Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-1-2017] Tháng 5 năm 2011, sau khi được chuẩn đoán bị ung thư ngực giai đoạn đầu, tôi đã tiến hành phẫu thuật và trải qua 4 lần điều trị hóa chất. Tác dụng phụ của việc hóa trị đã khiến tôi vô cùng đau đớn và cơ thể rất yếu. Mặc dù tôi đã thử dùng thuốc Trung y và các loại thuốc bổ, nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Tháng 4 năm 2013, kết quả xét nghiệm của tôi cho thấy bệnh ung thư bị tái phát. Tin này thực sự là một cú sốc nặng, và tôi đã bị trầm cảm, chán nản và không thể ngủ được. Nghĩ đến việc phải chịu một đợt hóa trị đau đớn nữa, tôi cảm thấy sợ. Tôi liên tục gặp ác mộng và thức giấc khóc lúc nửa đêm.

Bước ngoặt

Khi mẹ tôi hay tin tôi bị bệnh, bà đã từ Bắc Kinh đến ở với tôi. Một ngày khi tôi đang ngồi trên ghế sofa và suy nghĩ về việc tôi khổ sở ra sao, thì mẹ tôi đã đặt một cuốn sách lên trên bàn và bà khuyên tôi nên đọc nó.

Đó là Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện mà mẹ tôi đã thực hành hơn 20 năm qua. Trước đây bà đã từng nói cho tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi chưa bao giờ chịu lắng nghe một cách nghiêm túc. Bây giờ cuộc sống của tôi dường như sắp kết thúc, nên tôi quyết định sẽ xem cuốn sách nói về vấn đề gì.

Tôi thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân rất hay. Tôi đã học được rất nhiều thứ mà trước đây tôi chưa hề biết và nhiều câu hỏi của bản thân về cuộc đời cũng được giải thích trong sách. Bị ấn tượng bởi những nguyên lý uyên thâm, tôi cảm thấy rất mừng vì lần này tôi đã không từ chối lời khuyên của mẹ. Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách khác của Sư phụ Lý. Sức khỏe của tôi đã được cải thiện đáng kể. Chỉ bởi vì chồng tôi và bác sĩ khăng khăng việc tôi phải làm hóa trị nên tôi đã phải chịu đựng việc đó một lần nữa, nhưng lần này thì tôi không bị bất kỳ tác dụng phụ nào. Vị bác sĩ đã kinh ngạc và không sao giải thích được. Tôi biết rằng, là một người tu luyện, tôi không cần điều trị nữa.

Sức khỏe của tôi tiếp tục tốt hơn lên. Không chỉ bệnh ung thư đã trị khỏi mà bệnh đau bụng, đau đầu, đau cổ và thiếu máu của tôi cũng biến mất. Mỗi ngày, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Cảm giác thân thể khỏe mạnh là một điều trước đây tôi chưa bao giờ trải qua.

Cái nhìn của tôi về cuộc sống cũng đã thay đổi tích cực. Việc đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp, làm cho tôi có cảm giác thanh thản và bình an. Những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng dạy tôi trở thành một người tốt hơn.

Gia đình tôi

Khi tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, để ủng hộ tôi, chồng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, chứng bệnh mề đay hành hạ anh khoảng 8 năm, đã biến mất, càng khiến anh thêm tín tâm trong tu luyện. Khi thấy cha mẹ mình ngồi đả tọa, con trai 5 tuổi của tôi cũng luyện theo. Giờ đây 3 người chúng tôi cùng nhau luyện công. Mặc dù con trai tôi còn nhỏ, nhưng thỉnh thoảng cháu có thể ngồi song bàn trong khoảng nửa giờ đồng hồ.

2016-11-9-korean-tianti_03_cpk1kcf.jpg

Hoa Ưu Đàm được nhìn thấy trong vài năm gần đây

Vào một ngày tôi nhìn thấy hơn 30 hoa Ưu Đàm nở trên khung cửa sổ nhà tôi. Tôi nghĩ đây là một sự động viên để chúng tôi tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/16/340846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/24/162297.html
Đăng ngày 13-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share