Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 10-05-2024] Khi mọi người ở khắp nơi trên thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2024, các học viên Đại Pháp đã tập trung tại Công viên Hong Lim ở Singapore để chúc mừng sinh nhật lần thứ 73 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ bày tỏ lòng biết ơn Đại Pháp đã hồng truyền ra công chúng trong 32 năm qua, giúp họ tịnh hóa cả thân và tâm, và đạo đức của họ được đề cao.

Những học viên được thụ ích sâu sắc từ Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ Lý, cũng như hy vọng mang những điều tốt đẹp của Đại Pháp đến với nhiều người hơn.

3e14ddd53887bb70369e80df960b1bf4.jpg

Các học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý trong một sự kiện tại Công viên Hong Lim ở Singapore để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, chiều ngày 7 tháng 5 năm 2024.

f3e281ca084b46ad2ba1679c52c12edd.jpg

d566e2753814879235e8ef1feb74e9e2.jpg

Các học viên cùng nhau luyện công trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

4f784c8b8d63e03d3862d1fca01bf63f.jpg

7d87dbcb1f518241b04b97b04465ed8d.jpg

403a21a74d060b65f96c39026ad8823b.jpg

34ef60b6fc11881cc6672ffa105484d9.jpg

Người qua đường dừng lại trò chuyện với các học viên và một số chụp ảnh.

Người thuộc các dân tộc khác nhau mừng vui bước vào tu luyện

Vào ngày hôm đó, một nhóm người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, không chỉ người Singapore mà nhiều người đến từ Trung Quốc đại lục cũng như khách du lịch và công nhân từ các quốc gia như Đức, Anh, Ireland, Tây Ban Nha, Úc và Brazil, rất muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đã chụp ảnh kỷ niệm sự kiện. Sau khi nghe sự thật, một số thanh niên Trung Quốc đã chọn cách thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó nhằm xa rời ĐCSTQ.

Một sinh viên họ Chu đến từ Trung Quốc đại lục cho biết đây là lần đầu tiên anh biết đến Pháp Luân Công và vẫn chưa hiểu rõ chân tướng. Một học viên đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân với chàng sinh viên rằng anh từng là một người vô Thần, lạc lối trong quãng thời gian là sinh viên của một trường đại học ở Trung Quốc, anh không biết mình nên có nên làm người tốt hay không và anh cũng sợ bị ĐCSTQ bức hại. Nhưng đọc sách Chuyển Pháp Luân khiến anh hiểu rằng Chân-Thiện-Nhẫn thực sự tốt. Người học viên này cũng kể cho chàng sinh viên nghe về sự kỳ diệu của việc bệnh ung thư giai đoạn cuối của mẹ anh được cải thiện, điều đó khiến anh Chu bị sốc vày đồng ý với người học viên rằng làm người tốt là con đường đúng đắn và chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm sau khi về nhà.

Anh Oscar, 22 tuổi, đến từ Brisbane, Úc, đã trông thấy Pháp Luân Công trong ngày đầu tiên đến thăm Singapore. Nhìn thấy khung cảnh thanh tĩnh của các học viên đang luyện công, anh cho hay điều đó thật tuyệt vời. Một học viên đã giới thiệu cho anh những tác dụng chữa bệnh độc đáo của Pháp Luân Công đối với cả tinh thần và thân thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giải quyết căng thẳng và xung đột tại nơi làm việc, khiến Oscar vô cùng ngạc nhiên.

Một phụ nữ Ireland đến Singapore để tham dự một hội nghị quốc tế đã rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Một học viên giải thích với cô rằng Pháp Luân Công tập trung vào việc tu tâm, buông bỏ tâm tật đố và tâm tranh đấu, không theo đuổi của cải vật chất và rằng các học viên đang quay trở lại truyền thống. Cô hỏi xin tài liệu về Pháp Luân Công và xin được chụp ảnh cùng các học viên. Cô đề cập rằng các học viên chú trọng vào bản chất, không theo đuổi tiền bạc mà tập trung vào việc tu tâm, vốn là điều hiếm có và rất thiếu trong xã hội ngày nay, và đó là một con đường hiếm thấy.

