Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2017] Năm 2003, tôi bị chuẩn đoán thoát vị đĩa đệm. Tôi dùng thuốc giảm đau và tiếp tục làm việc đồng áng, nhưng cuối cùng cơn đau dữ dội đến nỗi khiến tôi không thể ra khỏi giường và cần sự giúp đỡ mới có thể đi lại xung quanh.

Chúng tôi tìm liệu pháp chữa trị cho căn bệnh mãn tính của tôi, nhưng y học hiện đại không thể điều trị hay giúp tôi bớt đau đớn. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho tôi và đưa tôi trở lại cuộc sống này.

Những lo lắng và bệnh tật

Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, hai vợ chồng tôi đã lo lắng về vấn đề tài chính của gia đình. Hai con của chúng tôi vẫn còn đi học và chúng tôi cần chi trả học phí. Chồng tôi phải đến một thành phố xa xôi để tìm công việc được trả lương cao hơn.

Vì quá lo lắng về hoàn cảnh gia đình, nên tôi nảy sinh nhiều vấn đề về sức khỏe hơn. Tôi có khối u tiền ung thư đang phát triển ở bầu ngực, bị viêm khớp vai thể đông cứng, phù chân, khó thở mãn tính và chóng mặt. Sức khỏe yếu khiến tôi suy nghĩ nhiều và tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa của cuộc đời, liệu rằng chúng ta có còn tồn tại sau khi chết và Thần có tồn tại không.

Một cuốn sách quý giá

Chồng tôi trở về nhà mang theo một cuốn sách và khuyên tôi đọc nó. Đó là một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo: “Em không muốn đọc, em đã xem bản tin về vụ tự thiêu đó trên truyền hình.”

Chồng tôi kiên nhẫn và giải thích anh đã gặp một người phụ nữ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Anh nói: “Cô ấy kể về bệnh tật của cô đã biến mất như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện và giải thích rằng vụ tự thiêu là trò lừa dối do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng, dựng lên vì đố kỵ với số lượng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nó được dựng lên để thuyết phục dân chúng thù ghét Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi vẫn không muốn đọc sách, vì vậy chồng tôi nói: “Trước tiên anh sẽ đọc và [nói] cho em biết những gì anh suy nghĩ.”

Vài ngày sau, chồng tôi đọc hết cuốn sách và bảo tôi: “Anh nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tốt và hoàn toàn khác so với những gì chúng ta thấy trên truyền thông.”

Tôi đồng ý xem [sách]. Tôi ngạc nhiên và tràn đầy sinh lực khi đọc mục “Chân chính đưa con người lên cao tầng” trong sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách này hàm chứa những câu trả lời về cuộc sống mà tôi đang miệt mài tìm kiếm. Tôi quyết tâm trở thành một đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Tôi đắm mình vào trong cuốn sách và say mê đến mức trời tối lúc nào không hay biết. Cuốn sách vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi tiếp tục đọc đến qua nửa đêm rồi ngủ cho tới sáng.

Sáng hôm sau, tôi nhanh chóng ngồi dậy khi nghe chồng mình nói bữa sáng đã sẵn sàng. Ngạc nhiên, chồng tôi hỏi: “Sao em có thể ngồi dậy nhanh vậy? Lưng em còn đau không?” Thật ngạc nhiên và vui mừng, lưng tôi không còn đau nữa. Tôi biết rằng Sư phụ Lý đã chấp nhận tôi là một học viên.

Trở thành một học viên chân chính

Tôi tìm đến vị học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chồng tôi. Tôi bảo với chị rằng tôi đã đọc hết cuốn sách và nhờ cô hướng dẫn năm bài công pháp. Cô đã khóc vì lời thỉnh cầu của tôi và nói: “Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền, em vẫn muốn tu luyện Đại Pháp. Chị phải cảm ơn Sư phụ vì đã cứu độ em.”

Tôi bắt đầu đọc nhiều bài giảng của Sư phụ để hiểu được các nguyên lý làm một người tốt hơn. Tôi đã bắt đầu hành trình “phản bổn quy chân” và cảm thấy mình thật may mắn vì đắc được Đại Pháp.

Các thành viên trong gia đình tôi bước vào tu luyện

Dần dần, các thành viên trong gia đình tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cha tôi bị hoại tử khớp hông và phải dùng lượng lớn thuốc Tây và Trung y để giảm đau. Ông đã hoàn toàn được chữa khỏi trong vòng sáu tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có thể trở lại làm việc ở một lò nung gạch.

Chứng viêm mũi và cảm lạnh mạn tính của mẹ tôi cũng được chữa khỏi. Triệu chứng xuất huyết não của chị tôi cũng biến mất khi chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chồng và các con của tôi cũng thừa nhận vẻ đẹp của Đại Pháp và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ cũng thu được sức khẻo tốt và đắc phúc báo. Bản thân tôi chưa từng đau ốm dù chỉ một lần trong suốt 10 năm qua kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Đó là sự thù thắng của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/344606.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/31/162679.html
Đăng ngày 11-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share