Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 20-05-2024] Ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thành phố Stara Zagora, Yambol và Burgas đã tập trung tại Đại lộ trung tâm Bogoridi để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối cùng ngày, họ đã cùng các học viên đến từ Nga tổ chức một sự kiện thông tin.

Burgas là một thành phố nằm ở phía nam bờ Biển Đen, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp. Vào một ngày thứ Bảy ấm áp, nhiều người dân và du khách ở Burgas đã đi dạo dọc khu vực dành cho người đi bộ. Các học viên đã chia sẻ với họ về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích mà bản thân nhận được thông qua việc tu luyện. Họ cũng phát tài liệu thông tin Đại Pháp, dựng biểu ngữ và có những màn biểu diễn để kỷ niệm ngày này.

1ce9ec9dc3dcbe6bf098bcffc8782b15.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Burgas hôm 11 tháng 5 năm 2024

91482637b865f994479b1cd691e9ddb4.jpg004b32f4a00f0eeefd4533f95cbb5600.jpgbe2e8b066344d5feaad00f21395da5e5.jpgb5fa72d2d4eab426fe67cc39d9e994e9.jpg09d66376e1f2b16b6bacbd8c0b8165a4.jpg

Nhiều người dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa, mọi người đã dừng lại xem. Khá nhiều người đã hỏi địa chỉ để có thể học các bài công pháp ở Burgas. Họ rất vui khi biết địa chỉ của điểm luyện công.

Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà nói, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một ngày đặc biệt bởi vào ngày này năm 1992 Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu môn tu luyện ra công chúng. Đó cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý. Nhiều học viên coi ngày này là cơ hội để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý vì những lợi ích mà họ nhận được nhờ tu luyện và điều đó đương nhiên gồm cả các học viên ở Bulgaria.

Các học viên chia sẻ thông tin

Bà Kerachka Paraskova, một học viên đến từ Burgas, là người phối hợp tổ chức chính của sự kiện và cũng là phụ đạo viên hướng dẫn các bài công pháp cho mọi người ở Burgas. Bà mặc bộ trang phục luyện công màu vàng mà bà đã đặt mua từ một người học viên ở nước ngoài để dành riêng cho sự kiện.

5e6a98cee33e97475fe49658c3d18d6d.jpg

Bà Kerachka Paraskova (bên trái) và một học viên khác trình diễn các bài công pháp

bf57d4e54dacd6af54a51e17fee1e32f.jpg

Người dân Bulgaria trong trang phục truyền thống quốc gia tham gia lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 ở New York. Bà Kerachka Paraskova ở bên phải.

Đối với bà Paraskova, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà tìm được mục đích của cuộc sống. Bà chia sẻ: “Đối với tôi, Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất tôi gặp được trong đời. Môn tu luyện đã thay đổi cuộc đời, sức khỏe và tâm trí của tôi. Hóa ra tất cả những gì tôi đã học, làm và thực hành trong suốt cuộc đời mình đều là để chuẩn bị cho tôi bước vào tu luyện Đại Pháp”.

Một trong những màn biểu diễn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trong lễ kỷ niệm là màn múa trống lưng Trung Quốc. Sau khi xem màn biểu diễn trống lưng của các học viên khác ở Paris, bà Kerachka cũng muốn học và tham gia. Hiện tại, bà đang học múa và đánh trống từ video. Mặc dù khó khăn nhưng bà đang cố gắng học để có thể thể hiện sức mạnh và uy lực của Pháp Luân Đại Pháp tại đất nước của mình.

Bà nói tiếp: “Tôi hy vọng có thể làm được như những gì Sư phụ dạy, loại bỏ các chấp trước, đề cao chuẩn mực đạo đức của mình và cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, để uy lực cường đại của tiếng trống có thể thanh lọc mọi trường không gian và quê nhà của tôi”.

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong cuộc sống của tôi, tâm và tư tưởng luôn tách rời nhau, và chúng thiếu một điều gì đó. Tôi là kỹ sư xây dựng sử dụng toán học, và trong thời gian rảnh rỗi, tôi là biên đạo, hướng dẫn múa cho các em nhỏ. Hiện giờ khi đã tu luyện Đại Pháp, tâm và tư tưởng của tôi đã hợp nhất lại thành một”.

Nhân dịp đặc biệt này, bà Kerachka bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý và quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện.

“Tôi hy vọng có thể bảo trì được cái tâm tu luyện như thuở ban đầu cách đây 15 năm, kiên trì đến cuối cùng, và trở về ngôi nhà thực sự của mình.”

Ngoài việc giới thiệu cho người qua đường về môn tu luyện, các học viên còn thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các phương thức tra tấn đối với các học viên là vô cùng tàn bạo, và nhiều học viên đã bị sử dụng như một ngân hàng nội tạng cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã thu thập chữ ký cho hai bản kiến nghị liên quan đến cuộc bức hại: một bản kiến nghị lên án ĐCSTQ vì những vi phạm nhân quyền, và bản kiến nghị thứ hai kêu gọi nhà nước Bulgaria đảm bảo rằng công dân và các tổ chức ở Bulgaria không tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Người qua đường đã đọc thông điệp của các học viên trên các biểu ngữ và nhiều người đã ký cả hai bản kiến nghị.

Cô Ivelina cho biết con gái cô đang chuẩn bị sang châu Á sinh sống. Cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc để có thể nói với con gái mình.

44d4e50d02a3bea03bd8b1c393810374.jpg

Cô Ivelina được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/20/477756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/24/218256.html

Đăng ngày 25-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share