Một người nhà của một học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cách đây một tháng. Anh cho biết niềm tin kiên định của vợ anh đã khiến anh cảm động và anh cảm nhận được sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Jocelyn, nhân viên hành chính của một công ty, đã tham gia lớp Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 9 ngày vào giữa tháng 3 năm nay và quyết định bước vào tu luyện. Hơn một năm trước, mặc dù cô chưa hiểu sâu về Đại Pháp hay tu luyện nhưng chỉ bằng cách liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô đã có được trải nghiệm sâu sắc.

0bb08ecbca3cfc94984479ad0d341d38.jpg

Học viên mới Jocelyn cảm ơn Sư phụ Lý đã truyền Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc sinh nhật lần thứ 73 của Ngài.

Tháng 6 năm 2022, Jocelyn được chẩn đoán mắc u xơ tử cung 7 cm và u nang buồng trứng 16 cm và cần phải phẫu thuật. Càng tìm hiểu trên mạng, cô càng trở nên lo lắng và đã gọi điện cho chị gái và anh rể của cô ở Malaysia. Họ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và khuyên cô nên đọc Chuyển Pháp Luân. Họ cũng khuyên cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vào ngày phẫu thuật, mặc dù cô Jocelyn mới chỉ đọc phần đầu của Chuyển Pháp Luân nhưng cô vẫn liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và điều này đã giúp cô bình tĩnh lại. Ca phẫu thuật đã rất thành công, không đau như dự đoán và cô được xuất viện ba ngày sau đó. Một tuần sau, khi vội cúi xuống nhặt thứ gì đó dưới sàn lên, cô hoàn toàn quên mất vết mổ và hầu như không cảm thấy đau đớn, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Hai tuần sau, trong lần tái khám, bác sỹ nói: “Chị đang hồi phục rất tốt. Bây giờ chị có thể bơi, chạy và làm bất cứ điều gì.”

Vào cuối năm ngoái, cô Jocelyn may mắn được tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore. Cô đã gặp các học viên Singapore lần đầu tiên và lắng nghe nhiều học viên chia sẻ trải nghiệm và nhận thức của họ, điều này khiến cô vô cùng cảm động, đặc biệt là bài chia sẻ của một học viên mới.

Tháng 3 năm nay, cô đã tham gia một lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày và cô đã học năm bài công pháp. Khi xem video bài giảng của Sư phụ Lý, cô cảm nhận được lòng từ bi của Ngài hơn bao giờ hết và cô kiên quyết quyết định thực tu.

Cô Jocelyn tham gia các buổi học Pháp nhóm vào buổi tối và cô cũng tìm được một điểm luyện công để luyện công mỗi sáng. Cô từng say mê xem phim truyền hình Hàn Quốc để giải tỏa căng thẳng trong công việc nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm mệt mỏi, hơn nữa, cô còn trở nên trầm cảm. Cô không hiểu được ý nghĩa cuộc sống và than phiền khi phải chịu nhiều áp lực trong công việc.

Dù mới tu luyện chưa lâu nhưng cô Jocelyn đã thay đổi rất nhiều. Cô từ bỏ những thói quen cũ, không còn chán nản nữa và giờ đây cô quan tâm đến người khác hơn là chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cô hành xử theo nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn và không ngừng nhắc nhở bản thân phải đối xử tốt với người khác và hướng nội trong mọi tình huống.

Khi nói đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cô Jocelyn nghẹn ngào và không thể nói lên lời. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho tất cả các học viên chúng tôi. Chúng con kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Cầu mong Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến mọi nơi trên thế giới, để nhiều người hơn nữa nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ. Tôi rất biết ơn sự cứu độ từ bi của Ngài. Cảm ân Sư phụ!” Gia đình cô cũng cùng ca ngợi ân điển của Đại Pháp và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ: “Kính chúc sinh nhật Sư phụ! Chúng con rất biết ơn Ngài đã truyền Đại Pháp và mang lại lợi ích cho nhân loại. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khối u ác tính của mẹ tôi co lại

Cô Lý, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm, đã nhiều lần chứng kiến ​​những điều kỳ diệu của Đại Pháp. Năm ngoái, một điều kỳ diệu đã xảy ra với mẹ cô đang mắc bệnh ung thư gan và gia đình cô vô cùng biết ơn.

