Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng

[MINH HUỆ 18-1-2017] Trước thềm Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Công ở Cao Hùng, Đài Loan đã tổ chức luyện công tập thể tại Trung tâm Văn hóa Cao Hùng hôm 15 tháng 1 năm 2017 vừa qua. Họ xếp đội hình chụp ảnh nhóm và hô lớn: “Chúng con kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ!”

2017-1-17-gaoxiong-greetings_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Cao Hùng chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

2017-1-17-gaoxiong-greetings_02--ss.jpg

2017-1-17-gaoxiong-greetings_03--ss.jpg

2017-1-17-gaoxiong-greetings_04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tập hợp luyện công tại Trung tâm Văn hóa Cao Hùng

2017-1-17-gaoxiong-greetings_05--ss.jpg

Ông Hoàng Đống Lương cùng vợ, bà Trần Lệ Trân, chúc mừng năm mới Sư phụ

Ông Hoàng Đống Lương, một bác sỹ khoa sản, nói: “Mỗi tháng tôi đỡ khoảng một trăm em bé chào đời, cũng có nghĩa là tôi trực cả ngày. Công việc của tôi luôn căng thẳng. Trước khi tu luyện, sức khỏe tôi rất kém. Tôi từng bị đau dạ dày, thuốc giảm đau và an thần là vật bất ly thân của tôi. Nhưng chỉ một tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của tôi đã cải thiện. Cuối cùng, tôi không còn cần đến một viên thuốc nào nữa.”

Bác sỹ Hoàng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và hành nghề y mà không màng danh tiếng hay tiền bạc. Ông nói: “Thưa Sư tôn, cảm tạ Ngài đã đưa con vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời, và chỉ cho con hướng đi đúng đắn! Ân huệ trời biển của Ngài con không cách nào báo đáp! Chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

Bà Trần Lệ Trân từng bị hen suyễn nặng và dù ngủ hơn 10 tiếng mỗi ngày nhưng cơ thể vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi. Bệnh hen của bà đã hoàn toàn biến mất chỉ sau một tháng tu luyện Pháp Luân Công. Giờ bà đã có thể chăm sóc chu đáo cho gia đình mình.

2017-1-17-gaoxiong-greetings_06--ss.jpg

Bội Đồng, sinh viên âm nhạc của Đại học Quốc gia Đài Trung

Cô Bội Đồng, sinh viên đại học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ từ năm 2000. Cô nói: “Con muốn gửi lời cảm ân tới Sư tôn vì đã ban cho con cơ duyên đắc Pháp và dạy con Chân-Thiện-Nhẫn khi con đang mê lạc. Con trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất lớp. Ba sinh viên ưu tú nhất trong khoa nhạc đều là học viên Pháp Luân Công. […] Những gì mà Sư tôn đã ban cho chúng con thật vô cùng vĩ đại! Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn hơn nữa!“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/18/341032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/22/161222.html

Đăng ngày 24-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share