Bài viết của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 12-1-2017] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên của Đức được tổ chức vào ngày 8 tháng 1 năm 2017 tại Kassel. Mười bốn học viên đã chia sẻ trải nghiệm và thể hội của mình trên còn đường tu luyện Đại Pháp.

Suy nghĩa cho người khác trước

Anh Robert, một học viên trẻ tuổi, chia sẻ về việc anh đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào và biết suy xét cho người khác ra sao.

Có lần anh cùng hai học viên khác đang ở tại một quầy thông tin trong một sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng, và một trong số các học viên này đã ra về sớm. Thất vọng và tức giận, Robert cảm thấy rằng học viên đó thật ích kỷ, chẳng khác nào bỏ rơi đồng đội khi đang ở trên chiến trường. Thông qua giao lưu chia sẻ với các học viên khác, Robert nhận ra rằng niệm đầu đó của anh là không đúng đắn, bởi một học viên chân tu luôn trân quý mỗi cơ hội tu luyện và cần cảm ơn những người đã giúp mình đề cao và trưởng thành hơn trong tu luyện. Anh nhận ra rằng người học viên đó ra về sớm như vậy nhất định là có lý do nào đó.

Sau khi nhận ra chấp trước của bản thân là luôn muốn người khác phải làm mọi việc theo ý của mình, anh Robert không còn cảm thấy bực dọc và cảm xúc tiêu cực của anh về người khác cũng biến mất.

2017-1-11-german-speaking-area_05--ss.jpg

2017-1-11-german-speaking-area_04--ss.jpg

2017-1-11-german-speaking-area_06--ss.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

Đề cao bản thân trong quá trình phối hợp với đồng tu

Bà Tôn, một học viên người Thụy Sỹ, chia sẻ câu chuyện tu luyện của bà trong quá trình bán vé chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Có hai vị trí điều phối mà không có học viên nào sẵn lòng làm nên cô đã đảm nhận cả hai. Ban đầu cô cảm thấy bất bình, và tự hỏi tại sao không có ai khác muốn làm công việc này trừ cô.

Sau đó cô nhận ra rằng, là một người tu luyện thì không nên có lối suy nghĩ đó. Một người tu luyện, rốt ráo là buông bỏ tự ngã và làm bất kể điều gì có thể để hoàn thành công việc.

Bà Tôn hướng nội và tìm thấy nhiều nhân tâm, trong đó có tâm an dật, vị tư, vị ngã. Bởi sợ hãi, nên bà thường không đủ chính niệm. Khi dần dần loại bỏ đi các quan niệm người thường, tâm bà ngày càng trở nên rộng mở hơn, và công việc dẫu khó khăn đến mấy cũng làm tốt.

2017-1-11-german-speaking-area_01--ss.jpg

2017-1-11-german-speaking-area_02--ss.jpg

2017-1-11-german-speaking-area_03--ss.jpg

Luyện công tập thể trong khuôn khổ Pháp hội ở Kassel

Luôn có Pháp ở trong tâm

Với anh Haroldo, một ma nạn trên con đường tu luyện đã dạy anh một bài học quan trọng về việc vứt bỏ sinh tử. Khi nghe một vị bác sỹ nói rằng bệnh tình của anh đã vô phương cứu chữa, Haroldo cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này anh nghĩ tới Sư phụ Lý, cầu Ngài giúp đỡ, anh thầm nói trong tâm: “Thưa Sư phụ, lúc này đây con không biết phải làm gì. Xin Ngài hãy giúp con.” Lúc đó, anh sẵn lòng vứt bỏ hết thảy mọi thứ trong nhân thế, giao cấp hoàn toàn bản thân cho Sư phụ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Haroldo cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Nhớ đến một bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net nói về một đồng tu Trung Quốc, mỗi thời mỗi khắc đều nhẩm Pháp trong thời gian bị cầm tù ở Trung Quốc, Haroldo cũng quyết tâm học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. “Mặc dù trước kia tôi đã đọc sách rất nhiều lần rồi, nhưng giờ đây dường như cuốn sách vẫn quá mới mẻ với tôi,” anh chia sẻ. Dần dần cơn đau của anh biến mất và anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Phối hợp giảng chân tướng cùng đồng tu

Bởi người Trung Quốc bị những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp lừa dối, cô Ursula và một học viên khác thường đi đến Cologne Cathedral, một điểm du lịch nổi tiếng, để gặp các du khách đến từ Trung Quốc. Họ đã kiên trì làm việc này trong suốt 11 năm qua, nên nhiều du khách Trung Quốc đã biết đến chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Khá nhiều du khách đã thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết chính quyền Cộng sản đã làm hại người dân của chính nước họ trong bao thập kỷ qua.

