Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 18-4-2018] Xuân sang, du khách và người dân địa phương xuống phố đông hơn, khiến các con phố ở Warsaw trở nên tấp nập. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã tổ chức hàng loạt sự kiện vào các ngày cuối tuần ở khu vực Quảng trường Chợ Cổ thành phố và Đài tưởng niệm Copernicus. Thông qua một cuộc triển lãm, họ đã giới thiệu Pháp Luân Công bằng các ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Ba Lan và tiếng Anh; đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những hoạt động không biết mệt mỏi này của các học viên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng.

8f1cdba6b67c8c36fa1e508a8d3cd027.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Warsaw kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

564759401579d1fd78717d80a11606e6.jpg

564759401579d1fd78717d80a11606e6.jpg

Triển lãm của Pháp Luân Công

241315e8ef55886eb00e282d8ec459e9.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn công pháp tại Quảng trường Chợ cổ Thành phố

dd2da24b8f21faf283badeccabd0fe95.jpg

Một du khách (bên phải) đang học bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công

“Ủng hộ các bạn là ủng hộ công lý”

Một người đàn ông đến từ Ấn Độ cảm thấy vô cùng bàng hoàng khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vừa ký tên thỉnh nguyện, ông vừa nói với một học viên: “Tôi sẽ lên mạng và chia sẻ với bạn bè của mình để họ cũng có thể ký tên thỉnh nguyện. Thế giới chúng ta cần có công lý, đạo đức và Chân – Thiện – Nhẫn. Việc xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được! Mổ cướp nội tạng không được phép tồn tại trong thế giới của chúng ta!”

Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc đọc rất kỹ các thông tin trong triển lãm của Pháp Luân Công. Ông nói bằng tiếng Trung Quốc với một học viên rằng: “ĐCSTQ thật là tàn ác! Tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các bạn. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công!”

Một du khách đến từ Ukraine đồng cảm sâu sắc với những học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt với cuộc bức hại này. Ông nói: “Hàng triệu người dân Ukraine cũng đã bị thiệt mạng vì Đảng Cộng sản!” Ông rơm rớm nước mắt trong khi ký tên thỉnh nguyện.

cccd65c020e10a372ed0c6599b9ff2e7.jpg

Một du khách đến từ Ukraine ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Maszewski, một cư dân địa phương, đã dừng chân để xem triển lãm. Ông chia sẻ với một học viên rằng: “Những gì các bạn đang làm có ý nghĩa rất quan trọng và thực sự cần thiết. Các bạn nên nói cho tất cả mọi người biết về tội ác này, đặc biệt là những ban, ngành ở Ba Lan có liên quan tới hoạt động cấy ghép nội tạng. Những tạng bị mổ cướp này không được phép đưa vào Ba Lan, cũng như người dân của chúng ta không nên tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Đối với tất cả mọi người, biết đến tội ác này là điều vô cùng quan trọng. Trước đây tôi chưa bao giờ tham gia ký tên thỉnh nguyện, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Tôi sẽ ký. Tất cả những ai có lương tâm đều nên ủng hộ các bạn. Ủng hộ các bạn chính là ủng hộ cho công lý.”

“Năng lượng của Pháp Luân Công sẽ soi sáng cả thế giới này!”

Trong lúc đi dạo, ông Latoszek, vợ, và những người con của họ đã bắt gặp triển lãm của Pháp Luân Công. Họ đã xin một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công, đồng thời xem phần biểu diễn luyện công của các học viên. Cặp vợ chồng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

32116370a95cef11b431fdc64589db07.jpg

Gia đình ông Latoszek ủng hộ những hoạt động của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông Latoszek cho biết, ông cảm thấy vô cùng bức xúc khi biết rằng một môn tu luyện giúp đề cao tâm tính như thế này lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Họ đã nói với một học viên rằng: “Chúng tôi ủng hộ các bạn. Những thủ phạm gây ra cuộc đàn áp này sẽ bị trừng phạt. Năng lượng của Pháp Luân Công sẽ soi sáng cả thế giới.”

Một cặp vợ chồng cao niên lên án ĐCSTQ

Ông bà Jażnicki đã dừng chân để lắng nghe phần chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công. Sau khi tìm hiểu thêm các thông tin, họ đã đến gian hàng để ký tên thỉnh nguyện.

