Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-7-2017] Mấy năm gần đây, các học viên lớn tuổi ở nhóm học Pháp của chúng tôi đã gửi thư giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt và được sự ủng hộ của các học viên trẻ tuổi.

Phối hợp dẫn tới thành công

Năm 2013, một học viên 80 tuổi trong nhóm chúng tôi đã bị ngã. Con trai bà cho rằng bà bị đột quỵ nên đã đưa bà tới bệnh viện.

Sau khi bà xuất viện, các học viên địa phương đã quyết định sẽ đến học Pháp cùng bà vào các buổi sáng. Vì bà không ra khỏi nhà được, không đi giảng chân tướng được nên bà cảm thấy rất thất vọng. Bà muốn cứu người thông qua hình thức gửi thư giảng chân tướng.

Mọi người đều cảm động với tâm nguyện của bà nên đã quyết định giúp đỡ bà. Một số người lấy các lá thư giảng chân tướng từ internet, những người khác thì cung cấp phong bì và tem. Bà ngồi trên xe lăn, hàng ngày kiên trì viết địa chỉ trên các phong bì thư. Sau khi học Pháp xong, chúng tôi thường giúp bà đi gửi các lá thư. Trong vòng sáu tháng, chúng tôi đã gửi được hơn 1.300 lá thư.

Mỗi lần đi gửi thư, do chúng tôi không muốn gửi từ cùng một địa điểm, nên chúng tôi phải tìm các hòm thư và các bưu điện khác nhau. Đó cũng là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giảng chân tướng trực diện và phân phát tờ rơi Đại Pháp.

Chú ý tới từng chi tiết

Quá trình gửi thư cũng là quá trình tu luyện tâm tính. Tất cả chúng tôi, những người tham gia vào hạng mục này, đều đã được đề cao.

Thu thập các địa chỉ không dễ dàng chút nào. Một số địa chỉ không có mã bưu cục nên chúng tôi đã phải dùng đến phương pháp khác để tìm ra chúng. Ở những khu vực bị bức hại, sau khi sự việc được báo cáo thì địa chỉ lại bị thay đổi, hoặc bị trùng lặp. Đôi khi một lá thứ được gửi hai lần tới cùng một địa chỉ. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải chú ý tới từng chi tiết.

Nội dung các lá thư chủ yếu được lấy từ Minh Huệ Net. Chúng tôi lựa chọn nội dung phù hợp cho những lá thư này. Sau khi chúng tôi biên tập các lá thư, chúng tôi in chúng ra và một học viên sẽ làm các bản sao.

Một học viên phải chăm sóc cháu ngoại giúp con gái. Mặc dù con gái của bà không tu luyện, nhưng cô ấy thường lái xe đưa bà đi gửi thư. Cô ấy còn đề nghị mẹ mình viết thêm nhiều những lá thư như thế cho cảnh sát, để họ biết chân tướng và ngừng bức hại người tốt.

Đảm bảo hiệu quả của những lá thư

Một học viên 78 tuổi rất bận rộn từ thứ Hai tới thứ Sau. Bà thường tham gia nhóm học Pháp vào buổi sáng và giảng chân tướng cho người dân trực diện vào buổi chiều. Bà gửi thư vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Bà nói: “Nếu chúng tôi tu luyện bản thân tốt, hiệu quả của những lá thư này sẽ trở nên tốt hơn. Nếu chúng tôi không tu luyện bản thân tốt, việc này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của những lá thứ. Do vậy, chúng tôi phát chính niệm trước khi làm việc. Với năng lượng và chính niệm của đệ tử Đại Pháp, tất cả các lá thư sẽ phát huy hiệu quả cao.”

Một học viên nam 86 tuổi kiên trì gửi thư bất kể thời tiết như thế nào. Đôi khi ông ấy muốn nghỉ ngơi một lát, muốn ngủ một hồi, nhưng ông ấy lập tức nghĩ đến việc cứu người và sự mệt nhọc của ông ấy liền biến mất.

Vào mùa đông, những con đường ở các vùng phía Đông Bắc Trung Quốc rất trơn. Ông ấy phải đi bộ một quãng đường dài để gửi thư, và đôi khi chân của ông ấy bị đau. Ông ấy không hề từ bỏ và đã gửi hơn 2000 lá thư. Những lời giảng của Sư phụ khuyến khích ông ấy rất lớn: “Cật khổ đương thành lạc.” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm I)

Ông nói: “Quá trình gửi các lá thư giảng chân tướng cũng là quá trình tu bỏ tâm an dật. Sư phụ trông mong chúng ta tu luyện thành công. Dù có khổ hay mệt tới đâu tôi cũng không sợ.”

Xả bỏ chấp trước

Một học viên cao tuổi khác đã nói: “Việc gửi những lá thư này đã phản ánh ra rất nhiều nhân tâm của tôi.”

“Tôi đã lo lắng rằng chữ viết tay của tôi có thể bị nhận ra và tôi sẽ bị bức hại vì viết những lá thư này. Tôi cũng cảm thấy miễn cưỡng làm bởi vì tôi phải đi bộ khắp nơi để tìm bưu điện hoặc hòm thư, tôi sợ bị cực khổ. Khi thu thập các thông tin và hiệu chỉnh những lá thư, tôi lại sợ phiền toái và vất vả.”

“Khi máy tính hoặc máy in không làm việc, thay vì hướng nội, tôi lại nhờ đồng tu kỹ thuật xử lý – tôi có tâm ỷ lại vào người khác. Trên con đường tu luyện, tôi cảm thấy vui mừng khi mọi thứ diễn ra thuận lợi – đó chính là tâm hoan hỷ. Ngay khi tôi phát hiện ra những chấp trước này, tôi sẽ tu bỏ chúng bằng việc học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn.”

Học viên này cũng nhận ra rằng, trong khi làm bất kỳ việc Đại Pháp nào, chỉ nhờ học Pháp tốt, chân chính tu luyện bản thân, và đào sâu gốc rễ của tâm vị tư, người ta mới có thể làm một học viên chân chính.

Bà nói: “Theo thể hội của tôi, gửi thư là một cách hiệu quả để làm thức tỉnh lương tâm của bộ máy tư pháp, cứu họ, và chấm dứt cuộc bức hại. Những lá thư này có thể giảng chân tướng rõ ràng hơn, hoàn chỉnh hơn, và hiệu quả hơn. Chúng có thể phơi bày những lời dối trá và những lý do phía sau cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/3/346644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/1/164482.html

Đăng ngày 29-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share