Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-4-2017] Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã tiếp xúc với nhiều người có nghề nghiệp khác nhau, tuổi tác khác nhau, tính cách khác nhau. Có rất nhiều câu chuyện khiến người ta cảm động, hạnh phúc, và khó quên. Tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện dưới đây.

Bác là hy vọng của Trung Quốc

Trong khi đang đứng chờ xe bus, tôi gặp một cô gái khoảng 30 tuổi, hai tay xách rất nhiều đồ, thở hổn hển bước tới. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi đứng dậy và mỉm cười nói với cô: “Cháu hãy ngồi xuống đây nghỉ một chút”.

Cô ấy ngồi cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện về nhiều thứ. Sau một lúc, tôi nói cho cô ấy nghe về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và giúp cô thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô ấy rất biết ơn và nói với tôi rằng cô thường xuyên nhận được các thông tin về Pháp Luân Công trên mạng Internet.

Khi xe bus của cô đến, cô ấy cầm tay tôi và nói rất chân thành: “Bác à, chính nhờ có những người như bác mà Trung Quốc có hy vọng. Cảm ơn bác!”

Những lời nói ấy đều xuất phát từ tâm, với sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xúc động muốn rơi nước mắt.

Người chủ cửa hàng sửa chữa xe máy minh bạch chân tướng

Ông Lưu đã gần 40 tuổi, là chủ của một cửa hàng sửa chữa xe máy. Tôi cùng một học viên khác ở địa phương mỗi tháng đều tới cửa hàng của ông vài lần để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tới cửa hàng, chúng tôi cũng mang cho ông những tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đọc rồi đưa tài liệu cho những người khác.

Công việc của ông ngày càng tốt hơn nhờ minh bạch chân tướng của cuộc bức hại và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cộng thêm kỹ thuật sửa chữa lành nghề, tính cách thoải mái, giá cả hợp lý, nên ông ngày càng có thêm nhiều khách hàng.

Do đó, cửa hàng của ông trở thành một địa điểm rất tốt để chúng tôi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi lần chúng tôi tới, ông đều vui vẻ chào đón chúng tôi bằng câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Chúng tôi cũng đáp lại: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Khi có khách hàng ở quanh đó, ông ấy sẽ giới thiệu rằng chúng tôi là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, đến đây để giúp mọi người biết chân tướng.

Ông ấy cũng hỏi mọi người có biết về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ giúp họ được bình an hay không.

Ông ấy cũng chỉ cho họ thấy bùa bình an Pháp Luân Đại Pháp mà ông đang treo, và bởi vì ông thường xuyên niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, mà công việc kinh doanh rất thành công.

Những học viên địa phương và tôi cũng tham gia vào cuộc nói chuyện để giúp khách hàng của ông hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi có cơ hội để giảng chân tướng cặn kẽ.

Nhiều khách hàng đã vui vẻ lắng nghe và thật sự đã minh bạch. Hầu hết đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà không do dự.

Ông Lưu là một người thường, và Pháp Luân Đại Pháp đã cho ông dũng khí cùng chính niệm để ông có thể nói với mọi người về chân tướng Đại Pháp một cách cởi mở và không sợ hãi gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/30/“正因为有了你们,中国有救了”-345640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/2/164088.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share