Bài viết của Huệ Tâm, học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2017] Tôi là một phụ nữ 75 tuổi sống ở tỉnh Hắc Long Giang. Khi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cách đây 18 năm, tôi đang trong tình trạng đau ốm tuyệt vọng. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi tất cả bệnh tật của tôi và giúp tôi có một cuộc đời mới.

Chẩn đoán mắc bệnh nan y

Tôi bị bệnh khí phế thũng và ho mãn tính. Mùa đông trở nên đặc biệt khắc nghiệt, vì không khí lạnh khiến tình trạng của tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Không thể nằm thẳng trên giường vì bị khó thở nặng, tôi buộc phải ngồi dựa vào một đống gối và ngủ ngồi. Tình trạng của tôi xấu đi khi tôi lớn lên.

Những năm sau đó, việc lo lắng những triệu chứng bệnh mới khiến tình trạng khó thở dai dẳng xuất hiện. Máu tôi trở nên loãng đến nỗi khi vô tình cắt vào da, huyết tương của tôi sẽ chảy ra thay vì máu. Tôi bắt đầu sụt cân và da trở nên khô sạm.

Con gái tôi đưa tôi đến bệnh viện tỉnh, các bác sĩ ở đó xác định tôi bị xơ gan giai đoạn cuối. Các chuyên gia thông báo với chúng tôi rằng mặc dù đã có thuốc để điều trị bệnh, nhưng cơ thể của tôi lại quá yếu để chống lại các hóa chất độc hại, và tôi có thể chết trước khi bệnh của tôi được kiểm soát. Thay vì điều trị, các chuyên gia khuyên tôi nên về nhà sống nốt những ngày còn lại.

Phục hồi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi thường đi bộ một chút quanh nhà bất cứ khi nào cơn đau giảm. Trong một lần đi dạo, tôi gặp người hàng xóm và bắt đầu trò chuyện với cô. Khi biết đến tình trạng của tôi, người hàng xóm đã khuyên tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất hoài nghi, vì tình trạng của tôi đã xấu hơn kể từ lúc được chẩn đoán và tôi lại mù chữ. Bất chấp những nghi ngại của tôi, người hàng xóm vẫn tiếp tục khuyên tôi đến và nghe họ đọc Pháp. Sự chân thành của cô đã khiến tôi xúc động nên tôi đã đồng ý.

Tôi bắt đầu tham dự các buổi học Pháp hàng ngày với họ. Sau mỗi lần, cơ thể tôi cảm thấy ngày càng nhẹ và mạnh mẽ hơn. Sau 10 ngày, tôi bắt đầu nôn ra một thứ chất bẩn màu đen. Tôi giấu gia đình điều này vì sợ họ sẽ cấm tôi tham dự các buổi học Pháp. Sau đó, hàng xóm của tôi biết được tình trạng và nói rằng đó là dấu hiệu tốt. Cô nói cơ thể tôi đang được tịnh hóa. Trong vòng một tháng, những khối u cứng trong gan của tôi trở nên mềm hơn, mặt và móng của tôi lấy lại được sắc hồng. Ngay sau đó, tôi bắt đầu con đường tu luyện.

Tôi thấy có cải thiện lớn về sức khỏe và sức chịu đựng sau khi tham dự các buổi học Pháp và luyện công hàng ngày. Cơ thể tôi được tịnh hóa nhiều lần, cho đến khi tôi không còn bệnh. Khi tin tức về việc tôi phục hồi một cách thần kỳ lan rộng, dân làng đã bị ấn tượng đã bắt đầu bày tỏ mong muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vượt qua khổ nạn đe dọa mạng sống

Năm 2014, do các chấp trước nên tôi bị can nhiễu dùi vào, khiến bệnh cũ tái phát. Việc khó thở khiến tôi bất tỉnh. Con tôi nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện để điều trị, trong khi em gái tôi phải nhờ các đồng tu giúp đỡ. Các đồng tu đã phát chính niệm để giúp tôi bài trừ can nhiễu và khích lệ tôi tín Sư tín Pháp.

Tôi đã nghe theo lời khuyên của họ và yêu cầu được ra viện. Khi về nhà, tôi kiên trì học Pháp và phát chính niệm, dù có cảm thấy khó chịu như thế nào. Tôi tuyên bố dứt khoát: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Can nhiễu này đang ngăn cản tôi trở thành một học viên tinh tấn, và là đi ngược lại với thiên lý.”

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy toàn bộ cơ thể mình bị băng đen buộc chặt. Không thể tự thoát ra, tôi tuyệt vọng cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Trong giây lát, băng đen bị xé thành từng miếng. Khi thức dậy tôi biết Sư phụ đã một lần nữa giúp tôi vượt qua tình huống nguy hiểm chí mạng và tiêu trừ những sinh mệnh tầng thấp cùng các vật chất dơ bẩn khác.

Tôi đã trải qua một số trải nghiệm đau đớn như vậy. Năm ngoái, tôi bắt đầu nôn ra máu trong ba ngày. Tín tâm mạnh mẽ vào Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi bình tĩnh đối mặt với tình huống và các triệu chứng của tôi cũng biến mất vào cuối ngày thứ ba.

Mặc dù đã 75 tuổi, tôi vẫn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Tôi tiếp tục chăm sóc cháu, làm việc nhà và việc đồng áng. Nhiều bạn bè của tôi bị bệnh tật và suy nhược liên quan đến tuổi già. Một số thậm chí đã qua đời. Tuy nhiên, nhờ có Đại Pháp, tôi vẫn tiếp tục sống một cuộc sống trọn vẹn và vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/21/164725.html

Đăng ngày 11-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share