Bài viết của Tiểu Huệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1997. Trong 20 năm qua tôi đã vượt qua nhiều khổ nạn với sự bảo hộ của Sư phụ và chính niệm. Tôi muốn chia sẻ một trong những trường hợp đó.

Bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một quận của thành phố tôi rất nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi quyết định phơi bày nó cho cư dân của khu vực.

Chúng tôi chuẩn bị hai ổ đĩa flash chứa các file áp phích. Sau đó chúng tôi chia thành hai cặp để đưa các ổ đĩa đến sáu quận khác, nơi nội dung sẽ được sao chép.

Học viên A và tôi dự định đi hết bốn quận, và cô ấy sẽ lái xe. Tuy nhiên, khi chúng tôi sắp khởi hành buổi chiều hôm đó, học viên A đã nhận được một cú điện thoại gọi cô ấy làm một công việc khẩn cấp khác. Tôi quyết định tự mình đi xe đạp và tự phân phối dữ liệu vì các áp phích cần được in trước 8 giờ tối hôm đó ở tất cả các quận. Kế hoạch của chúng tôi là dán áp phích thông tin trên toàn thành phố vào đêm đó.

Tôi đến điểm đầu tiên và sao chép thông tin từ ổ đĩa flash cho các học viên ở đó. Sau khi tôi đến điểm thứ hai và đi lên cầu thang, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát và một số cảnh sát ở tầng một. Tôi đã phát chính niệm ngay lập tức và xin Sư phụ giúp đỡ. Chiếc xe cảnh sát sớm rời đi, và tôi chuyển các nội dung trong ổ đĩa mà không có sự cố nào.

Tôi tiếp tục đến điểm thứ ba. Sau khoảng một cây số, tôi nhận thấy một chiếc xe cảnh sát đang đi theo mình. Tôi tự nhủ: “Tôi là một đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sư phụ là người quyết định bất cứ an bài nào cho tôi. Ngài sẽ chỉnh cho tôi nếu tôi làm bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp. Không một người nào được phép can nhiễu tôi với bất cứ lý do nào. Sư phụ, xin hãy giúp con.”

Ngay khi tôi xuất ra niệm này, một cơn giông bão đột nhiên xuất hiện, và ngày trở thành đêm tối. Đường phố yên tĩnh bỗng nhiên tràn ngập đám đông hoảng loạn. Tôi đến một ngã tư, bất ngờ chuyển hướng và vượt qua vài con phố nhỏ. Sau đó thì trời đổ mưa. Tôi đã tránh được xe cảnh sát và chuyển thông tin cho các điểm đến khác.

Ngày hôm sau, học viên B hỏi tôi: “Hôm qua anh đã làm gì? Đêm qua tôi đã mơ thấy nhiều cảnh sát đuổi theo anh.”

Tôi mỉm cười: “Tôi gặp phải một tình huống khó khăn.” Cô ấy nói với tôi rằng giấc mơ đó đã khiến cô ấy rất sợ hãi cho đến khi các cảnh sát đột nhiên bị lạc mất tôi, vì lý do nào đó. Tôi đã rất xúc động khi nghe cô ấy tả lại giấc mơ.

Việc cung cấp thông tin và dán các thông tin [nhìn thì] chỉ là thực hiện một công việc trong không gian này và chứng thực Đại Pháp. Sư phụ luôn ở bên chúng ta, và Ngài sẽ giúp chúng ta chừng nào chúng ta hành xử theo Pháp và có chính niệm. Tất cả đều là do Sư phụ làm.

Không có lời nào diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho các đệ tử của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/346838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/6/165945.html

Đăng ngày 27-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share