Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-3-2018] “Tôi đang làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Canada. Tôi muốn giúp 50 sinh viên Trung Quốc tại đây thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”, đó là ước muốn của một sinh viên Trung Quốc khi gọi điện đến đường dây nóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Canada.

Tổng số người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội trên website của Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã đạt mốc 299 triệu người. Làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã lan rộng sau khi Đại Kỷ Nguyên công bố cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản 14 năm trước.

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu tại Lễ Diễu hành chào mừng Tết Nguyên đán cổ truyền Trung Quốc tại New York ngày 17 tháng 2 năm 2018

60be312c4ea075b6c6b50e8ac63ab2e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh tại trung tâm thành phố Ma Cao ngày 11 tháng 3 năm 2018 chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Các tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng cảm nhận được rằng người Trung Quốc ở Đại lục và hải ngoại hiện đang cải biến và ngày càng có nhiều người tìm cách thoái xuất khỏi Đảng.

Bà Vương làm việc tại Đường dây nóng thoái Đảng tại Canada cho biết: “Nhiều người đến từ Trung Quốc nói rằng họ đã nhìn thấy số điện thoại đường dây nóng trên các cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Và sau đó họ đã gọi điện thoại đến đường dây nóng này để thoái Đảng. Một thay đổi đáng kể nữa là ngày càng có nhiều người muốn học Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ đánh giá cao Pháp Luân Công khi trợ giúp họ tuyên bố thoái Đảng.”

0e35414a2ab4823943fbcec596d5a7e1.jpg

Diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto ngày 20 tháng 3 năm 2018 nhằm ủng hộ gần 300 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

b69069bc8a537e91d55f716999c3215e.jpg

2da36d654f3d4b382ed1582cd0ae3373.jpg

Gần 1000 học viên Pháp Luân Công tập trung diễu hành tại Brooklyn, New York ngày 11 tháng 3 năm 2018. Trong thời gian diễn ra sự kiện, 46 người đã thoái Đảng, 166 người thoái Đoàn và 349 người thoái Đội.

Chủ doanh nghiệp: Tôi muốn giúp 2.000 nhân viên của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Đường dây nóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại Canada đã nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông từ Bắc Kinh là chủ một doanh nghiệp ở tỉnh Chiết Giang. Một lần, ông cùng ba quản lý khác trong công ty tới Bắc Kinh tham gia một hội thảo.

Họ đã tìm thấy số điện thoại đường dây nóng trên một tờ tiền của Trung Quốc và sau đó đã gọi đến số điện thoại này từ khách sạn của họ. Sau khi minh bạch ý nghĩa của việc làm này, cả bốn nhà quản lý đều đã thoái Đảng. Người chủ doanh nghiệp đã nói: “Tôi cũng muốn giúp 2.000 nhân viên của mình thoái Đảng.”

Bà Vương trên Đường dây nóng đã đáp lại: “Ông muốn giúp các nhân viên của mình thoái Đảng nhưng ông chỉ có thể làm vậy khi ông nhận được sự chấp thuận của họ bởi vì việc này cần phải là quyết định của chính bản thân họ. Không ai có thể quyết định thay cho họ. Sau khi quay lại công ty, ông có thể nói với họ về ý nghĩa của việc thoái Đảng này, giống như tôi đã giải thích với ông. Sau đó, nếu họ quyết định thoái Đảng, ông có thể gọi lại cho tôi.”

Sau khi quay trở về công ty tại Chiết Giang, người chủ doanh nghiệp đã gọi điện thoại tới đường dây nóng và nói: “Chị biết không? ĐCSTQ không còn hy vọng gì nữa. Công ty chúng tôi đang sắp phá sản vì những quan chức tham nhũng của Đảng. Các cơ quan chính phủ cấp cao hơn luôn vòi tiền từ chúng tôi. Chúng tôi nhiều lần đã phải đưa tiền cho họ.

“Công ty chúng tôi đang sắp phá sản và 2.000 nhân viên sẽ bị mất việc làm. Họ sẽ không thể tìm được việc nào khác. Họ rất phẫn nộ và căm ghét Đảng. Tất cả họ đều muốn thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã tính tổng số nhân viên. Chị có thể đặt bút danh cho họ khi thoái Đảng. Và cảm ơn chị, cảm ơn các học viên, cảm ơn Pháp Luân Công!”

Nhân viên Cục Công an Bắc Kinh thay đổi thái độ, ngừng la lối và nói lời cảm ơn học viên

Tình nguyện viên của Đường dây nóng thoái ĐCSTQ tại Canada đã gọi điện tới Cục Công an Bắc Kinh để giải thích về ý nghĩa của việc thoái Đảng. Một viên chức đã nghe điện thoại và sau đó bắt đầu la lên: “Chị có phải là học viên Pháp Luân Công không? Sao chị lại dám gọi đến đây ư? Tôi đã định vị vị trí của chị. Tôi có thể bắt giữ chị ngay bây giờ đấy.”

