Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 9-4-2017] Trước khi cuộc bức hại diễn ra, mẹ tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, đã hết hy vọng chữa trị, bị bệnh viện trả về. Đúng lúc đó bà đắc Pháp. Sau khi học Pháp, sức khỏe của mẹ tôi hồi phục một cách thần kỳ. Khi thấy được thần tích của Đại Pháp triển hiện trên thân thể mẹ tôi, bố tôi cũng bước vào tu luyện.

Sinh mệnh của mẹ tôi lẽ ra đã đến lúc kết thúc, nhưng nhờ tu luyện Đại Pháp nên sinh mệnh mới được kéo dài. Tuy nhiên hai năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, mẹ tôi vì sợ hãi, không giữ vững tâm tính mà qua đời. Bố tôi không thể lý giải được việc này, cho rằng nếu đến bệnh viện sớm thì mẹ tôi có thể vẫn được cứu. Lại thêm cuộc bức hại của ĐCSTQ, bố tôi lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con cái, liền đốt hết sách Đại Pháp và băng đĩa luyện công và dừng tu luyện. Từ đó bố tôi bệnh tật toàn thân, không còn thấy ông cười vui vẻ nữa. Mấy lần về nhà tôi đều khuyên ông quay lại với Đại Pháp, nhưng vì tâm sợ hãi nên ông nói rằng có chết cũng không luyện nữa, cũng không đồng ý làm tam thoái, lại còn bực bội nói với tôi: “Đừng có nhắc đến Pháp Luân Công nữa”.

Bị tình dẫn động, tôi nghĩ: “Đến bố mình còn không cứu nổi thì mình còn cứu độ được ai đây?” Nhưng tôi không từ bỏ, tháng 6 năm nay tôi lại hồng Pháp, giảng chân tướng cho ông, kết quả càng tệ hơn. Bảo ông đọc tài liệu chân tướng, ông nói không đọc được chữ. Tôi đọc cho ông nghe thì ông nói nghe không rõ, tâm buồn bực. Tôi đành thở dài bỏ một quyển tài liệu lại nhà rồi đi, trong lòng ấm ức nghĩ: “Muốn sống muốn chết thì tùy”. Lần đó suốt hai tháng tôi không về thăm bố.

Trong thời gian đó, tôi đã chia sẻ với các đồng tu và được chỉ ra rằng: “Cái tình này của cô đang tác quái, chấp trước vào tình thân mà cứu người, tâm không đặt trong Pháp thì không thể cứu được người. Phải học Pháp nhiều hơn, quy chính bản thân, đối đãi với bố như thế nhân bình thường thì mới có thể đạt mục đích cứu người”. Tôi đột nhiên ngộ ra, nhận ra chấp trước vào tình của mình. Trong thời gian này, tôi đã đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, tâm tính đề cao, buông bỏ được chấp trước vào tình, không còn oán hận bố nữa. Vào Tết Trung thu, tôi mua quà đến thăm bố, vừa vào nhà đã thấy bố mặt mũi hồng hào, vui vẻ cười nói. Chúng tôi không thể không ở lại ăn trưa. Mẹ kế khẽ nói với tôi: “Sau khi xem quyển sách nhỏ mà con đưa, ông đã hiểu được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tư tưởng thông suốt rồi thì sức khỏe cũng tốt lên nhiều”. Tôi và chồng lập tức nhân cơ hội giảng chân tướng kỹ hơn, khuyên tam thoái, giúp ông minh bạch chân tướng hơn, mau chóng quyết định tam thoái.

Tôi cũng đưa cho bố nhiều tài liệu Đại Pháp hơn, giúp ông hoàn toàn loại bỏ tâm sợ hãi và hiểu lầm đối với Đại Pháp. Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng mấy lần khuyên tam thoái trước đây tôi đều mang theo tâm chấp trước vào tình rất mạnh, tâm thái không đúng. Lần này khi buông bỏ tình rồi, mang theo tâm từ bi coi ông là chúng sinh cần cứu độ, Sư phụ thấy tâm tính tôi đã đề cao nên đã dẫn dắt bố tôi đọc được quyển tài liệu chân tướng, triển hiện uy lực của Đại Pháp, giải khai nút thắt trong tâm bố tôi, giúp bố tôi được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/9/真相资料打开了父亲的心结-344682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/29/163014.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share