Viết bở một đệ tử Bắc Mỹ

[Minh Huệ] Một toán trình diễn nghệ thuật bao gồm các đệ tử từ Toronto giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong một phong cách hết sức nghệ thuật tại Central Park, Nữu ước. Phong cách của họ được mọi người tán thưởng.

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2004, tại Central Park, Nữu ước rất đông đúc người đến nghỉ ngơi và những du khách đến tham dự Đại hội đảng Cộng hoà. Nhiều người tán thưởng rất nồng nhiệt về sự trình diễn của các đệ tử Pháp Luân Công từ Toronto tại phía đông nam của công viên. Một nhóm phụ nữ với những đồng phục màu sắc sặc sỡ múa theo giòng nhạc. Những bài múa họ trình diễn gồm có múa quạt, múa Dai cổ truyền, biểu diễn những bài Công Pháp và múa trống. Các đệ tử Pháp Luân Công tại các nơi khác cũng tham gia vào chương trình biểu diễn và phân phát tài liệu giảng rõ sự thật.

Từng đoàn người đến thăm công viên, các đệ tử Pháp Luân Công biểu diễn những bài múa, cùng với phân phát tài liệu giảng rõ sự thật và giải thích cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Các phóng viên của New York Times, NBC News và các đài truyền hình, truyền thanh khác phỏng vấn các đệ tử Pháp Luân Công. Một cặp vợ chồng là những người ủng hộ đảng Cộng hoà hỏi các đệ tử Pháp Luân Công “Bạn nghĩ là chính sách khủng bố này sẽ kéo dài bao lâu? Một năm, hai năm, mười năm hay hai mươi năm?” Một đệ tử nói “tôi tin rằng sẽ không lâu lắm”. Họ nói “chúc các bạn may mắn!”

Múa quạt cổ truyền tại Central ParkMột phóng viên của New York Times phỏng vấn đệ tử Pháp Luân Công
Biểu diễn năm bài Công PhápMột phóng viên của NBC News
Tiểu đệ tử biểu diễnĐoàn diễn và khán giả
Hai vợ chồng nghe giải thích sự thật về chính sách khủng bố và nói “Chúc các bạn may mắn!”

31-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/1/83052.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/2/52001p.html.

Dịch và đăng ngày 3-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share