Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-1-2017] 1.000 học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công trên Quảng trường Tự do, một điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Bắc, tạo nên một cảnh tượng tráng quan thu hút đông đảo sự chú ý của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là du khách Trung Quốc Đại lục.

Học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc cùng nhau triển hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Công, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn tu luyện tinh thần cổ xưa này đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Họ thông tin đến du khách về tội ác do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn: Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng ở Trung Quốc, cũng như nỗ lực của các học viên trên khắp thế giới nhằm đưa kẻ chủ mưu, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, ra công lý.

2017-1-16-minghui-falun-gong-taibei-01--ss.jpg

2017-1-16-minghui-falun-gong-taibei-02--ss.jpg

Luyện công tập thể trên Quảng trường Tự do

Nhiều du khách chụp hình cảnh tượng luyện công tập thể quy mô lớn hiếm gặp này. Một số hướng dẫn viên còn dẫn đoàn du khách đến xem các bảng trưng bày thông tin, và một vài người trong số họ đã đề nghị các học viên tình nguyện ở đó giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công với du khách của họ.

Có du khách rất thích hoa sen giấy và thẻ kẹp sách do các học viên làm thủ công đã chủ động tiếp cận các học viên để tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Một số du khách phương Tây học các bài công pháp cùng các học viên ngay tại chỗ.

2017-1-16-minghui-falun-gong-taibei-03--ss.jpg

Học luyện các bài công pháp Pháp Luân Công

2017-1-16-minghui-falun-gong-taibei-05--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin Pháp Luân Công trên các bảng trưng bày

Sự khác biệt một trời một vực giữa sự tự do ở Đài Loan và Trung Quốc Đại lục

Anh Tôn, một thanh niên 21 tuổi, người Úc gốc Hoa, du lịch Đài Loan cùng ba người bạn của mình. Họ rất thích thú và hiếu kỳ khi bắt gặp các hoạt động của học viên Pháp Luân Công.

Anh Tôn nói rằng anh rất xúc động trước cảnh tượng hoành tráng như thế này, đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công đến vậy.

Anh chia sẻ rằng cha mẹ anh từ Trung Quốc nhập cư đến Úc cách đây hơn 20 năm và nhiều bạn bè thân thích của anh đã nếm trải nhiều thống khổ trong Đại Cách mạng Văn hóa và các cuộc vận động chính trị khác ở Trung Quốc Đại lục. Anh nói rằng anh có thể thấy sự khác biệt to lớn giữa Đài Loan và Trung Quốc Đại lục.

“Chân-Thiện-Nhẫn là hy vọng của nhân loại,” anh Tôn nói.

2017-1-16-minghui-falun-gong-taibei-06--ss.jpg

Du khách tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công

“Người ta không thể bị bức hại chỉ vì sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn”

Anh Nghiêm và anh Dư đến từ Hồng Kông đã chứng kiến các hoạt động của Pháp Luân Công trong chuyến du lịch Đài Loan lần này. Họ nói rằng họ thường thấy các học viên phát tài liệu thông tin và giảng chân tướng Pháp Luân Công ở Hồng Kông, song đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng các học viên luyện công tập thể quy mô lớn như vậy. Cả hai anh cùng đồng tình rằng ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công, những người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, là “tàn ác và phi lý“.

2017-1-16-minghui-falun-gong-taibei-07--ss.jpg

Nhóm bạn trẻ người Malaysia chụp ảnh sau khi xem phần trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Sáu thanh niên nam nữ đến từ Malaysia đã được thưởng thức phần trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo trên Quảng trường Tự do trong chuyến du lịch Đài Loan. Họ hết sức ấn tượng với phần diễn tấu cũng như diễu hành trên nền nhạc vui tươi của đoàn nhạc Đoàn nhạc Tian Guo. Họ không ngừng cảm thán: “Thật tuyệt vời! Quá xuất sắc!” trong khi chụp hình đoàn nhạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/17/340990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/18/161168.html

Đăng ngày 22-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share