Bà Vương trả lời: “Thật sao? Chuyến bay của anh là khi nào vậy?”

Khi phát hiện người gọi điện đến là ở Canada, anh ta đã lặng xuống.

Bà Vương nói tiếp: “Tôi gọi cho anh để muốn nói với anh cách có thể tự cứu lấy chính mình để anh sẽ không trở thành một vật tế thần trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát luôn là đối tượng thế tội. Anh có thể nhớ lại rằng, sau mỗi cuộc vận động thanh trừng của ĐCSTQ thì chính cảnh sát là đối tượng bị lên án.

“Điều đó có nghĩa là cảnh sát các anh cần phải tỉnh ngộ. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, các anh chính là người thi hành. Vậy các anh sẽ làm gì trong tương lai? Các anh đã từng nghĩ về nó chưa? Các anh nghĩ rằng các anh chỉ bức hại người dân và bắt nạt họ thôi mà không phải lãnh hậu quả gì sao? Cuối cùng thì, các anh sẽ là những người bị lên án nhiều nhất. Vừa rồi tôi đã giải thích cho anh lý do tại sao anh nên tự cứu chính mình, anh nên thoái Đảng.”

Viên cảnh sát không nói một lời nào. Bà Vương tiếp tục nói với anh về Pháp Luân Công, từ cuộc bức hại ở Trung Quốc cho đến việc phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới hiện nay.

Bà Vương nói tiếp: “Tôi đã nói với anh nhiều điều quan trọng. Từ giờ trở đi anh cần biết phải làm như thế nào. Một người có thể làm người tốt dù người ấy có làm bất cứ việc nào đi chăng nữa. Nhiều cảnh sát minh bạch chân tướng đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Tôi tin rằng anh cũng có thể làm như vậy.”

Cuối cùng viên cảnh sát đó đã nói: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị!”

Mít tinh tại Calgary

Ngày 10 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và người dân địa phương đã tổ chức một buổi mít tinh tại Công viên James Short ở trung tâm thành phố Calgary. Các biểu ngữ lớn với các tiêu đề: “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản là hồi chuông báo động sự sụp đổ của ĐCSTQ”, “Chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng” và “Thoái Đảng bảo bình an”.

Buổi mít tinh bắt đầu từ 10.30 sáng. Nhiều người đã dừng lại lắng nghe bài phát biểu của các diễn giả. Một số người đã cổ động sự kiện bằng cách bấm còi hoặc giơ ngón cái lên ra hiệu ủng hộ. Một phụ nữ cao niên Trung Quốc đã dừng lại và nói rằng bà đã thoái Đảng từ cách đây nhiều năm. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với những nỗ lực kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng.

Ông Dương Kiệt Phu, phát ngôn viên của Trung tâm phục vụ thoái Đảng tại Calgary trong bài phát biểu cho biết: “Cuốn chín bài bình luận về Đảng Cộng sản là một loạt các bài xã luận được đăng trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên vào năm 2004 đã miêu tả chi tiết về bản chất và tội ác của ĐCSTQ và từ đó đã khởi phát một làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên toàn thế giới.

“Mười ba năm sau, cuốn sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản đã được xuất bản. Cuốn sách này giải thích rằng mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại. Cuốn sách này đã khiến mọi người hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản thực chất là gì.”

d413bad8032f9a8c99cc1f1ed3e902b2.jpg

Ông Thang Bàn Nhược, nhân sỹ dân chủ (đứng thứ hai từ phải sang)

Nhân sỹ dân chủ Thang Bàn Nhược cùng trợ lý Trịnh Bảo La và Trương Nghệ Luân tham gia buổi mít tinh.

Ông Thang đã phát biểu: “ĐCSTQ là tà ác. Nó đã bức hại mọi tôn giáo chính thống cùng các tín ngưỡng cũng như truyền thống và quy phạm đạo đức. Nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người dân và vì những tội ác không thể dung thứ.”

Ông cho biết việc phơi bày những tội ác của ĐCSTQ và việc thoái xuất khỏi Đảng đã có một tác động lớn đối với Đảng. Ông ngưỡng mộ những nỗ lực của các tình nguyện viên tại các Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng. Ông tán dương: “Các bạn đã làm việc bền bỉ trong suốt hơn 10 năm qua. Các bạn đã không ngừng giảng rõ chân tướng cho người dân và để họ hiểu rõ ĐCSTQ thực sự là như thế nào. Điều này đã cho phép nhiều người hơn nữa minh bạch bản chất thực sự của ĐCSTQ và nhờ đó thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/16/362960.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/17/362987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/18/169084.html

Đăng ngày 21-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share