Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2017]

Khi tiến trình Chính Pháp đang tiến rất nhanh về phía trước, những học viên chúng ta cần buông bỏ mọi chấp trước con người, vượt qua can nhiễu để có thể trợ Sư cứu độ chúng sinh bằng cách cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công.

Hàng ngày, các học viên nơi tôi sống đều đi tới những khu vực dân cư đông đúc để giải thích sự thật về cuộc bức hại cho mọi người và nỗ lực thuyết phục họ cắt đứt mối ràng buộc với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi dùng thiện đãi với mọi người và cố gắng giúp họ nhận ra sự mỹ diệu của việc tập luyện Pháp Luân Công.

Một ngày nọ, bên lề đường đông đúc, một học viên trò chuyện với một người đàn ông trạc 60 tuổi, trong khi đó tôi và một học viên khác đang phát tờ rơi cho những khách qua đường. Một lúc sau chúng tôi quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

Khi chúng tôi lại gần họ, học viên nữ nói rằng cô ấy đã không thuyết phục được người đàn ông thoái khỏi ĐCSTQ bởi vì họ có những quan điểm khác nhau, đặc biệt là trong chủ đề về cuộc chiến chống lại Nhật Bản do ĐCSTQ lãnh đạo.

Tôi nhận ra rằng cuộc hội thoại đó đã đi không đúng hướng. Sau khi thảo luận nhanh, chúng tôi nói với người đàn ông rằng ông ấy có quyền lựa chọn có thoái khỏi ĐCSTQ hay không.

Người đàn ông trở nên tức giận và mắng nhiếc chúng tôi đã làm ông ta mất thời gian. Tại thời khắc then chốt ấy, tôi đã cầu Sư phụ Lý ban ân. Sau đó tôi lấy lại bình tĩnh và nói: “Xin bác hãy nhận lời xin lỗi chân thành này nếu như chúng cháu đã làm bác khó chịu. Vì bác có vẻ là một người tốt, chúng cháu không muốn để lại cho bác ấn tượng không tốt về Pháp Luân Công. Chúng cháu lo lắng đến sự an toàn của bác trong tương lai, vì vậy bác có thể cho phép cháu nói thêm một chút được không ạ?”

Có vẻ như ông không phản đối, tôi liền nói: “Pháp Luân Công là Phật Pháp.”

Đôi mắt mệt mỏi của ông sáng lên khi nghe thấy điều này, vì vậy tôi tiếp tục: “Sự thực là, trong 24 năm kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu truyền Pháp vào năm 1992, Pháp Luân Công đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia. Chỉ duy nhất tại Trung Quốc pháp môn này mới bị bức hại tàn bạo.”

Tôi hỏi ông: “Bác có biết tại sao cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân lại phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công 17 năm về trước không?”

Ông ta lắc đầu, và tôi tiếp tục: “Nó bắt nguồn từ nỗi sợ hãi và tật đố của ông ta trước sự phổ biến của môn tập luyện này. Họ Giang đã ra lệnh cho Đảng tiêu diệt Pháp Luân Công bằng cách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể của các học viên. Cuối cùng ông ta đã phê chuẩn việc giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ.”

“Chúng tôi yêu đất nước mình, nhưng không yêu Đảng. ĐCSTQ đã đem đến thảm họa không thể lường trước cho dân tộc chúng ta.”

“Dù có tin hay không, thảm họa sắp đến sẽ đưa ĐCSTQ đến hồi kết thúc. Những ai là thành viên của Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên Tiền Phong sẽ trở thành con dê tế thần khi điều đó xảy ra. Thời gian còn lại dành cho mọi người thoái khỏi ĐCSTQ là hữu hạn, vì vậy sẽ là sáng suốt khi làm việc đó càng sớm càng tốt. ”

Rõ ràng lời nói của tôi đã có ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Ông ấy lấy từ tôi một cuốn tạp chí giảng chân tướng và một chiếc bùa hộ mệnh. “Cháu biết bác là một người tốt.” Tôi nói: “Bác hãy đọc cuốn tạp chí một cách cẩn thận. Cháu xin gửi bác bí danh ‘Thức tỉnh’ để giúp bác công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ, có được không ạ?”

Ông gật đầu không chút do dự.

Tôi nhận ra rằng cho mọi người biết về Pháp Luân Công bằng chính niệm là sứ mệnh thần thánh của chúng ta. Trong quá trình đó nhất định chúng ta theo đúng hướng và cố gắng không để lạc lối. Chúng ta không nên lãng phí thời gian tranh luận với những người mà chúng ta đang cố gắng cứu họ. Chỉ khi nào chúng ta giải thích sự thật một cách hợp lý và thấu đáo chúng ta mới có thể cứu được họ. Họ thực sự đang chờ đợi để được nghe sự thật về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/20/164337.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/345999.html

Đăng ngày: 9-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share