Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

(MINH HUỆ 23-5-2017) Sư phụ giảng:

“Tôi nói với chư vị rằng, cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một, [và] giảng chân tướng là biện pháp cứu độ con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003 trong tuyển tập Giảng Pháp tại các nơi IV)

Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc đại lục. Vì điều này mà rất nhiều người đã tỉnh ngộ và muốn tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người.

Mấy nam thanh niên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Một hôm, tôi đi đến một điểm du lịch tại Bắc Kinh và thấy tám nam thanh niên đang đứng chụm xe đạp vào nhau để chụp ảnh.

Tôi tiến lại gần họ và hỏi họ có cần giúp đỡ gì không. Họ rất thân thiện và đề nghị tôi chụp ảnh giúp họ. Tôi nhận lời và chụp cho họ vài bức ảnh ở các góc khác nhau.

Sau khi chụp ảnh xong, tôi liền nói với họ: “Xin đừng vội đi. Hãy cho tôi vài phút để kể cho các bạn nghe câu chuyện này.”

Khi tôi hỏi họ từ đâu đến, họ nói rằng họ đến từ Bắc Kinh và vừa mới tốt nghiệp đại học. Họ cũng nói rằng họ vừa bắt đầu làm việc tại một công ty địa phương.

Tôi hỏi họ đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay các tổ chức liên đới của nó hay chưa. Tất cả trả lời là có.

Tôi nói với họ rằng “Hẳn là các bạn rất thông minh và tài năng nên mới được tuyển dụng vào làm ở công ty hiện tại”. “Các bạn nên biết rằng nạn tham nhũng đang diễn ra tràn lan trong đội ngũ quan chức ĐCSTQ và những người này không được lòng dân. Người ta thường nói rằng được lòng dân là có tất cả, mất lòng dân là mất tất cả.

Tôi kể cho họ nghe những gì tôi đã chứng kiến tại Quảng trường Thiên An Môn khi cuộc biểu tình đòi dân chủ của học sinh, sinh viên nổ ra vào năm 1989. “ĐCSTQ đã phạm tội ác tày trời”, tôi nói. “Họ đã sử dụng quân đội huấn luyện để chiến đấu với kẻ địch trong các cuộc ngoại xâm để đàn áp đẫm máu chính công dân nước mình.”

“Giờ đây khắp nơi trên thế giới đều dấy lên phong trào thoái Đảng. Nếu các bạn là Đảng viên, thì vì sự an toàn của các bạn hãy lập tức thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Sau đó tất cả đều đồng ý thoái Đảng và vỗ tay tán thưởng. Nhiều du khách và bảo vệ đứng quanh đó nhìn chúng tôi.

Tôi nói: “Tôi chúc các bạn có một tương lai tốt đẹp. Những người thiện lương và công bằng sẽ có phúc báo.”

Khi tôi quay đầu rời đi, tôi còn nghe thấy một thanh niên nói với theo: “Tôi chân thành cảm ơn ông!”

Họ phản ứng như vậy là vì sinh mệnh của họ đã biết được chân tướng. Tôi thấy rất mừng cho họ.

Hai thẩm phán và nhà quản lý kinh doanh thoái Đảng

Một lần, một đồng tu và tôi gặp ba người đàn ông trung niên tại một danh lam thắng cảnh. Trong cuộc trò chuyện với họ, chúng tôi biết rằng hai người trong số họ là thẩm phán ở tỉnh Chiết Giang và người kia làm quản lý của một công ty tư nhân.

Họ đều là những người bạn tốt của nhau và đang đi thắng cảnh.

Người quản lý không ngừng nói về việc xã hội ngày nay đã trở nên tồi tệ đến mức nào và ông gặp khó khăn ra sao trong việc điều hành kinh doanh. Ông ấy cũng nói cựu lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, là kẻ phản bội đất nước.

Tôi cũng nói với họ rằng Giang Trạch Dân đã phạm tội ác diệt chủng khi phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi nói thêm “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, họ luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày”.

Tôi cũng nói với họ rằng Pháp Luân Công đã đem lại lợi ích cho hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia, nhưng vì ghen tức, đố kỵ mà Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Họ vô cùng bàng hoàng khi biết Giang đã chi 1/4 tổng thu nhập quốc dân để đàn áp Pháp Luân Công và có tới hàng chục ngàn gia đình phải sống trong cảnh ly tán, trong khi những người vô tội bị đưa đến các trại cải tạo lao động hoặc bị kết án tù. Thậm chí có rất nhiều báo cáo cho biết hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi họ còn đang sống.

Một trong những thẩm phán cho biết: “Chúng tôi có biết phần nào những gì ông vừa nói, nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo chỉ thị từ cấp trên. “Trước đây, những vụ việc như thế này cần cả thẩm phán và quản lý cấp trên của họ cùng ký, nhưng hiện giờ chỉ có thẩm phán ký. Điều đó có nghĩa là thẩm phán sẽ phải chịu trách nhiệm cho các bản án trong tương lai. Do đó, họ không còn dám cố ý vi phạm pháp luật nữa.”

Tôi nói rằng “Tòa án nên tuân thủ và thực thi theo pháp luật.”

Một thẩm phán khác xen vào: “Một số thẩm phán phải chịu áp lực rất lớn nên buộc phải thông qua những bản án trái với lương tâm của mình để giữ vị trí. Nhưng cũng cần kịp thời khắc phục tình trạng này.”

Tôi nói: “Các anh đều biết tình trạng này. Nếu con người không trừng phạt ĐCSTQ, thì trời sẽ phạt. Tôi khuyên các anh hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo cho mình một tương lai tươi sáng. Tôi nghĩ vì chúng ta có duyên tiền định nên mới gặp nhau ngày hôm nay, vì vậy các anh nên thành tâm thoái Đảng. Các anh có thể sử dụng hóa danh.”

Cả ba người họ đều đồng ý thoái Đảng, mà thực ra, đó chính là họ đã lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Tái bút

Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã có nhiều trải nghiệm cảm động khi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Trong suốt quá trình này, tôi có cảm nhận sâu sắc rằng mọi người đang dần hiểu ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và đang lựa chọn thoái xuất khỏi nó để được an toàn trong tương lai.

Tôi cũng nhận thấy ngày càng có nhiều người sẵn sàng nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và họ cũng dễ dàng tiếp nhận tài liệu giảng chân tướng để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/11/345395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/23/163959.html

Đăng ngày 18-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share