Bài viết của một học viên ở Bun-ga-ri

[MINH HUỆ 20-5-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bun-ga-ri mới đây đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 25 năm ngày pháp môn tu luyện cổ xưa này được giới thiệu ra công chúng. Các sự kiện được tổ chức tại Sofia và Varna.

Nhóm các học viên ở Sofia đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại hai công viên lớn nhất ở địa phương là South Park và Borisova Garden. Họ cũng đã dựng các tấm bảng thông tin phía trước Nhà hát Quốc gia Ivan Zavov để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại [mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt] tại Trung Quốc.

Boyan, một vị khách bộ hành đã dừng lại để xem màn biểu diễn luyện công. Anh cho biết anh có thể thấy và cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ của nhóm các học viên luyện công chung.

27b764a406c59ff22fb62713dc5227c5.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công chung tại công viên Borisova Garden

Maria Ilieva-Maya, một người thợ kim hoàn, đã nhận được một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp một ngày trước đó và cảm thấy như có điều gì đó thôi thúc cô trở lại sự kiện ở công viên Borisova Garden.

“Tôi rất thích màu vàng,” cô nói. “Và khi thấy cô gái mặc áo vàng này, tôi đã tự nói với chính mình rằng tôi sẽ đến gặp họ.” Maya hào hứng học các bài công pháp cũng như cách gấp hoa sen bằng giấy tại sự kiện.

Rất nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo mà pháp môn ôn hòa này đang phải đối mặt tại Trung Quốc. Một cụ ông cho biết: “Dù nó xảy ra cách rất xa chúng tôi, nhưng những vi phạm nhân quyền như thế là không thể chấp nhận được.” Ông cho hay ông đã được trải nghiệm sự tàn bạo của chế độ cộng sản Bun-ga-ri và rất hiểu hoàn cảnh của những người dân Trung Quốc ngày hôm nay.

d49dd9ac22123ee25595d29054c33505.jpg
Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhà hát Quốc gia Ivan Vazov ở Sofia

43b97a2f76b7983cefd2be71229d6b6a.jpg
Petya ký tên tỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ của mình cho Pháp Luân Công tại sự kiện ở Varna. Cô đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp khi sinh sống ở Mỹ.

Ở Varna, các học viên đã cùng tề tựu tại khuôn viên Sea Garden để luyện công tập thể. Nhiều khách bộ hành đã dừng lại để xem và tìm hiểu thêm thông tin.

Một người ủng hộ có tên là Petya đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Tôi đã từng ở Mỹ khoảng năm tháng và đến thăm một triển lãm của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi nhận ra rằng pháp môn này thực sự tốt và đang bị bức hại tàn bạo tại Trung Quốc. Tôi hoàn toàn ủng hộ [Pháp Luân Đại Pháp].”

Buổi chiều cùng ngày, gần cổng vào khuôn viên Sea Garden, các học viên tiếp tục phát các tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Antony, một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới từ Luân Đôn tới để tham dự sự kiện cho biết: “Năng lượng tích cực lan tỏa bao phủ hết khu vực này ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/20/163930.html

Đăng ngày 25-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share