Bài viết của Chương Vận phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-2-2018] Tết Nguyên đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tập trung trước tòa thị chính hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 để chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

f28e6809cdffeff11fb59fe620c406d1.jpg

453e3556abcbaff1fe06ab7b866e2226.jpg

Các học viên ở Toronto chúc mừng năm mới Sư phụ Lý trước tòa thị chính

Các học viên đã dựng nhiều bảng trưng bày tại các điểm du lịch địa phương suốt mười năm qua và thường xuyên tổ chức sự kiện giới thiệu cho công chúng về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

c4206158a5e925684003cb9bc91032bb.jpg

958bd029eab338deab9d47f277c21af6.jpg

5ae0899838b24db3bbc00366569df192.jpg

Các bảng thông tin và biểu ngữ tại Công viên Nữ hoàng

1da66dc7d3d1582063e1db4e407c08f3.jpg

Các bảng thông tin và biểu ngữ tại bến cảng bên Hồ Ontario

8385d16d3157cf1edacc2bc32bf3ee9b.jpg

efeb321fc79576356834235ccf6d35c2.jpg

Các bảng thông tin và biểu ngữtại Tháp truyền hình Toronto

3d781b5192a9779fecca5a5d84295953.jpg

Các bảng thông tin và biểu ngữ tại khu phố Tàu

Tại buổi mít tinh, một số học viên đã chia sẻ câu chuyện của họ về việc nói chuyện với người Trung Quốc về pháp môn tu luyện tự hoàn thiện bản thân này.

Học viên Vương đã gặp ông Châu đến từ Bắc Kinh, là người có hai bằng tiến sỹ về kỹ thuật và vật lý. Ông Châu thắc mắc Pháp Luân Công thực ra là gì, Thần có tồn tại hay không. Bà Vương đã trò chuyện với ông hồi lâu về Chân – Thiện – Nhẫn những nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng bàn luận về khía cạnh tâm linh của Pháp Luân Công.

Mặc dù ông Châu vẫn thấy khó tin về sự tồn tại của Thần Phật, nhưng ông đã nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Với sự giúp đỡ của bà Vương, ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói với bà rằng ông sẽ suy nghĩ hết sức cẩn thận về những chủ đề mà họ vừa bàn luận, và có thể trong tương lai ông cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Vương đến từ tỉnh Sơn Đông không có thái độ tích cực đối với Pháp Luân Công. Khi thấy các học viên tại một điểm du lịch, ông đã chỉ vào họ và bảo con trai mình: “Con nhìn kìa, Pháp Luân Công đấy, họ bị tâm thần đấy.” Cậu bé nhìn các học viên một cách tò mò.

Học viên Trương, vốn là một nghệ sỹ, nghe thấy câu nói ấy. Cô đã trò chuyện với cậu bé và cậu chia sẻ với cô rằng cậu yêu thích thư pháp Trung Hoa. Rồi cô cho cậu bé xem ảnh chụp những kiệt tác của cô lưu trong điện thoại.

Gia đình ông Vương đã bị cuốn hút. Cả hai ông bà đều thích thú ngắm nhìn những bức tranh, rồi ông Vương hỏi cô Trương: “Cô quả là tài năng, và hẳn là cô có cuộc sống đầy đủ. Nhưng tại sao cô lại đứng đây để chịu đựng đả kích của mọi người như vậy?”

Cô Trương giải thích tỉ mỉ cho họ Pháp Luân Công là gì, và cô đã được thụ ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng nói về cuộc bức hại, ông Vương xúc động, tặng cô Trương một hộp kẹo làm quà. Cả gia đình ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi rời đi, họ cùng hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nhờ cô Trương gửi lời chúc của họ tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nữ học viên Mạch cũng có một trải nghiệm tương tự. Một gia đình ba người đến từ tỉnh Hồ Bắc đã từ chối nghe bà nói. Người chồng liên tục nguyền rủa bà và Pháp Luân Công. Thậm chí, anh ta còn suýt đấm bà nhưng vợ ông đã kịp ngăn lại.

Người chồng đã hỏi bà Mạch: “Bà lại muốn nói chuyện với chúng tôi để làm gì?” Bà Mạch trả lời: “Tôi muốn gia đình ông biết sự thật vì lợi ích của chính gia đình ông thôi.”

Cả nhà ông đã bình tĩnh hơn một chút và bắt đầu lắng nghe bà. Khi nghe nói đến nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, Chân – Thiện – Nhẫn, người chồng đã hỏi xin bà Mạch thêm nhiều tài liệu. Ông đã hỏi rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn các học viên có được chính phủ Hoa Kỳ chu cấp tiền cho không.

Bà Mạch nói: “Chúng tôi ở đây bởi vì tất cả chúng tôi đã được rất nhiều lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công. Không có ai trả tiền cho chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ muốn cho mọi người biết Pháp Luân Công thực ra là gì và khôi phục danh tiếng của Pháp Luân Công trong cộng đồng người Trung Quốc.”

“Hồi còn ở Trung Quốc, tôi đã năm lần bị bắt, và bị kết án bốn năm tù vì phát tờ rơi về Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Những thứ ấy có thể mua được bằng tiền không? Ở đây, tôi có quyền tự do nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và phát tài liệu. Tôi cần phải được trả tiền để làm việc này sao?”

Người chồng đã xúc động, liên tục gật đầu.

Cả gia đình đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và khi rời đi họ chúc bà Mạch một năm mới hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/11/360729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/12/167899.html

Đăng ngày: 14-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share