Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-2-2018] Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi kể rằng bà đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm cho tôi nghe từ khi tôi mới được hai tuổi và đến ba tuổi tôi đã có thể học thuộc một số bài thơ trong tập thơ Hồng Ngâm.

Mặc dù có thể nhìn thấy những điều ở không gian khác nhưng tôi chỉ giữ nó cho riêng mình. Tuy nhiên, khi lớn hơn và bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với mẹ, tôi đã nói cho mẹ nghe rằng tôi có khả năng này, và mô tả một vài điều mình nhìn thấy. Bà khuyến khích tôi viết ra với hy vọng rằng việc đó có thể giúp những đồng tu khác tinh tấn tu luyện hơn.

Bị sốc khi nhìn thấy cảnh gia nhập Đội

Tôi vào lớp một khi lên sáu tuổi. Ở Trung Quốc, như thường lệ, tất cả các học sinh ở trình độ của tôi đều phải gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi vô cùng sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc mình phải đeo khăn quàng đỏ của ĐCSTQ. Mẹ tôi đồng ý để tôi không tham gia, và đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho giáo viên của tôi. Giáo viên của tôi đã hiểu và ủng hộ quyết định của chúng tôi.

Vào ngày tuyên thệ, giáo viên của tôi đã đưa tôi đến khu vườn trong trường và bảo tôi hãy ở đó cho đến khi buổi tuyên thệ kết thúc.

Tôi quan sát buổi lễ tuyên thệ từ xa, và qua thiên mục tôi đã nhìn thấy một cảnh tưởng rất sốc. Khi các bạn cùng lớp của tôi nhận được những chiếc khăn đỏ “vinh quang”, những chai thuốc độc được đổ lên bàn tay của họ. Họ cảm thấy có luồng khí lạnh và tôi nhìn thấy một cơn gió cuốn quanh mọi người. Bầu trời vẫn trong xanh chỉ có một vài đám mây hợp thành một cái đầu lâu và phát ra những tiếng cười ghê rợn. Tôi bắt đầu khóc thương cho những bạn cùng lớp của mình và cho bản thân vì tôi đã không đủ can đảm để giải cứu họ.

Ngăn chặn lễ kéo cờ

Hầu hết các trường học ở Trung Quốc đều tổ chức lễ chào cờ một tuần một lần. Khi học lớp năm, tôi thường phải đánh nhau với các tà linh của ĐCSTQ ở các không gian khác vào trong lễ chào cờ. Tôi đã phát chính niệm trong lúc [mọi người] kéo cờ và hát quốc ca. Có vẻ như tôi càng phát chính niệm, thì lá cờ càng khó kéo được lên. Tôi cảm thấy vui mừng khi việc kéo cờ của tà đảng bị gặp trục trặc, nhưng khi ấy do quá hoan hỷ nên tôi đã không thể ngăn lá cờ được kéo lên.

Sau đó tôi đã hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình trong khi phát chính niệm. Từng chút từng chút một, tiếng hát quốc ca của các bạn cùng lớp ngày càng yếu dần, mãi cho đến khi lá cờ bị tuột rơi xuống và dính bẩn.

Biểu tượng của ĐCSTQ làm hại các giáo viên và học sinh

Khi một giáo viên đọc bài diễn văn ca ngợi ĐCSTQ và lá cờ của nó tại buổi lễ chào cờ, một cảnh tượng hãi hùng đã xuất hiện trước mắt tôi. Trên trán của vị giáo viên này được đánh dấu biểu tượng búa liềm của ĐCSTQ, và nó phát ra các vật chất tà ác. Chiếc búa và cây liềm mở hộp sọ của ông ra và bắt đầu hút não. Sau đó, một chất lỏng độc hại được đổ vào hộp sọ để thay thế cho bộ não.

Chất độc và vật chất xấu đã thu hút nhiều sinh vật tà ác tấn công các học sinh. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa nên đã nhắm mắt lại và phát chính niệm.

Tôi liên tục nói đi nói lại: “Thầy ơi, thầy phải lập tức ngừng ngay bài diễn văn tà ác của mình lại. Nó sẽ huỷ hoại tương lai của thầy.”

Ngay khi xuất ra niệm này, tôi nhìn thấy vô số tia năng lượng vàng kim phát ra từ thân thể tôi, xuyên qua bóng tối và tiêu diệt rất nhiều tà linh. Thầy giáo ngừng đọc bài diễn văn của mình và bước xuống bục giảng, trong khi những tà linh còn lại bỏ chạy. Sau đó, chiếc búa và cây liềm được rút ra khỏi đầu của thầy.

Ngừng hát bài hát của ĐCSTQ

tà linh thường tụ tập khi các bạn cùng lớp của tôi đọc sách của ĐCSTQ. Họ càng đọc lớn thì chúng xuất hiện càng nhiều.

Khi lớp trưởng của tôi hát một bài hát của ĐCSTQ, tôi nhìn thấy bóng tối trong đầu của cậu ấy. Tôi đã lo lắng và tự nhủ rằng: “Đừng hát nữa. Nó rất xấu.” Khi ấy, một người bạn cùng lớp tiến lại gần, bắt đầu đuổi và tát vào mặt cậu ta, vì vậy cậu đã ngừng hát.

Không tôn kính Pháp

Đôi lúc tôi cũng nhìn thấy một vài thứ ở không gian khác khi đang ở nhà.

Khi mẹ tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi nhìn thấy một vị kim Phật đang ngồi bên cạnh bà ấy. Khi bà ấy cầm điện thoại của mình lên, hào quang vàng kim của vị Phật mờ dần. Vị Phật nhìn vào chiếc điện thoại với vẻ thất vọng, khi ấy có hai con ma xuất hiện. Đó là lúc mẹ tôi nhận ra mình đã không tôn kính Pháp do dùng điện thoại trong khi nghe giảng Pháp.

Sau đó, bà tắt chiếc máy đang phát bài giảng Pháp và tập trung vào điện thoại của mình. Vị Phật biến mất và một con ma mang nụ cười hiểm ác đến ngồi cạnh bà.

Tôi kể cho bà nghe điều mình đã nhìn thấy, vì vậy bà đã tắt điện thoại và quay lại nghe giảng Pháp. Vị Phật liền lập tức xuất hiện trở lại, phát ra hào quang vàng kim và con ma biến mất.

Trên đây là những cảnh tượng thấy được qua thiên mục tại tầng thứ hữu hạn của tôi, có chỗ nào không đúng với Pháp xin các đồng tu hãy từ bi chỉ rõ. Tôi thực lòng mong các đồng tu tu tốt bản thân, tiêu diệt càng nhiều tà linh ác đảng, cứu độ ngày nhiều chúng sinh bị tà Đảng lừa gạt, lấy lại thanh danh cho Sư phụ và Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/22/362098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169071.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share