Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2017] Bà Tôn Mỹ Hoa, một cư dân ở thành phố Tô Châu, đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của bà với Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện tâm linh theo nguyên lý chỉ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn.

Người phụ nữ 50 tuổi này đã 2 lần bị kết án tù (năm 2007 và 2015) với tổng thời gian 8 năm rưỡi. Bà mới được trả tự do vào tháng 8 năm 2017 sau lần thứ 2 ngồi tù. Dưới đây là tóm tắt những bức hại mà bà đã phải chịu đựng.

Nhà tù nữ Nam Thông

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tôn vào rạng sáng ngày 16 tháng 5 năm 2007 và cưỡng bức bà tới Đồn cảnh sát Quang Phúc. Sau đó bà đã bị kết án tù bất hợp pháp 5 năm 6 tháng vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin tín ngưỡng cá nhân.

Tháng 3 năm 2008, một số cai ngục cùng trưởng đồn cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà bà Tôn trong khi bà bị giam giữ tại Nhà tù nữ Nam Thông, ép chồng bà, hai con của bà và người mẹ chồng cao tuổi phỉ báng Pháp Luân Công và phỉ báng bà trước ống kính máy quay camera của họ. Sau đó họ bật lại đoạn quay camera này trước các tù nhân và bà Tôn nhằm tẩy não họ.

Tháng 10 năm 2008, chính trị viên nhà tù là Cố Xuân Yến và Trịnh Trần Hồng đã lừa bố bà Tôn, chồng bà, em trai bà và con gái bà tới phòng họp của nhà tù.

Chịu áp lực nặng nề và bị đe dọa, những người thân của bà Tôn đã buộc phải chống lại bà. Chồng và em trai bà tát vào mặt bà, trong khi con gái của bà sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Họ nói với người thân của bà rằng nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ biệt giam bà và dùng dùi cui điện để sốc điện bà.

Sau khi những người thân của bà rời đi, chính trị viên Cố Xuân Yến bảo một cộng sự nói dối bà Tôn rằng bố bà bị ung thư và cần phải phẫu thuật khẩn cấp.

Bà Tôn nhớ lại với sự hối hận sâu sắc: “Tôi đã quá lo lắng cho người bố già cả của mình đến mức tôi đã đồng ý viết hối quá thư mà tôi đáng lẽ không nên viết”.

Ngay lập tức, Cố Xuân Yến đã gọi cho người thân của bà và bảo họ quay lại nhà tù. Cô con gái 10 tuổi của bà đã sợ đến mức tè dầm trên đường quay lại nhà tù.

Khi họ đến nơi, Cố Xuân Yến mang ra một cái bánh, nói rằng bà ta đã bỏ tiền ra mua nó để ăn mừng, vì bà Tôn đã từ bỏ Pháp Luân Công. Con gái bà Tôn không hiểu điều gì đang xảy ra và cô bé ôm chặt lấy mẹ mà khóc to. Sau đó, bà Tôn đã nghiêm túc tuyên bố rằng mọi thứ bà nói hay viết dưới sự cưỡng ép và lừa dối đều không có giá trị.

Để lừa bà Tôn, Cố Xuân Yến cũng gọi bí thư xã của bà Tôn và một vài cảnh sát đến nhà tù, yêu cầu họ nộp 500 Nhân dân tệ vào tài khoản của bà trong tù để thể hiện “lòng tốt” của chính quyền cộng sản.

Chính trị viên Trịnh Trần Hồng cũng bảo 2 cộng sự lừa dối bà Tôn rằng: “Bà xem, Đảng cộng sản tốt với bà như vậy và còn nộp vào tài khoản của bà 500 Nhân dân tệ. Gia đình bà chưa từng nộp tiền cho bà như vậy.”

Bà Tôn nói với họ rằng bà sẽ trả lại tiền sau khi bà về nhà và họ hãy chấm dứt kiểu nói chuyện như vậy với bà.

Khi Trịnh Trần Hồng nghe thấy vậy, cô ta đã kéo lê bà Tôn sang phòng khác và dùng dùi cui điện để sốc điện bà. Cổ Xuân Yến và giám đốc nhà tù họ Vương cùng tham gia sốc điện vào cổ, tay và miệng của bà. Bà Tôn đau đớn lăn lộn trên sàn nhà.

Năm 2009, Nhà tù nữ Nam Thông thành lập một bộ phận chuyển hóa chuyên sâu để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của mình. Họ đã lột trần truồng một học viên nữ cao tuổi trước ống kính camera giám sát. Họ sốc điện một học viên mới ở độ tuổi khoảng 40 và bắt cô đứng im trong nhiều tiếng liền tới khi cô bị khủng hoảng tâm thần.

Lần bắt giữ thứ 2 và bức hại dã man tại Nhà tù nữ Nam Kinh

Nhà tù trả tự do cho bà Tôn và bà trở về nhà năm 2012. Tuy nhiên, cảnh sát mặc thường phục vẫn theo dõi bà khi bà có công chuyện ở ngoài.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 2014, khi bà Tôn trên đường đi chợ, một cảnh sát mặc thường phục đã chặn đường và gọi xe cảnh sát đưa bà tới Đồn cảnh sát Quang Phúc.

