Viết bởi Miao Shan

[Minh Huệ] Vào ngày 2 tháng 9 năm 2004, là ngày cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hoà và ngày quan trọng nhất vì tổng thống Bush sẽ là người nói chuyện tại đó. Có bản báo cáo rằng có hàng ngàn người đại diện có mặt tại buổi lễ hôm đó. Chúng tôi được phép tổ chức những hoạt động để giảng rõ sự thật cho công chúng trước khách sạn Hilton, nơi mà những lãnh tụ của đảng Cộng hoà và các phóng viên báo chí đang trú ngụ.

Nhóm chúng tôi đồng ý có mặt trước khách sạn lúc 10 giờ sáng. Tôi đến hơi sớm một chút và đứng trên lề đường để đợi các bạn khác. Thấy khách tại khách sạn ra vào trong những bộ vét màu đen, tôi tiếc rằng tôi không ăn mặc được chỉnh tề như họ.

Lúc 10 giờ 30 phút sáng, các đệ tử khác đến. Ba người chúng tôi đứng tại một góc đường và một đệ tử người Hoa kỳ đang phân phát tài liệu. Một đệ tử người Trung quốc giương cao biểu ngữ: “Xin giúp đỡ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc”. Tôi ngồi xuống phát Chính niệm và tập bài Công Pháp thứ 5 tại đó.

Sự giảng rõ sự thật của chúng tôi rất có hiệu quả. Khoảng 40% khách bộ hành nhận tài liệu giảng rõ sự thật của chúng tôi. Một số người nói “Các bạn làm tốt quá. Chúng tôi gặp các bạn hằng ngày. Cố gắng thêm đi. Chúc các bạn may mắn!” Một số người nói “Cám ơn các bạn đã cho chúng tôi biết tin tức này. Các bạn muốn chúng tôi giúp đỡ như thế nào?”

Một người đàn ông đang làm việc tại Bắc kinh trả lời những câu hỏi bằng tiếng Hoa “Tôi biết Pháp Luân Công rất rỏ. Chính quyền Trung quốc đã làm nhiều việc xấu xa lắm. Tôi chúc các bạn thành công. Cố gắng thêm đi”.

Tôi được cơ hội gặp cựu thống đốc New Jersey, người đã nhận tài liệu giảng rõ sự thật của chúng tôi.

Vào buổi chiều, chúng tôi tập những bài Công Pháp bên kia đường, trước mặt khách sạn, và hầu như ai đi vào, hay ra khách sạn đều thấy biểu ngữ và chúng tôi đang tập Công Pháp. Họ khuyến khích chúng tôi bằng cách đưa ngón tay cái lên.

Một đệ tử tiếp xúc được một người điều khiển chương trình tại Đại hội đảng Cộng hoà và ông ta nói rằng ông ta sẽ ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi. Sự giảng rõ sự thật của chúng tôi được cảnh sát cho phép. Sau khi chúng tôi đến, cảnh sát xếp chúng tôi một địa điểm trước mặt khách sạn. Một đệ tử xin phép địa điểm tại Nữu ước nói rằng anh ta xin phép cho địa điểm góc đại lộ 72 và Broadway nhưng bị từ chối, nhưng sau khi giải thích sự thật cho cảnh sát, thì cảnh sát cho phép và số tiền lệ phí là $45 đồng cũng được miễn. Có một vài nhân viên cảnh sát bày tỏ ý kiến họ muốn học Pháp Luân Công.

Vào buối tối, khi chúng tôi chuẩn bị đi về, và đang đứng bên góc đường để đợi xe. Một nhóm phóng viên của CNN đi ngang qua và chúng tôi nói chuyện với họ. Chúng tôi hỏi họ “Các bạn có để ý là các đệ tử Pháp Luân Công có mặt khắp nơi tại Manhattan trong kỳ đại hội đảng Cộng hoà này không? Tại sao các bạn không có báo cáo gì về Pháp Luân Công?” Một phóng viên trả lời “Chúng tôi có báo cáo trong một bản cáo cáo trước đây trên băng tầng quốc tế của chúng tôi. Các bạn không xem sao?” Anh ta nói rằng chính sách khủng bố đã kéo dài mấy năm qua và họ biết rất rỏ về chúng ta.

Chúng tôi ước mong họ thật sự biết rỏ và hiểu nhiều về chúng ta hơn.

4-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/4/83383.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/7/52160.html.

Dịch và đăng ngày 8-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share