Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 13-6-2017] Vào thứ Sáu hàng tuần, người dân đến công viên Hyde ở trung tâm thành phố Sydney đều thấy một nhóm học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp an hòa và nói chuyện với khách bộ hành về môn tu luyện tinh thần cổ xưa này.

Các học viên đã tới công viên trưa ngày 9 tháng 6 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, kể cả nạn giết hại các học viên để thu hoạch nội tạng kiếm lời do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Những người biết đến tội ác này đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác này.

ed18bcb7ef495529837d426319428db1.jpg

Các học viên tại Sydney biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở công viên Hyde

Trong khi một nhóm học viên đang biểu diễn các bài công pháp trong tiếng nhạc yên bình, những người khác phân phát các tài liệu thông tin và thu thập chữ ký của khách bộ hành.

Lúc đó, bà Sue đang đi dạo trong công viên với cháu gái. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện và một tấm bưu thiếp gửi cho Nghị sỹ Quốc hội liên bang sau khi hiểu ra những việc mà các học viên đang làm. Bà thấy không thể hiểu được nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra. Bà nói: “Sự việc đó là không thể chấp nhận được, và không được phép xảy ra”. Cháu gái bà rất vui khi nhận được bông hoa sen giấy màu xanh.

78f0d30a43701ab2f6689e1d6ed1a8c1.jpg

Bà Sue ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một nhóm thiếu nữ đi ngang qua công viên đã dừng chân lấy các tài liệu thông tin và nghe một học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra. Khi nghe nói đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của các học viên, và giết họ để lấy nội tạng, các cô gái đã kinh ngạc và ký đơn thỉnh nguyện một cách nghiêm túc.

435a57aca0b8e8301b091421057740b1.jpg

Các cô gái ký đơn thỉnh nguyện sau khi biết được sự tàn bạo của cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Raul Rojias và Maureen Isa là những người theo Công giáo, lần đầu tiên nghe nói đến cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ đã bị sốc và nói rằng Chúa đang quan sát- khi con người phạm tội, Chúa sẽ trừng phạt họ. Cả hai người đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng họ có trách nhiệm là giúp đỡ những người bị bức hại.

137666eaa538cbab33b35ca673c4ad5e.jpg

Người dân Sydney ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Bà Irene Rapp đã ký đơn thỉnh nguyện và nói với một học viên rằng bà đã nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cách đây vài năm ở London. Bà nói thật không thể tưởng tượng được rằng một việc như vậy vẫn còn đang diễn ra sau nhiều năm, và tất cả các chính phủ nên đứng lên chấm dứt nó.

Hai chị em gái đến từ Venezuela đã bắt chước các học viên đang luyện công trên bãi cỏ. Một học viên sau đó đã dạy họ luyện bài công pháp thứ hai và thứ ba. Họ đã học một cách nghiêm túc. Sau đó, họ ôm người học viên để bày tỏ sự cảm kích. Họ cho biết họ cảm thấy năng lượng mạnh mẽ trong khi làm động tác xoay Pháp Luân trước bụng, và cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc trong khi luyện các bài công pháp.

6453691696090b43ea9c632a5af963a7.jpg

Du khách đến từ các quốc gia khác nhau học luyện các bài công pháp Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng người Thụy Điển đã theo dõi các học viên ngồi thiền định một hồi lâu trước khi người vợ tiến lại gần để tập cùng họ. Cặp vợ chồng đã ký đơn thỉnh nguyện trước khi rời đi.

81273eed24d167788261179b552bc3cf.jpg

Khách bộ hành ở Sydney ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Với sự bền bỉ của các học viên trong việc nâng cao nhận thức, ngày càng có nhiều người Úc biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, và ngày càng có nhiều người ủng hộ nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/14/164264.html

Đăng ngày 19-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share