Bài viết của Quá Khách, một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-7-2017] Sau khi bị sa thải khỏi vị trí nhân viên công chức chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, tôi đi làm công việc bán hàng.

Bất luận khó khăn như thế nào, tôi đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và làm việc chăm chỉ. Tôi biết rằng mình ở đây không chỉ để làm việc, mà còn để gặp những người có tiền duyên với mình. Tôi làm việc ở đây đã gần một năm, và sự thể hiện của tôi đã được công nhận. Khách hàng tin tưởng và hỗ trợ tôi, những dự án khó bây giờ dường như dễ dàng.

Ngày nay nhiều công ty hứa hẹn với bạn “mức giá thấp nhất” và “các giao dịch tốt nhất.” Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, điều đó xa vời so với sự thật. Một khách hàng từ thành phố khác đã tin tưởng tôi và mua các sản phẩm với tổng giá trị 600.000 nhân dân tệ. Tôi tính phí dịch vụ ở mức bình thường và chốt giao dịch. Không lâu sau, anh ấy nhờ tôi mua một sản phẩm khác cho anh và nói với tôi mức giá mà anh chấp nhận được.

Tôi đàm phán với người bán và người bán đã đồng ý mức giá 18.000 nhân dân tệ, thấp hơn mức giá khách hàng của tôi đã đề xuất. Tôi nói cho khách hàng của mình biết và anh đã ký hợp đồng trong khi rất vui vẻ với kết quả này. Đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi không cần phải nói với khách hàng của mình về giá thật và có thể kiếm thêm được một số tiền kha khá. Tôi nói rằng tôi trung thực với khách hàng và đó là lý do tại sao họ tin tưởng tôi. Thậm chí nếu đó một khách hàng giàu có, tôi vẫn sẽ không lợi dụng họ.

Trong nghề này, mọi thứ bị chi phối bởi doanh số bán hàng. Tôi nhận ra rằng, miễn là tôi đặt tâm cho chính, tôi sẽ có được những gì mình đáng được nhận. Tôi cũng chia sẻ với đồng nghiệp rằng mỗi người sẽ nhận được những gì họ đáng được, rằng không cần phải đố kỵ [lẫn nhau].

Khi tôi trở thành người bán hàng đứng đầu trong công ty, đồng nghiệp của tôi nói: “Chúng ta phải học hỏi cô ấy. Để làm tốt công việc kinh doanh này, một người trước hết phải là một người tốt!” Vì công ty công nhận năng lực của tôi và đồng nghiệp tin tưởng tôi, nên việc giảng chân tướng cho họ trở nên dễ dàng. Họ thường nhờ tôi chia sẻ với họ nhiều hơn. Khi một số người gặp phải những khó khăn hay thất vọng, tôi bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và họ đã làm theo.

Một cô gái trẻ ở chỗ tôi làm việc đã rất đồng cảm sau khi biết những gì vợ chồng tôi đã phải chịu đựng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cô ấy nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng ý thoái Đoàn, Đội.

Có một đồng nghiệp khác, chồng cô mất khi cô còn trẻ và cô phải tự mình nuôi con gái. Tôi chia sẻ với cô về sự siêu thường của Đại Pháp và cho cô mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Các tài liệu đã giúp thay đổi những hiểu nhầm của cô về Đại Pháp. Trong khi làm việc với tôi, cô đã chứng kiến sức mạnh nội tâm của một học viên Đại Pháp. Sau khi thoái Đảng, cô bắt đầu xem các video bài giảng của Sư phụ. Cô cũng nhắc người khác niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Trong vòng chưa đầy một năm, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho đa số các đồng nghiệp, đưa cho họ chân tướng cuộc bức hại mà Giang Trạch Dân đã phát động. Họ đã thấy Đại Pháp siêu thường như thế nào qua quan sát tôi, và tôi bảo họ rằng tôi trân quý duyên phận giữa tôi và họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/15/164652.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share