Ông Jażnicki nói với người học viên đó rằng: “Tôi đã gần 80 tuổi. Tôi đã trải qua cuộc chiến tranh ở Ba Lan và đã chứng kiến những gì Hitler từng làm. Cuối cùng khi chiến tranh kết thúc, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có được hòa bình, nhưng phát xít Đỏ đã thay thế bằng phát xít Đen. Đó là Chủ nghĩa Cộng sản Bolshevik của người Nga. Chủ nghĩa Cộng sản là cái gì? Đó là thứ chủ nghĩa ma quỷ! Nó còn xấu xa hơn cả Chủ nghĩa Phát xít. Trong cuộc đời mình, tôi đã tận mắt chứng kiến và nghe rất nhiều sự việc. Tôi cảm thấy rất may mắn khi chủ nghĩa Cộng sản đã bị sụp đổ ở Ba Lan. Giờ đây tôi lại chứng kiến một tội ác mới của Đảng Cộng sản: thu hoạch tạng từ người sống!”

aa625e225be1737056dcbc5f8bc93d13.jpg

Ông Jażnicki lên án chủ nghĩa Cộng sản

Ông Jażnicki cho biết thêm: “Mặc dù tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng tôi tin rằng, người mà quỷ dữ tấn công ắt phải là những thiên thần, ắt phải là những người rất tốt. Chúng tôi cầu nguyện cho các bạn và hy vọng rằng, một này nào đó, người Trung Quốc sẽ được sống cuộc sống của chính họ mà không hề có chủ nghĩa Cộng sản. Tôi hy vọng rằng thế giới chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chủ nghĩa Cộng sản độc ác!”

Du khách Trung Quốc tìm kiếm sự thật đằng sau cuộc bức hại

Ông Trương đến từ Trung Quốc Đại lục đã xem buổi triển lãm của Pháp Luân Công và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho một học viên. Ông nói: “Tôi đã được nghe nhiều về cuộc bức hại này, nhưng những gì tôi cảm nhận được ở Trung Quốc hiện nay vẫn là một hình thế rất tốt. Tôi không đúng ở đâu nhỉ?”

Người học viên này đã trả lời ông rằng: “Ông hãy nhìn vào đạo đức ở Trung Quốc ngày nay. Làm sao một quốc gia thiếu mất nền tảng đạo đức và năng lực phân biệt đúng, sai lại có một tương lai tươi sáng? Sự phồn vinh thịnh vượng ở bề mặt này làm sao có thể kéo dài mãi được? Tội ác xấu xa nhất của ĐCSTQ là nó làm cho người dân Trung Quốc mất đi niềm tin vào Thần Phật. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã chứng tỏ nỗi sợ hãi vào tín ngưỡng của ĐCSTQ. Làm sao người ta cảm thấy an tâm sống trong một quốc gia mà không hề có chút niềm tin vào bất cứ thứ gì ngoài tiền? Điều này có đáng báo động không?“

Ông Trương liên tục gật đầu. Ông cho biết: “Tìm hiểu thêm về hình thế hiện tại là cách duy nhất để nhận thức vấn đề rõ ràng hơn. Nhiều tiêu chuẩn phân biệt đúng sai đã không còn chính xác nữa. Tôi thực sự cần phải suy nghĩ thêm về điều này.” Ông cho biết ông sẽ tìm hiểu để thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ qua mạng.

Một người đàn ông Trung Quốc có tên Cao tiếp cận với các học viên Pháp Luân Công với một nụ cười trên môi. Ông nói: “Tôi đã nhìn thấy các bạn ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Như tôi đã nói trước đây ‘Chừng nào việc phong tỏa Internet ở Trung Quốc không còn nữa, cũng không cần đến Facebook hay Twitter, chỉ cần YouTube cũng có thể khiến ĐCSTQ sụp đổ.’ Trước sự thật này thì ĐCSTQ sẽ không còn gì hết. Người Trung Quốc đã bị lừa dối quá lâu rồi! Mặc dù tôi không thể làm gì với ĐCSTQ được, nhưng tôi đã nhận thức được cái gì là đúng và cái gì là sai. Tôi có thể lựa chọn cho tương lai của chính mình bằng cách thoái xuất khỏi cái tà Đảng độc ác này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/18/364285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/21/169437.html

Đăng ngày 28-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share