Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 3-4-2017] Triển lãm Quốc tế về Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn mới đây đã được tổ chức tại Kelowna từ ngày 7-31 tháng 3 năm 2017. Kelowna là khu đô thị lớn thứ ba ở British Columbia, nổi tiếng với vườn nho, vườn cây ăn trái và phong cảnh nên thơ, được mệnh danh là “Thành phố của vườn cây trái”.

Triển lãm đã đi khắp thế giới, với những tác phẩm nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẽ. Các bức tranh đã thể hiện vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phản ánh cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện này tại Trung Quốc. Triển lãm thể hiện bốn chủ đề chính: sự hài hòa, những khổ nạn, lòng can đảm và công lý.

Sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân địa phương đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ủy viên Hội đồng thành phố, bà Tracy Gray đã thay mặt ngài thị trưởng và chính quyền thành phố tham dự lễ khai mạc triển lãm vào ngày 9 tháng 3. Bà cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã mang đến thành phố những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao đến vậy. Cảm động trước những gì được thấy và được nghe, bà Gray nói bà sẽ nói với nhiều người hơn nữa về triển lãm này.

630dc850b49eda68ee48e78208936357.jpg

aa159edd1bdbffe0b116a4c1561fa7e8.jpg
Ủy viên Hội đồng Tracy Gray (đứng thứ hai từ trái sang) tham dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn

Hầu như năm nào thành phố Kelowna cũng công bố những tuyên bố tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp. Các cán bộ của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver đã từng đến thăm Kelowna và vu khống Pháp Luân Đại Pháp nhằm ngăn chính quyền thành phố đưa ra những tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, chính quyền thành phố đã bỏ qua tác động đó mà tiếp tục ủng hộ các học viên.

“Mang lại sự khai sáng, rất thần thánh”

Là thành phố có nhiều phòng triển lãm và nhà hát, Kelowna thường đăng cai nhiều sự kiện nghệ thuật. Triển lãm lần này được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Rotary, đã thu hút đông đảo khách tham quan. Nhiều người nói rằng đây là triển lãm hay nhất mà họ đã từng xem.

Một số khách tham quan đã ký sổ lưu bút và để lại lời nhận xét. Dưới đây xin trích dẫn một số những nhận xét chân thành đó:

  • “Hôm nay, tôi đã lĩnh hội được rất nhiều điều. Trước đây tôi không biết đến những bức tranh này, nhưng chúng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi thực sự xúc động. Cảm ơn các bạn!“
  • “Đây là những tác phẩm nghệ vĩ đại. Và tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình.”
  • “Những bức tranh này rất đẹp và chúng khiến tâm hồn người ta trở nên bình thản.”
  • “Vào những ngày đen tối nhất, những tác phẩm nghệ thuật này có thể mang lại niềm hy vọng và khơi gợi lòng can đảm. Chúng mang lại sự khai sáng và rất thần thánh”.

700b017e1e75b7eef4f88790bd2d1fad.jpg
Nhiều khách tham quan triển lãm nói rằng họ cảm nhận được sự bình yên, hài hòa và tràn đầy năng lượng từ những tác phẩm này.

Học các bài công pháp

Khi nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng nhiều đau thương chỉ vì kiên định đức tin của mình, nhiều người trở nên hiếu kỳ về môn tu luyện. Hơn 20 người đã đăng ký học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một thư viện gần đó.

Một nhà điêu khắc pha lê là Annmarie cho biết cô rất xúc động trước những khó nạn mà các học viên phải trải qua. Cô nói: “Đối với tôi, cuộc bức hại này rất giống những gì mà đạo Thiên Chúa đã từng trải qua cách đây 2000 năm.” “Khi nào có buổi hướng dẫn luyện công khác, xin vui lòng thông báo cho tôi nhé.”

Một số người học các bài công pháp cho biết họ cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh mẽ. Nhiều người còn rủ thêm bạn bè và người thân tới học các bài công pháp.

Ngày 31 tháng 3, khi triển lãm kết thúc, một nhân viên của trung tâm nghệ thuật đã cảm ơn các học viên và nói: “Đây là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ nhớ các bạn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/3/345113.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/5/162736.html
Đăng ngày 8-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share