Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2016] Cuối năm 2013, sau 14 năm bị tra tấn vì tín ngưỡng của mình, anh Cao Đông đã qua đời trong một nhà tù ở thành phố Thẩm Dương. Khi ấy anh 49 tuổi.

Trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, anh Cao, một học viên Pháp Luân Công tu luyện kể từ năm 1996, là một kỹ sư của mỏ dầu Liêu Hà.

Trước lần bị bỏ tù gần đây nhất, anh đã bị bắt giữ một cách tự ý vì tín ngưỡng của mình sáu lần, bị tra tấn trong trại cưỡng bức lao động ba lần, hai lần bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần và một lần trong trung tâm tẩy não. Anh bị tra tấn đến suýt mất mạng bốn lần. Vì cuộc đàn áp mà anh bị mất việc, vợ anh đã ly dị anh và gia đình anh không muốn dính líu gì đến anh nữa, vì sợ bị chính phủ trả thù.

Lần bắt giữ gần nhất của anh là vào khoảng tháng 12 năm 2011. Anh bị giam giữ trong Nhà tù Khang Gia Sơn ở Thẩm Dương. Anh tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ phi pháp. Lính canh đã sốc anh bằng dùi cui điện, đánh anh và buộc anh phải xem video phỉ báng Pháp Luân Công.

Các quan chức đã bức thực anh Cao thông qua một chiếc ống được luồn qua mũi vào dạ dày, trong khi hai tay và hai chân của anh bị chói vào một chiếc giường. Anh thường nôn mửa vì bị bức thực tàn bạo và các quan chức sẽ bắt anh ăn thứ mà anh đã ói ra. Đôi lúc, họ còn trộn thêm nước tiểu vào đó.

Để được giảm án, các tù nhân đã chửi rủa anh Cao để cố gắng ép anh phải từ bỏ môn tu luyện của mình. Có lần họ đã đổ nước sôi lên hai bắp đùi của anh, khiến anh bị phồng rộp nặng.

Sức khoẻ của anh Cao xấu đi và anh đã được đưa đến Bệnh viện nhà tù Đại Bắc, ở đó họ tiếp tục tra tấn anh. Khi quay lại nhà tù, người anh thường đầy những vết bầm tím.

Hai năm sau, anh Cao đã qua đời trong nhà tù.

Năm 1999, anh Cao đã bị tra tấn trong Trại lao động cưỡng Bàn Cẩm vì lên Bắc Kinh phản đối cuộc bức hại. Anh bị trói, bị đánh bằng gậy gỗ và bị bức thực. Mũi của anh bị chảy máu và anh đã nôn ra máu. Anh bị treo lên bằng còng tay, bị đánh vào đầu bằng vật cứng và bị sốc điện bằng dùi cui điện.

Anh đã bị tra tấn đến gần chết, được đưa đến bệnh viện và được thông báo là không thể điều trị được. Các quan chức trong trại không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của anh, vì thế họ bỏ anh nằm ngay ở cửa nơi làm việc của anh.

Anh Cao đã sống sót, cuối cùng cũng hồi phục và cố gắng quay trở lại làm việc. Các quan chức một lần nữa lại bắt giữ anh và giam anh trong Trại tạm giam mỏ dầu Liêu Hà. Anh liên tục bị đánh đập suốt đêm mãi cho đến khi ngừng thở. Sau khi cấp cứu, anh đã tỉnh lại, nhưng do thiếu oxy quá lâu, não của anh đã bị tổn thương.

Anh Cao bị bắt một lần nữa vào năm 2008 trước khi diễn ra Thế vận hội Olympics và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động Bản Khê. Ở trong trại, anh bị lột trần và bị trói vào một chiếc giường. Trong hai tháng, anh bị đánh đập liên tục, bị đâm bằng kim tiêm và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Sau một trận đánh đập dã man, tim của anh Cao đã ngừng đập và huyết áp giảm xuống bằng không.

Khi anh Cao cố gắng tỉnh lại, họ lại tiếp tục tra tấn. Trong vòng sáu tháng sau đó, cân nặng của anh đã giảm từ 72kg xuống còn 36kg. Cả hai chân của anh đều bị gãy, đường ruột mất kiểm soát và toàn thân sưng phồng lên. Sau đó, anh bị tiêm thuốc phá hủy thần kinh không rõ tên. Các quan chức nói rằng anh bị thần kinh rồi ném anh ra đường.

Vì anh không thể đi được và cũng chẳng có nơi nào để đi, anh Cao gần như đã chết trên đường. Năm 2009, các học viên Pháp Luân Công tìm được anh và chăm sóc anh đến khi anh bắt đầu hồi phục. Năm 2011, anh trở về nhà ở Hải Thành và các quan chức lại bắt giữ anh lần cuối cùng trước khi anh bị tra tấn đến chết hai năm sau đó.

Kỹ sư Cao Đông đã biến mất cách đây hai năm

Những năm bị tra tấn gần như đã giết chết tôi

Học viên Pháp Luân Công Cao Đông thuật lại sự bức hại tàn bạo mà anh đã trải qua

Các quan chức bỏ lại anh Cao Đông, đã tàn tật vì bị tra tấn, trong một khu chợ ngoài trời ở địa phương

Một học viên bị bức hại trong sáu năm qua

Kỹ sư Cao Đông ở mỏ dầu Liêu Hà bị tra tấn đến suy sụp tinh thần trong Trại lao động cưỡng bức Bản Khê


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/31/339877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/14/161132.html

Đăng ngày 11-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share