Bài viết của Mai Hoa, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-3-2017] Trong thời gian tôi bị giam giữ bất hợp pháp vào tháng 7 năm 2015, một cảnh sát thường hay chửi mắng các tù nhân đã đến buồng giam của tôi. Anh ấy nói với tôi trước mặt những tù nhân khác: “Chúng tôi đều biết rằng các học viên Đại pháp là những người tốt, Đại Pháp là chân chính. Vậy sao cô không nói cho họ biết về Chân–Thiện–Nhẫn.”

Lúc đó, tôi quyết định sẽ giúp tất cả mọi người trong buồng giam thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đề cao không ngừng

Năm 2003, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi từng mắc bệnh tim và viêm khớp. Khi con gái tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi, tôi đã vô cùng đau đớn và gần như mất cả thị giác lẫn thính giác. Chồng tôi đứng ở sân sau nhà liên tục gọi tôi nhưng tôi không thể nghe được gì cả. Anh quá chán nản và tôi thì buồn vì những gì chúng tôi đang phải chịu đựng. Tôi đã nghĩ đến việc tìm cách để thoát khỏi nỗi thống khổ này, đặc biệt là tự vẫn.

Thật may mắn, tôi đã gặp được Đại Pháp. Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi biết đây là một cuốn sách vô giá dạy mọi người làm người tốt. Sau khi đọc cuốn sách được 20 ngày, sức khoẻ của tôi đã tiến bộ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã có thể nghe được tiếng của chồng mình mà không cần anh phải nói lớn. Một cảm giác thật tuyệt vời! Sách Chuyển Pháp Luân đã cứu đời tôi.

Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần, tôi bắt đầu hiểu được sâu hơn nội hàm rộng lớn của cuốn sách, như tại sao người ta có bệnh, cách để hết bệnh tật, sinh mệnh đến từ đâu, tại sao người ta lại được sinh ra và chết họ sẽ đi về đâu. Tôi nhận ra rằng cuốn sách chỉ dẫn cho mọi người tu luyện và cách để đề cao tầng thứ, bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Càng đọc tôi càng trân quý cuốn sách. Và tôi đã quyết định tu luyện.

Khi tôi bảo chồng mình rằng tôi quyết định tu luyện Đại Pháp, anh nói rằng chính phủ đã cấm môn tập. Tôi bảo anh nên tìm hiểu thêm về môn tu luyện trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Tôi nói là mình có thể nói rõ chính tà, vì tôi đã trải nghiệm vẻ đẹp của Đại Pháp. Anh hỏi tôi về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn. Tôi nói rằng vụ tự thiêu đó được dựng lên để bôi nhọ Đại Pháp và lừa dối mọi người. Anh hỏi: “Tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại phản đối ĐCSTQ?”

Tôi đáp lại: “Thiện ác hữu báo là Thiên lý. Nếu ĐCSTQ đàn áp người tu luyện và phủ nhận Thần Phật, thì các sinh mệnh trên cao tầng sẽ tiêu hủy nó.”

Tôi chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Vì vậy, tôi chăm sóc cho gia đình của mình. Tuy nhiên, chồng tôi thường gây phiền nhiễu cho tôi và cố gắng buộc tôi từ bỏ Đại Pháp. Tôi nói rõ rằng mình hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp, nên không gì có thể khiến tôi thay đổi tâm của mình. Tôi bảo chồng mình rằng cuộc đời của tôi tràn đầy hy vọng và tươi sáng nhờ tu luyện Đại Pháp. Ngoài ra, anh hiện đang mắc rất nhiều bệnh tật, trong khi mọi bệnh tật của tôi thì hoàn toàn biến mất mà không phải tiêu tốn một đồng xu nào.

Sau khi chứng kiến những thay đổi mà Đại Pháp đã mang lại cho tôi sau nửa năm, anh đã đồng ý làm Tam thoái. Sau đó, anh đồng ý với nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn và không phản đối tôi tu luyện nữa. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm, đau dạ dày và đau thận mà anh từng bị trước đây đều đã biến mất. Đúng là một người tu Đại Pháp thì cả gia đình được hưởng lợi.

Tháng 7 năm 2015, tôi bị tố cáo với cảnh sát địa phương vì phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát đã yêu cầu tôi ký một bản cam kết, nhưng tôi đã từ chối. Sau đó, khi họ đưa tôi đến trại tạm giam, họ muốn tôi ký thêm các loại giấy tờ, nhưng tôi vẫn tiếp tục từ chối. Sau đó, họ đưa tôi đến một lớp tẩy não.

Tôi nói: “Tôi chẳng làm gì sai cả và sẽ không đến lớp tẩy não.”

Cảnh sát nói tôi buộc phải đi. Tôi bảo họ rằng người quản tôi không phải là họ mà là Sư phụ.

Một cảnh sát nói rằng: “Chị có thể giảng chân tướng về Đại Pháp ở đây nhưng chị phải làm theo các quy định.”

Tôi nói: “Đại Pháp là Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Đại Pháp mang đến tương lai tươi sáng và hy vọng cho Trung Quốc. Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã phạm lỗi lớn khi đàn áp Đại Pháp. Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt. Xin đừng tiếp tay cho ông ta nữa. Nhiều quan chức hành pháp đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh cũng nên sớm thoái đi.”

Một cảnh sát lớn tuổi hơn hỏi tôi cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã hỏi tên của ông để tôi có thể giúp ông. Ông nói rằng ông sẽ cân nhắc về điều này và lệnh cho một nữ cảnh sát đưa tôi quay lại buồng giam. Tôi đã hỏi xem cô ấy có gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó không. Nếu có thì tôi có thể giúp cô thoái đảng bằng một bí danh.

Người dân đang thức tỉnh, nhờ có nhiều học viên đang giảng chân tướng cho họ trong nhiều năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/5/343863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/26/162974.html

Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share