Một học viên ghi chép lại theo lời kể của một cụ bà ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-4-2018] Tôi năm nay 106 tuổi. Chưa từng được đi học, không biết đọc biết viết. Năm 2004, tôi mắc bệnh nặng tưởng là sắp chết, gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho tôi.

Con gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu bảo tôi hãy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” còn hỏi tôi có muốn học Pháp Luân Đại Pháp không, và tôi ngay lập tức nói “có”.

Sau đó, cháu mang cho tôi nghe đĩa ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Tôi đã nghe hết, nghe xong rồi lại nghe đi lại nghe lại. Sức khỏe của tôi đã nhanh chóng chuyển biến tốt lên và tôi có thể ăn được cháo. Ngày hôm sau tôi có thể ra khỏi giường và thậm chí còn làm được vài việc vặt trong nhà.

Từ đó đến nay đã14 năm đã trôi qua và tôi vẫn kiên trì nghe Pháp luyện công, thân thể vô bệnh, không cần uống thuốc và rất khỏe mạnh.

Con muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ. Cảm tạ các học viên Pháp Luân Công đã giúp đỡ tôi.

Tôi gửi kèm tấm ảnh của tôi gần đây.

2018-4-4-106years-old_01--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/5/363768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/18/169403.html

Đăng ngày 9-5-2018; Bản dịch có thể phù hợp trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share