Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 5-4-2018] Vào một ngày xuân nắng ấm tại Đài Bắc, một lượng lớn du khách từ Trung Quốc đại lục không những đã được tìm hiểu về lịch sử mà còn về các sự kiện đang diễn ra hiện nay trong đó có thông tin về Pháp Luân Công mà họ không thể tiếp cận được ở Trung Quốc Đại lục. Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc đã dựng một quầy thông tin tại Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đài Bắc để giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tới các du khách.

Can đảm tìm hiểu chân tướng

Một thanh niên trẻ đến từ Bắc Kinh đã dừng chân tại quầy thông tin và tò mò nhìn xem những tài liệu thông tin để trên bàn. Khi nhìn thấy cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản thì đột nhiên anh thì thầm: “E rằng tôi không thể đọc cái này. Tôi sẽ không được phép mang nó về Trung Quốc.” Một học viên đã khích lệ anh: “Đừng lo lắng – anh đang ở Đài Loan mà. Anh có thể đọc và lấy những tài liệu mình thích mà không ai chú ý đến anh đâu.”

Người thanh niên gật đầu nói rằng anh có thể cảm nhận được bầu không khí tự do ở Đài Loan mặc dù anh mới chỉ ở đây một vài giờ. Anh làm việc gần Trung Nam Hải, khu trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nói rằng anh có thể thấy một sự khác biệt rất lớn giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Khi người học viên đề nghị anh tìm hiểu về Pháp Luân Công, người thanh niên đã do dự và sau đó nói rằng anh không muốn dính líu đến chính trị.

Người học viên đã chia sẻ với anh về việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục đã bị ngược đãi vì đức tin của mình. “Anh cũng biết rằng ĐCSTQ đã làm tổn hại một lượng lớn người dân. Khi Pháp Luân Công bị bức hại, nếu chúng ta giữ im lặng và không làm gì cả, chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận thảm kịch này và trốn tránh trách nhiệm giúp chấm dứt nó sao?” Người thanh niên suy nghĩ một lúc và tỏ ý tán đồng. Khi người học viên đề nghị anh tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh đã mỉm cười và gật đầu đồng ý.

cd8303c98016b2c0469629e8951f2bd0.jpg

Du khách từ Trung Quốc Đại lục đọc thông tin trên các tấm áp phích phía trước Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn

Một ý chí tinh thần hiếm có

Một hướng dẫn viên đã trò chuyện cùng một học viên trong thời gian nghỉ ngơi. Anh nói: “Vài năm nay tôi thấy có nhiều du khách ở mọi lứa tuổi khác nhau đến từ Trung Quốc Đại lục tới đây hơn. Nhiều người trong số họ khá là giàu có. Nhưng vì không giữ được các giá trị truyền thống nên xã hội Trung Quốc đang xuống dốc một cách nghiêm trọng.” Anh đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Một du khách đến từ tỉnh Phúc Kiến cũng tán thành. Sau khi nghe một học viên giải thích việc các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn tàn bạo ra sao, anh thở dài thốt lên: “Tất cả chúng ta đều biết Đảng Cộng sản là theo thuyết vô thần. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều là con người và chúng ta cần có quyền độc lập suy nghĩ. Chỉ có những ai không có đức tin mới có thể làm những điều xấu xa đến như vậy.”

Một cặp vợ chồng đến từ Hồng Kông nói rằng họ đã chứng kiến việc ĐCSTQ can thiệp vào các học viên ra sao ngay cả ở Hồng Kông. Họ đã ca ngợi các học viên về sự kiên trì bảo vệ các giá trị truyền thống và kiên định đức tin của mình, nói rằng điều đó rất quan trọng đối với cả Hồng Kông và Trung Quốc.

Doanh nhân: Pháp Luân Công là tốt nhất

Một doanh nhân làm việc ở Trung Quốc Đại lục nói rằng ông rất hiểu những khó khăn, nỗ lực mà các học viên đã phải vượt qua để có thể thông tin tới du khách về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông khích lệ các học viên: “Các bạn có lẽ đang tự hỏi không biết tại sao hầu hết du khách đến từ Trung Quốc Đại lục lại tỏ ra vô cảm hoặc không muốn nói chuyện với bạn – đó chính là vì họ sợ có một ai đó trong nhóm du lịch có thể đang theo dõi họ. Nhưng trong thâm tâm, họ đã thấy những gì các bạn làm, bởi vậy hãy nỗ lực tiếp tục thực hiện những việc làm ý nghĩa này”.

Người đàn ông nói rằng mặc dù chính quyền Trung Quốc đã tiến hành tẩy não và đe dọa người dân trong nhiều thập kỷ qua nhưng nó khá là yếu ớt trước sự kiên trì và năng lực tinh thần của các học viên. “Gần đây tôi đã đến Tây Môn Đình (một khu thương mại gần Đài Bắc) và rất ngạc nhiên khi thấy các học viên có thể ngồi thiền định, đồng thời phát tặng tờ rơi ở một nơi náo nhiệt như vậy. Tôi cũng hiểu các bạn đang làm tất cả những điều này là vì các du khách, chứ không phải vì chính mình. Đó là lý do tại sao tôi thấy các bạn thật xuất sắc và Pháp Luân Công là tốt nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/5/363798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/6/169284.html

Đăng ngày 10-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share