Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-1-2018] Tháng 8 năm 2011, chính quyền đã bắt cóc bà Chung Tuấn Phương, cư dân thành phố Nhạc Sơn vì đức tin của bà và sau đó kết án bà tám năm rưỡi tù. Bà Chung là một học viên tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Bà Chung Tuấn Phương hiện đang bị cầm tù ở nhà tù nữ Long Tuyền. Gia đình bà gặp nhiều khó khăn khi đến thăm bà. Họ phải di chuyển hàng trăm dặm để tới được nhà tù và mỗi lần chính quyền chỉ cho phép một người được vào thăm.

Một ngày tháng 12 năm 2017, trong một động thái bất thường, nhà tù đã gọi điện cho gia đình bà và bảo họ đến nhà tù thăm bà. Anh em trai bà vội vàng đến nhà tù. Khi đến họ thấy bà phải có hai nhân viên nhà tù dìu đi. Bà bị sụt cân nghiêm trọng do tuyệt thực để phản đối việc bức hại vô nhân tính. Bà bị tăng huyết áp và chảy máu cam thường xuyên.

Anh em trai bà Chung đã yêu cầu thả bà ngay lập tức để chăm sóc y tế. Chính quyền yêu cầu có chẩn đoán của bác sĩ và nói: “Bà ấy vẫn thở, vì vậy chúng tôi không thể thả ra được.”

Trong suốt 18 năm của cuộc bức hại, bà Chung đã bị tra tấn ở một trại lao động cưỡng bức trong hai năm và bị cầm tù hai lần với tổng thời gian là bảy năm. Tính cả lần kết án gần nhất này, bà phải chịu án tù hơn 17 năm vì kiên định đức tin của mình.

Các báo cáo liên quan:

Bà Chung Tuấn Phương bị kết án hơn 17 năm vì đức tin của mình

Ba học viên ở huyện Kiền Vi, thành phố Lạc Sơn bị kết án tù dài

Bà Chung Tuấn Phương, anh Dư Phát Tòa và những người khác bị bắt ở huyện Kiền Vi, tỉnh Tứ Xuyên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/30/360234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/5/167825.html

Đăng ngày 16-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share