Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 18-7-2017] Câu lạc bộ Tuổi trẻ của Pháp Luân Công đã được mời tham dự Lễ hội Ấn Độ thường niên lần thứ 45 ở Toronto, Canada diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2017. Pháp Luân Công đã được chào đón nồng nhiệt và nhiều người mong ước được tìm hiểu thêm về môn tu luyện tinh thần Trung Quốc truyền thống này. Nhiều người đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tội ác thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ nhằm phục vụ hoạt động cấy ghép tạng để kiếm lời, mà nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công còn sống.

9ab8266eb63c20f06f748db8d535f45c.jpg

Quầy thông tin của Câu lạc bộ tuổi trẻ Pháp Luân Công tại Lễ hội Ấn Độ thường niên lần thứ 45 tại Toronto

f9282cd0c5b9d45147f07cc34e7d8fae.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công với du khách tham quan lễ hội

9883102e6d775a30ad6113c68128a0a7.jpg

Cô Foadeh Yahya (bên trái) và cô Angam Alhaithami (bên phải)

Cô Foadeh Yahya và bạn là Angam Alhaithami đến từ Michigan dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Cô Yahya làm việc trong một tổ chức nhân quyền ở vị trí quản lý. Cô Alhaithami là một kỹ sư dân dụng. Cả hai đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.

Cô Yahya nói: “Tôi biết ĐCSTQ bức hại nhiều nhóm người, trong đó có Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công bị đánh đập, giam giữ và trở thành mục tiêu của nạn thu hoạch tạng sống. Thật là thảm họa! Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng và tôn giáo.”

Cô Alhaithami nói: “Tôi tin rằng ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng. Không chính phủ hay đảng phái nào có thể ép buộc người ta tin hay không tin vào bất kỳ điều gì. Ai cũng có quyền tự do của mình.

5d45205fe7cc634048ad9d5a9b739248.jpg

Bác sỹ Shambi Aich đến từ Bangladesh (hàng sau bên phải) và gia đình của cô

Cô Shamnbi Aich là một bác sỹ ở Bangladesh. Cô đến Toronto để tham dự Lễ hội Ấn Độ. Cô Aich nói: “Tôi thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Trước đây chồng tôi có nhắc đến Pháp Luân Công. Một học viên vừa nói với tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và nạn thu hoạch tạng sống. Tôi nghĩ đây là sự vi phạm nhân quyền. Đó là lý do tại sao tôi ký thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.“

dfdcedf8bf95d4f6b85ffb004db8169e.jpg

Nhà môi giới bất động sảnDharmendra Dholakiya ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Anh Dharmendra Dholakiya, đến từ Ấn Độ, hiện là một nhà môi giới bất động sản ở Toronto. Anh Dharmendra Dholakiya chia sẻ: “Tôi thấy có những người tu luyện Pháp Luân Công tại mấy nơi ở Toronto nên đã lên mạng để tìm hiểu. Tôi thích Pháp Luân Công.”

Anh Dholakiya đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Anh còn hỏi về điểm luyện công và thông tin liên lạc trước khi rời đi.

f39f179f58c11727c713a17c4c96d2e4.jpg

Cô Gail (bên trái) và con trai trò chuyện với một học viên về Pháp Luân Công

Cô Gail, một giám đốc quản lý tài sản ở Toronto, đến dự lễ hội cùng con trai. Cô có nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công như tại sao pháp môn này bị bức hại ở Trung Quốc và cô đã nói chuyện với các học viên một hồi lâu.

2261c37f8c22d21a42f553164947dc42.jpg

Aritra Kundu, một cậu bé đến từ Bangladesh, và bạn cậu là Puibasha bị cuốn hút bởi quầy thông tin bắt mắt của Pháp Luân Công. Hai bạn nhỏ này đã để lại thông tin liên lạc sau khi nghe một học viên giới thiệu về môn tu luyện. Aritra nói: “Cháu thích Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164759.html

Đăng ngày 27-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share