Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 18-10-2017] Các học viên Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Victoria, Úc, đã tham gia Lễ hội Mùa xuân hàng năm ở thành phố Whitehorse, khu ngoại ô phía Đông Melbourne, vào ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Các học viên dựng một quầy thông tin giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn năm bài công pháp. Nhiều người có cơ hội học môn tu luyện truyền thống này và ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

b6611940bd480825bae6fcadee430010.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Whiteshorse vào lễ hội mùa xuân

97ff25a9e0c44ff0d115dc8603a85123.jpg

Một học viên giải thích những lợi ích của môn tu luyện

Alexander Johnasen, một sinh viên đại học đến từ Tây Úc, muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe nói đến hàng ngàn người đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, anh nói: “Tôi phản đối cộng sản. Người dân cần phải có tự do tín ngưỡng, kể cả ở những nước cộng sản. Thật là kinh khủng khi xảy ra sự xâm phạm tự do.”

Anh ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói với nhiều người Trung Quốc hơn nữa về cuộc bức hại. “Cộng sản đang ngày càng yếu đi. Người dân Trung Quốc biết ngày càng nhiều hơn. Mọi người sẽ sáng suốt hơn, muốn tự do và quyền lợi nhiều hơn. Chúng ta cần giúp người dân Trung Quốc biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài Trung Quốc và để họ nhận ra rằng họ xứng đáng được tự do.”

Ông Zion Lo từ Hồng Kông là một người ủng hộ Pháp Luân Công mạnh mẽ. Ông biểu lộ sự đồng cảm sâu sắc với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại. Ông cho biết: “Một người bạn của tôi ở Trung Quốc Đại Lục đã bị tống vào tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Chân -Thiện – Nhẫn tuyệt vời như vậy kia mà! Chúng ta cần phải giúp đỡ họ.”

Gia đình Parikh từ Ấn Độ trò chuyện hồi lâu với các học viên Pháp Luân Công. Bà Parikh nói: “Tôi hy vọng sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ đọc các tờ rơi khi về nhà. Tôi nghĩ đây là môn tu luyện rất an hòa và rất có lợi cho sức khỏe của con người.”

Ông Parikh nói: “Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ không cho phép người dân có đức tin của mình. Tôi thấy sốc trước cuộc đàn áp tín ngưỡng này. Một chính quyền nên làm sao để mang lại lợi ích cho người dân chứ không phải đi đàn áp văn hóa cổ xưa. Họ cần phải tìm hiểu những lợi ích do đức tin mang lại, đức tin tới từ đâu, và tại sao nó tồn tại thì họ sẽ tôn trọng đức tin của người dân và bảo vệ văn hóa. ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc qua cuộc Cách mạng Văn hóa mất rồi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/355630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/21/166121.html

Đăng ngày 25-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share