047e093ffa0.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp.

880e6009b72e86e5f6c401f33c4366f6.jpg

74b9b00dc421af4556bbc648c8f63349.jpg

Đọc bài thơ “Bài thánh ca dâng tặng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp”

a270868e0a7398c3d3c0a9fd1d939996.jpg

Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

c565ae608395e693f54890f9abdf311a.jpg

de5c483852fdc65dfbede7fe9244d2da.jpg

Học viên phương Tây hồi tưởng lại quá trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Anna là một học viên phương Tây bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Cô lớn lên ở San Francisco, Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đến Trường Sau đại học, Đại học Boston để lấy bằng Tiến sĩ. Ở đó rất lạnh và cô chỉ có một mình nên cô cảm thấy ủ rũ và chán nản. Cô cảm thấy mình không thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Tình cờ, vị bác sĩ tại một phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc ở Khu phố Tàu của Boston đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô, vậy là cô quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

c7f9303a395148c2f1abe81625626863.jpg

Cô Anna

Cô Anna cho hay các sinh viên tại Đại học Harvard lúc đó đã thành lập một câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp nên cô đã tham gia. Sau đó, một số sinh viên từ MIT (Viện Công nghệ Massachusetts) cũng tham gia và họ dạy cô cách luyện công và học Pháp. Rồi ngày càng có thêm nhiều học viên đến, mọi người đều đọc Chuyển Pháp Luân và tổ chức luyện công tập thể trong công viên. Cô Anna nhớ rằng hầu hết các học viên ở trường đại học là người Trung Quốc, nhưng sau năm 1997 đã có nhiều người phương Tây hơn bước vào tu luyện.

Từ khi bắt đầu đọc sách và luyện công, cô nhận thấy mọi thứ trở nên tốt hơn. Cô hiểu được nguyên nhân của nhiều vấn đề và không còn cảm thấy buồn chán nữa. Áp lực tinh thần lên cô cũng giảm bớt. Cô nhớ lại: “Việc tu luyện của tôi và mọi thứ trong cuộc sống đều được cải thiện, tôi đã trở thành một người trưởng thành và tự lập“.

Cô không còn căng thẳng nữa mà trở nên thoải mái, vui vẻ. “Mọi người trong Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ: nếu bạn cần đi đâu đó, sẽ có người lái xe đưa bạn đi và đón bạn về. Chúng tôi khích lệ nhau đến các sự kiện hoặc học Pháp tập thể suốt cả ngày. Điều đó thực sự tiếp thêm động lực. Mọi người đều vui mỗi khi đến thời gian được học Pháp cùng nhau,” cô Anna nói.

Khi nói về ngày sinh nhật của Sư tôn, cô Anna chia sẻ rằng thật khó để cô bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. “Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn to lớn của tôi đối với Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng tôi có thể hoàn thành thệ ước của mình và sống xứng đáng với lòng từ bi của Sư phụ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/17/477641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/23/218240.html

Đăng ngày 25-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share