Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2024] Vào một ngày xuân năm 2022, khi tôi đang đi qua một thôn nọ thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát bị mắc kẹt trong vũng bùn. Rất nhiều người đứng vây quanh chiếc xe nhưng không ai trong số họ biết phải làm gì. Khi cảnh sát trưởng nhìn thấy tôi, ông ấy đã nhờ tôi giúp họ đẩy xe.

Hoá ra, chiếc xe cảnh sát này đã mắc kẹt ở đây cả một ngày rồi. Hơn chục thôn dân và ba cảnh sát đã đẩy xe một lúc rồi nhưng chiếc xe vẫn không thoát ra được. Họ nhờ bí thư thôn đi tìm giúp một chiếc xe rơ móoc và cần cẩu để kéo nó lên. Tuy nhiên, cả hai cách trên đều thất bại, bởi vì dây cáp của xe rơ móoc và cần cẩu đều đã bị kéo đứt.

Sau khi biết tình hình, tôi nảy ra một ý tưởng và bảo họ: “Nếu các anh đã thử hết cách, ngay cả xe rơ móoc và cần cẩu cũng không giúp được, thì chỉ còn một cách duy nhất này thôi.”

Họ sốt sắng hỏi tôi đó là gì.

Tôi nói: “Cách duy nhất để đẩy chiếc xe này ra là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Mọi người phải cùng nhau đồng thanh niệm thì mới có tác dụng.”

“Được rồi, bà bắt nhịp cho mọi người nhé. Chúng ta sẽ niệm đồng thanh!”

Cảnh sát trưởng khởi động xe hơi và hơn chục người đàn ông ở phía sau ở trong tư thế sẵn sàng đẩy nó. Tôi hô lớn: “Một, hai!” Mọi người dồn hết sức hô thật to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Ngay trong nháy mắt, chiếc xe đã dịch chuyển ra khỏi vũng bùn! Đám đông ai nấy hoan hô, vui sướng khôn tả.

Tôi nhân cơ hội giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Bí thư thôn còn mang giấy bút đến cho tôi để ghi lại tên những người đồng ý tam thoái (thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)) và các tổ chức liên đới của nó. Không chỉ dân làng và bí thư thôn, mà đến cảnh sát trưởng và các cảnh sát khác đều tam thoái bằng tên thật của họ. Trông gương mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc.

Cảnh sát trưởng còn nói đùa rằng có khả năng mất việc vì đã tam thoái. Ông ấy nói: “Phen này về tôi phải đổi nghề rồi!” Bí thư thôn cũng nghiêm túc nói: “Nếu sau này cần giúp đỡ gì thì chị cứ tìm tôi. Đang không có đông đủ dân làng ở đây, khoảng hai ngày nữa chị có thể trở lại đây một chuyến để giúp họ thoái luôn được không?”

Vài ngày sau khi tôi quay lại đó, vài nhân viên công tác của thôn đã đón tiếp tôi vô cùng nồng hậu, họ khiến tôi vô cùng cảm động. Một người trong đó nói: “Bí thư đã căn dặn chúng tôi rằng nếu có một cụ bà (ám chỉ tôi) đến đây, các vị phải đón tiếp bà ấy chu đáo”. Họ đưa cho tôi một danh sách gồm 60 người đã đồng ý tam thoái!

Chứng kiến những gì đang diễn ra, khỏi phải nói là tôi vui mừng đến mức nào. Tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy họ đã minh bạch chân tướng, kính trọng và thiện đãi đệ tử Đại Pháp.

(Bài viết được chọn lọc để Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/2/475875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216877.html

Đăng ngày 16-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share