Vào tháng 9 năm ngoái, cô Lý nhận được tin mẹ cô, năm nay đã 80 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Các bác sỹ cho biết bà cụ chỉ còn sống được từ 3 đến 6 tháng và ngay cả khi phẫu thuật, bà cũng chỉ có thể kéo dài được thêm một năm. Điều đó khiến gia đình cô cảm thấy bất lực. Cô Lý biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được mạng sống của mẹ cô, nhưng vì gia đình cô sợ ĐCSTQ bức hại nên họ không thể thảo luận về chủ đề này trong suốt một thời gian dài. Lần này, cô Lý đã thuyết phục người thân đưa mẹ sang Singapore để tìm cách chữa trị tốt hơn và cho phép bà cụ gặp con gái lần cuối.

Cô Lý kể rằng trước khi đến Singapore, tình trạng của mẹ cô ngày càng xấu đi. Bà nói: “Kết quả chụp CT vào tháng 8 cho thấy một khối u có kích thước 3,6 cm (1,4 inch) và kết quả chụp CT nâng cao vào tháng 9 cho thấy khối u đã tăng lên thành 5,3 cm (2,1 inch). “Dạo đó mẹ tôi không muốn ăn, nhưng sau khi đến đây, bà thấy ăn ngon miệng hơn. Chứng kiến ​​sức khỏe của chồng tôi và tôi hiện đã được cải thiện rất nhiều – tốt hơn nhiều so với khi họ gặp chúng tôi cách đây nhiều năm, gia đình đã tin tưởng vào tác dụng của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe.”

Cô Lý đã đọc các kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” của Sư phụ cho mẹ cô nghe. Cô cũng cho bà xem một số tiết mục biểu diễn Shen Yun và bật các bài “Chứng kiến ​​sự kỳ diệu của Đại Pháp” từ chương trình “Life Whisper” (Khẽ nói về Nhân sinh) của Đài Truyền hình NTD, và khích lệ mẹ cô liên tục niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Đầu tháng 11 năm ngoái, theo yêu cầu của gia đình, cô Lý đã liên hệ với một phòng khám tư ở địa phương để tiến hành chụp quét toàn thân cho mẹ cô. Kết quả quét cho thấy khối u đã co lại còn 3,4 cm (1,3 inch). Cô Lý thốt lên: “Trong vòng chưa đầy sáu tuần, khối u của mẹ tôi đã giảm gần 2 cm (0,8 inch), thậm chí còn nhỏ hơn so với kết quả chụp đầu tiên hồi tháng 8. Gia đình khó có thể tin được tin tốt lành như vậy”.

“Hiện giờ đã mấy tháng trôi qua, sức khỏe của mẹ tôi không ngừng tốt lên. Giấc ngủ của bà cũng được cải thiện, huyết áp và lượng đường trong máu giảm, chứng đau lưng và chân cũng giảm bớt. Ngay cả tình trạng lãng đãng do chứng mất trí nhớ tuổi già cũng ổn hơn. Gia đình tôi rất vui khi thấy sự thay đổi của bà và không còn cảm thấy lo lắng, bất an nữa”.

Cô Lý rưng rưng nước mắt bày tỏ lòng biết ơn đối với Phật ân hạo đãng của Sư tôn. Cô cho biết việc tu luyện Đại Pháp không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho bản thân cô mà còn mang lại phúc lành cho những người thân trong gia đình cô, những người không tu luyện. Cô thốt lên: “Tôi vô cùng biết ơn lòng từ bi hồng đại của Sư phụ! Tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Thông qua việc học các bài giảng, tôi càng cảm nhận được Sư phụ từ bi biết bao, Ngài trân quý cuộc sống của chúng ta biết bao và những việc Ngài làm khó khăn đến nhường nào. Tôi chỉ có thể tinh tấn hơn, đề cao bản thân và cứu nhiều người hơn để xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Ngài!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/10/476502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/13/217421.html

Đăng ngày 15-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share