Bà Tôn giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát khi họ xem tài liệu và các bức hình mà họ tìm thấy trong túi của bà. Buổi tối, họ đưa bà tới Trại tạm giam số 4 ở Hoàng Đại và giam giữ bà tại đó trong 4 ngày.

Bà Tôn đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp. Các lính canh đã bức thực bà và tiêm thuốc lạ. Sau đó, họ đưa bà tới Nhà tù nữ Nam Kinh và ở đó bà đã bị lạm dụng.

Lãnh đạo nhà tù giao cho các tù nhân liên tục theo dõi bà. Một hôm, khi bà Tôn viết tên tài khoản nhà tù của bà là “Đệ tử Đại Pháp”, ba tù nhân đã chụp lấy bà. Họ dùng bàn cọ nhà vệ sinh chà vào miệng bà và nhét giẻ bẩn đầy miệng bà để ngăn bà kêu thét. Họ đấm vào đầu, vào bụng bà và chọc vào phần kín trên cơ thể bà.

Trong tù, các tù nhân bị buộc phải xem đoạn phim về vụ “Tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” nhiều lần. Khi bà Tôn cố gắng giảng chân tướng cho cai ngục Hàn Á Mai, người này đã ra lệnh cho tù nhân kéo lê bà tới lui trên sàn nhà tới khi bà nôn mửa.

Mùa đông, bà Tôn chỉ được phép mặc quần áo mỏng, và không ai được phép cho bà mượn quần áo ấm.

Bởi vì bà Tôn cự tuyệt hợp tác với những người xấu, bà bị ép đứng 22 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong 3 tháng liền kể từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2016. Tháng 2 rét buốt, và bà phải đứng trong gió trước cửa sổ mở toang. Khi bà buồn ngủ, tù nhân sẽ dội nước lạnh lên mặt bà khiến bà tỉnh dậy. Tù nhân tên là Dịch Thiện Linh đã đánh vào mắt bà mỗi khi bà nhắm mắt.

Bà Tôn nhớ lại: “Tôi chịu nhiều bức hại từ các tù nhân Dịch Thiện Linh, Trương Vinh Anh và Long Lệ Quyên. Tôi bị đánh đến rụng hết cả hai hàm răng và tóc cũng rụng nhiều.”

Khi bà cố gắng giảng chân tướng cho cai ngục Hàn Á Mai, Hàn ngay lập tức không cho bà thanh toán chi phí và chỉ cho phép bà ăn một thìa thức ăn mỗi bữa. Hàn cũng cấm bà tắm và ép bà phải xin phép mỗi khi bà cần đi vệ sinh.

Cai ngục Chu Thanh Yến cũng bảo tù nhân Trương Vinh Anh ngược đãi bà Tôn.

Bà Tôn kể lại: “Họ ép tôi ký nội quy nhà tù trước mỗi bữa ăn. Khi tôi từ chối, họ ép tôi ăn những thức ăn rơi vãi trên sàn nhà vệ sinh. Khi tôi cự tuyệt không tham gia chương trình huấn luyện quân sự mỗi ngày, họ kéo lê tôi tới lui trên sàn nhà, giật tóc tôi và đánh mạnh vào đầu tôi. Họ mắng chửi và đánh tôi bất cứ lúc nào họ muốn và cơ thể tôi lúc nào cũng đầy vết bầm tím”.

Bà Tôn bị cấm ngủ từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015 và bà chỉ được phép ngủ 1 tiếng mỗi ngày từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng.

Một hôm, khi bà không thể dậy đúng giờ, tù nhân Long Lệ Quyên và Trương Vinh Anh đã kéo lê bà trên sàn và đánh đập bà dã man. Tù nhân Dịch Thiện Linh cũng tham gia đánh đập bà và đấm vào mắt trái của bà khiến mắt bà sưng to.

Mùa đông khi bà buồn ngủ, các cai ngục sẽ xịt nước lạnh vào mặt bà. Quần áo của bà luôn bị ướt khiến bà run rẩy vì lạnh. Khi bà không thể đứng được, họ tiếp tục đánh bà.

Trong Nhà tù nữ Nam Kinh, họ cũng cưỡng ép lấy máu bà 3 lần.

Bốn ngày trước khi bà được thả, nhà tù cố ép bà ký vào đơn chuyển hóa. Khi bà từ chối, họ ra lệnh cho các tù nhân kéo lê bà quanh trên sàn nhà. Khi bà kháng cự, họ đá mạnh vào ngực bà.

Bà Tôn được thả vào ngày 29 tháng 8 năm 2017, nhưng cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu bà và gia đình.

Các báo cáo liên quan:

Tòa án tiếp tục xét xử phi pháp bà Tôn Mỹ Hoa ở tỉnh Giang Tô.

Tòa án quận Ngô Trung tiếp tục xét xử bà Tôn Mỹ Hoa (bản tiếng Anh).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/20/353947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/10/166012.html

Đăng ngày 4-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share