Bài viết của một học viên tại Scotland

[MINH HUỆ 16-4-2018] Ngày 14 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đi đến chính phủ Scotland ở Royal Mile, cũng như Quảng trường St James cạnh phố Prince, để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc.

Sau nhiều ngày mưa và lạnh, thời tiết hôm đó trở nên ấm áp và có nắng. Nhiều khách bộ hành đã đọc các tấm áp phích của các học viên, trò chuyện với họ để tìm hiểu thêm thông tin và ký thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

61d4bfa82f49a37771cfd6175e11dbfb.jpg

57cfb19388b1afd6c3345f83c7542317.jpg

96a4191f389bcdadd739ed73ad2641db.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở trước khu vực chính phủ Scotland

Anh Mclain Carter, vừa mới tốt nghiệp đại học, đã hỏi các học viên một số câu hỏi và đọc các tờ rơi tại Quảng trường St James. “Chuyên ngành của tôi là lịch sử và tôn giáo, và trước đó tôi đã từng nghe nói đến cuộc bức hại. Tôi sẽ nói với mọi người tại nơi làm việc của tôi về điều này – họ cần phải biết điều đó”, anh Mclain nói trong khi ký thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên.

bd8ea47d01a08ffeb4639325bffe54fa.jpg

Ông Sandy nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp rất độc đáo và muốn tìm hiểu thêm

Ông Sandy cho hay ông đã luyện tập võ thuật từ năm 1963. Ông rất ấn tượng với môn tu luyện thiền định ôn hòa và nhẹ nhàng, và nói ông sẽ tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông từng làm việc ở London mới chuyển đến Edinburgh. Ông nói: “Tôi thường trông thấy các học viên ở gần Đại sứ quán Trung Quốc tại London. Vì vậy, tôi luôn luôn tò mò về điều đó.” Ông cho biết ông dự định đến học các bài công pháp tại một điểm luyện công gần đó.

be23583c1c214ddee80685145618043a.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên và ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Ông Ronnie, một nhà cung cấp thực phẩm bán lẻ, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Với lòng say mê văn hoá, sức khoẻ và thiền định phương Đông, ông rất thích các bài công pháp. Kinh ngạc trước tội ác tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là về thông lệ giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng được nhà nước hậu thuẫn, ông nói rằng cả thế giới cần biết đến cuộc bức hại.

“Tội ác [cưỡng bức thu hoạch nội tạng] này là vô cùng tàn nhẫn, và chúng ta không thể để nó tiếp tục diễn ra”, ông nói tiếp. “Các phương tiện truyền thông cũng cần đưa tin. Và dần dần, nhiều người hơn nữa sẽ biết sự thật về nó.”

Ông David, một cư dân khác của Edinburgh, cũng khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ. “Tôi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và tôi lấy làm tiếc khi mà người dân ở đó không có tự do tín ngưỡng”, ông nói.

Ông cũng ca ngợi sự kiên trì của các học viên: “Ai đó phải đứng lên và duy hộ công lý. Tôi nghĩ các bạn nằm trong số những người như vậy. Tôi dành cho các bạn những điều chúc tốt đẹp nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/364202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/17/169398.html

Đăng ngày 20-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share