Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-4-2018] Tiếp theo sự kiện Diễu hành Phục sinh tại Pickering ở khu vực ngoại ô thành phố Toronto vào hôm 31 tháng 3, các học viên Pháp Luân Công tiếp tục tham dự Lễ diễu hành Phục sinh của câu lạc bộ Lions trên bãi biển Toronto vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Ban nhạc Tian Guo, đội trống lưng, cùng với thuyền hoa của Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này.

f03249f13783db4e7dc056a0d8ccb56d.jpg

4e6e9cdfc4c65ac673bb6b39388b4edd.jpg

51d61cf37abe7f1f9deb293ba5b6303a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Lễ diễu hành Phục sinh lần thứ 52 của câu lạc bộ Lions trên bãi biển Toronto vào ngày 1 tháng 4 năm 2018

b30bfe6379eb104370f266fadeeb5972.jpg

5c9386d1cf7af0cc77dded36ffbd4090.jpg

4be8c71b15e8eead64c08b5cd1d9351d.jpg

Thuyền hoa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả

Khoảng 50.000 người tụ họp dọc theo tuyến phố Queen để tham dự lễ hội truyền thống hàng năm bắt đầu được tổ chức từ năm 1967. Mặc dù lúc đầu dự báo thời tiết có mưa, nhưng cả hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật thời tiết đều nắng đẹp trong suốt thời gian diễn ra lễ diễu hành. Nhiều người đã dành tặng những tràng pháo tay nồng nhiệt cho các học viên trong phần trình diễn của họ.

Bà Carol McCague, một trong những nhà tổ chức sự kiện, đã cảm ơn các học viên vì sự có mặt của họ tại sự kiện. Bà cho biết, bà có ấn tượng rất sâu sắc với những trang phục rực rỡ sắc màu, âm nhạc tuyệt vời và thuyền hoa đặc sắc của các học viên.

63aedfffbbc3ffd60b9a00e479b0e9d0.jpg

96e951fda420d3072ee15358e444fab7.jpg

Ban nhạc Tian Guo trong Lễ diễu hành Phục sinh tại Pickering ở ngoại ô thành phố Toronto hôm 31 tháng 3 năm 2018

“Tôi cảm thấy như mùa xuân đang đến”

Bà Deb, một trong những khán giả tham dự sự kiện, đã nhảy theo những giai điệu của Ban nhạc Tian Guo. Hằng năm, bà đều tham dự lễ diễu hành này và cảm thấy rất hào hứng với nó. Bà chia sẻ: “Tôi có thể nhìn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt của các thành viên ban nhạc và trông họ thật hòa ái. Mặc dù thời tiết hôm nay khá lạnh, nhưng khi xem ban nhạc trình diễn, tôi cảm thấy như mùa xuân đang đến.”

Sau khi được nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bà Deb cho biết, bà cảm thấy rất đồng cảm với các học viên bị ngược đãi và bị bức hại vì đức tin của họ. Bà cho biết thêm: “Tôi hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các học viên vì đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cộng đồng chúng ta.”

9de2a52736df5dc327fbc3babf5434b7.jpg

Bà Massine cho biết, bà rất thích Ban nhạc Tian Guo

Một cư dân địa phương khác, bà Massine, đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho các học viên và nói rằng, hằng năm bà đều dõi theo lễ diễu hành này. Bà cũng biết rằng Ban nhạc Tian Guo đã tham dự nhiều lễ diễu hành ở khu vực Toronto này và luôn được khán giả chào đón nồng nhiệt. Bà tiếp tục nói: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết được tình cảnh ở Trung Quốc để các học viên ở đó có thể tự do thực hành tín ngưỡng của họ.”

Nhiếp ảnh gia: Tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa

Ông Anwar, một nhiếp ảnh gia, đã chụp nhiều tấm hình và quay những thước phim về các học viên. Ông cho biết, ông sẽ đăng tải những đoạn băng này lên YouTube để nhiều người hơn nữa được xem. Ông đã rất ngạc nhiên khi được nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông đã nhận tài liệu giảng chân tướng từ một học viên và nói rằng ông sẽ đọc chúng sau. Ông nói: “Những bi kịch như thế này lẽ ra không nên diễn ra trong xã hội của chúng ta.”

c8bb0e8bef6261e486cc203095a9708a.jpg

Bà Maaike cho biết màn biểu diễn của các học viên đã mang đến cho bà một cảm giác tuyệt vời và khiến nội tâm bà trở nên an lạc hơn

Bà Maaike nói rằng, bà rất thích màn biểu diễn của các học viên: “Thật tuyệt vời, thật đẹp! Mọi thứ đều rất hoàn hảo!” Bà nói thêm: “Màn biểu diễn này đã mang đến cho tôi một cảm giác tuyệt vời và nó khiến cho nội tâm của tôi an lạc hơn.“

5958f13ddb5bb922c5ff975d40199ed3.jpg

Ông Jordan, chồng của bà, và ba người con của họ đều nói rằng, màn biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến họ cảm thấy rất vui

Hưởng ứng từ người dân Trung Quốc Đại lục

Khi xem buổi diễu hành cùng với gia đình, bà Thi luôn vẫy tay chào mừng các học viên. Hằng năm, bà đều xem các học viên diễu hành và rất tự hào về họ. Bà là người gốc Trung Quốc và nhập cư đến đây gần 20 năm về trước, bà biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nhận xét: “Chúng tôi biết rõ ai đúng và ai sai. Chúng tôi rất vui khi được xem màn trình diễn của các học viên.”

Bà Ngụy đã rời Trung Quốc 10 năm về trước. Bà rất ấn tượng với ban nhạc Tian Guo và nhận xét, thật khó có thể tưởng tượng khi nghĩ về những gì đã và đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà cho biết: “Mọi người nên có quyền tự do luyện tập những gì họ thích. Tôi cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hoàn toàn sai trái.”

Hai sinh viên đại học đã xem màn biểu diễn của Ban nhạc Tian Guo và trò chuyện với các học viên. Họ đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp qua trang mạng trực tuyến và biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng nhiều câu chuyện sai sự thật để phỉ báng Pháp Luân Công; trong đó có vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Họ cũng biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và quyết định thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một phụ nữ trung niên khác đến từ Trung Quốc Đại lục vài tháng trước cho biết, bà rất vui khi được chứng kiến lễ diễu hành này: “Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí tôi đã rất ủng hộ môn tu luyện này khi còn ở Trung Quốc.” Bà đã quay những thước phim về Ban nhạc Tian Guo, đội trống lưng cũng như thuyền hoa của Pháp Luân Công và cho biết, bà sẽ gửi những bức ảnh này cho tất cả bạn bè của mình ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/3/363704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/4/169267.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share