Trong nỗ lực bền bỉ lâu dài này, cô Ursula đã trải nghiệm nhiều cơ hội đề cao tâm tính. Có lần, một học viên chỉ trích cô trong buổi chia sẻ nhóm. Thất vọng, Ursula cảm thấy muốn ngừng đến điểm du lịch đó và thậm chí còn muốn sang học Pháp ở một nhóm khác.

Sau khi suy nghĩ kỹ hơn về sự việc này, cô nhận ra rằng cô cần phải xử lý tình huống này như là một người tu luyện chân chính, bởi vậy, cô quyết định ở lại học cùng nhóm. Tuy vậy cảm giác tiêu cực từ học viên kia vẫn khiến cô bận tâm và thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa cô với các học viên khác.

Sau đó Ursula ngộ ra rằng đây chính là can nhiễu, lợi dụng sự việc này mà kéo cô xuống. Bởi vậy, cô quyết tâm phải loại bỏ những quan niệm người thường này.

Một Câu chuyện mà Ursula đã xem trong chương trình biểu diễn Shen Yun cách đây vài năm đã giúp cô vượt qua tình huống này. Câu chuyện đó kể về một cô gái ở thời Trung Hoa cổ xưa đã có thai và sinh con trước khi kết hôn, đó là điều rất đáng xấu hổ ở thời đại đó. Để trốn tránh trách nhiệm, cô gái đó đã nói rằng một nhà sư đáng kính ở một ngôi chùa gần đó là cha đứa bé.

Mặc dù đây là điều sỉ nhục lớn nhất, nhưng nhà sư đó vẫn không biện hộ cho mình mà lại nhận đứa bé đến chùa nuôi nấng. Sau đó, cha ruột của đứa trẻ đã đỗ khoa thi của triều đình và được đề bạt làm quan cấp cao trong triều đình. Cho đến khi cha mẹ đứa bé đến đón em về nhà thì mọi người mới biết chân tướng của câu chuyện và thái độ khinh miệt của họ với nhà sư đã chuyển thành lòng kính trọng.

So sánh điều mà thầy tu phải chịu đựng, Ursula thấy rằng những gì cô phải chịu đựng không là gì cả. Dần dần cô bỏ đi sự thất vọng và tiếp tục bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ

Anh Dima, thường đến các điểm du lịch ở Frankurt và Berlin, ban đầu đã rất lo lắng bởi anh ấy không thể nói được tiếng Trung: Làm sao anh ấy có thể giao tiếp với du khách Trung Quốc đây? Được học viên khác truyền cảm hứng, anh bắt đầu dùng loa phát các tệp âm thanh giảng chân tướng được thu âm sẵn cho du khách Trung Quốc. Ban đầu, các thương gia ở chung quanh phàn nàn về nó, nhưng sau khi Dima giải thích cho họ lý do vì sao anh làm vậy, họ đã hiểu và ủng hộ anh.

Liên tục đề cao bản thân

Bà Vương, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây bốn năm. Kể từ tháng 5 năm 2015, bà đã gọi điện thoại đến Trung Quốc để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ với người dân Trung Quốc. Bà Vương nói rằng lần đầu tiên khi bà bắt đầu gọi điện, bà lo sợ rằng sẽ rất khó khăn để có thể giải thích cho họ hiểu. Do chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng, bản thân bà cũng sợ những người có chức có quyền và quan chức cấp cao.

Có một lần, trong khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, bà Vương ấn tượng với câu “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu.” Bà đột nhiên minh bạch rằng phán xét người khác cũng chính là nhân tâm. Đó là bà có khuynh hướng dùng quan niệm người thường mà đo lường mọi việc chứ không dựa trên Pháp lý. Kể từ khi nhận ra điều đó, bà đã thay đổi tâm thái và không còn cảm thấy tự ti khi gọi điện thoại tới Trung Quốc giảng chân tướng nữa.

Sau Pháp hội, nhiều học viên nói rằng họ cảm động khi nghe chia sẻ và được truyền cảm hứng để tu luyện bản thân tốt hơn. Họ cũng cùng nhau tự yêu cầu bản thân cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa về vẻ đẹp của Đại Pháp với mọi người và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/12/340780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/13/161118.html

Đăng ngày 20-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share