Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 4-7-2017] Hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2017 là mùa đông mưa rét tại bán cầu Nam nhưng các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Aukland, New Zealand vẫn tổ chức các hoạt động giảng chân tướng về Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp pháp môn tu luyện tinh thần này tại chính quê hương của nó tại Trung Quốc.

Trên bậc thềm của Quảng trường Aotea trong khu trung tâm thương mại, trong suốt giờ nghỉ trưa, các học viên tĩnh tọa trong khi khách bộ hành qua lại tấp nập. Màu áo xanh và vàng của các học viên đã làm tăng thêm cảm giác ấm áp cho ngày mùa đông lạnh giá.

e76d45349f349a3e2d423a8a177d3364.jpg

Eric, một thanh niên trẻ ở Maori, đang học cách thiền định

Âm nhạc an hòa và các động tác luyện công nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một số người tỏ ra rất quan tâm và học các bài công pháp luôn.

Người dân bản xứ Auckland ủng hộ Pháp Luân Công

8cf4ca0bfc72723cbaca1cf43f145499.jpg

Ông Mike ủng hộ Pháp Luân Công và tin tưởng rằng sự sụp đổ của ĐCSTQ là chắc chắn

Ông Mike, một người dân bản địa Auckland, là người ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa truyền thống, trong ba năm qua đã thăm Trung Quốc đến năm lần. Ông đã tới thăm những ngọn núi, những con sông lớn và những đền thờ nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ông chia sẻ rằng văn hóa Trung Hoa đã trở thành một phần cuộc sống của ông.

Ông Mike đã gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Ông khen ngợi các học viên là nhóm kháng nghị ôn hòa nhất mà ông đã từng gặp. Ông lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giết các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch tạng của họ nhằm mục đích kiếm lời. Ông nói: “Thật phi nhân tính. ĐCSTQ ra sức đàn áp người dân đất nước mình và cách ly họ khỏi cộng động quốc tế.” Ông nói rằng những ngày còn lại của ĐCSTQ chỉ được tính bằng những con số đếm.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

2343b0c218faf9f6f5ea0190fed9b637.jpg

Cô Aggy (bên trái) và cô bạn Sophia (bên phải)

Cô Sophia làm việc cho tổ chức Lifewise, một tổ chức từ thiện của NZ, tỏ ra rất thông cảm với các các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô nói rằng thật kinh khủng khi con người có đức tin khác nhau lại bị phân biệt đối xử. Cô ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô nói: “Đây quả là những nguyên lý tuyệt vời.”

Cô Aggy, bạn của Sophia cho biết, cô đã nhiều lần gặp các hoạt động của Pháp Luân Công, và trong mỗi hoạt động đó cô đều thấy các học viên biểu diễn luyện công. Các động tác luyện công đẹp mắt, an hòa và bình yên đã khiến cô có ấn tượng rất sâu sắc. Cô nói: “Khi đi ngang qua đó, tôi cảm thấy rất thanh bình. Tôi muốn được tập theo họ.”

Cô Aggy cũng đồng tình rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. “Những nguyên lý này giúp ta thăng hoa, duy trì năng lực tích cực và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho chúng ta. Điều đó có ý ngĩa quan trọng, rất tuyệt vời!”

Khi biết các học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, cô hết sức bàng hoàng: “Tôi rất đau lòng khi biết vẫn có những người sẵn sàng mua nội tạng bất hợp pháp. Thật vô nhân đạo.”

“Các học viên Pháp Luân Công sẽ có ngày được trả tự do”

6447811c62cd95bca6e826c57c9b9423.jpg

Anh Kheiri và bạn gái Violet kinh hoàng khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng

Anh Kheiri và cô bạn Violet đến từ Iran đã dừng chân để tìm hiểu thêm các thông tin. Cô Violet rất đỗi kinh hoàng khi biết rằng ở Trung Quốc, người ta bị giết hại để lấy tạng. Anh Kheiri nói thật đau lòng. Anh nói: “Người dân Trung Quốc rất thông minh và siêng năng, sẽ có ngày họ (các học viên Pháp Luân Công) được tự do.“

Ông Lý, một chuyên gia về Công nghệ Thông tin ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc cho biết, việc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã khiến ông nhớ đến nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã. Ông nói: “Tôi không muốn trở thành một người Đức vào những năm 1940, khi các con của tôi hỏi tôi sẽ làm gì khi những người Do Thái hàng xóm bị bắt đi. Tôi không muốn phải giả làm kẻ ngốc khi biết rằng họ đang bị đưa đi để chịu bức hại. Tôi không thể phản bội lương tâm của mình.”

Ông Lý cho biết, ông sẽ gắng hết sức mình để giúp nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng về cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/4/350571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/8/164570.html

Đăng ngày 16-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share