Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 18-12-2016] Một cư dân Trường Xuân bị bắt 20 ngày sau khi bà từ chối viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, hai cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lý Phượng Chi. Họ gọi thêm hai cảnh sát nữa khi thấy bức chân dung Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Cả bốn người lục soát nhà bà Lý và tịch thu bức hình, một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), và những cuốn sách khác do Sư phụ Lý biên soạn.

Bà Lý bị giữ ở Đồn Cảnh sát Phấn Tiến cùng đêm đó và bị chuyển tới Trại tạm giam Vi Tử Câu vào ngày hôm sau. Con gái bà đã tới đòi thả bà nhưng không thành công.

Vài tuần trước khi xảy ra vụ bắt giữ này, một nữ cán bộ của ủy ban dân phố đã tới nhà bà Lý. Người phụ nữ ấy yêu cầu bà Lý viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Khi vừa trở lại tu luyện Pháp Luân Công cách đây vài tháng, bà Lý đã kiên quyết không bao giờ từ bỏ tu luyện cho dù có chịu sức ép nào đi nữa. Bà đã từ chối mệnh lệnh đó nên không bao lâu sau đã bị bắt.

Bà Lý bị bắt lần đầu vào tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu. Con trai bà đã đòi tự do cho bà và trông chừng bà chặt chẽ từ đó. Anh ta làm mọi cách có thể để ngăn cản bà tu luyện Pháp Luân Công. Anh ta còn khuyến khích bà chơi mạt chược để bà mất tập trung vào tu luyện.

Sau khi mất rất nhiều tiền vào chơi mạt chược, bà Lý biết rằng cờ bạc không thể lấp đầy sự trống vắng trong tâm. Bà đã quay lại tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/18/339079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/19/160386.html

Đăng ngày 2-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share