[MINH HUỆ 30-12-2016] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội năm 2016 tại Malaysia được tổ chức tại Khách sạn Crystal Crown tại thành phố Klang vào ngày Giáng sinh. 16 học viên đã tham gia đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân. Bên cạnh các học viên Malaysia, còn có một số học viên Việt Nam cũng tới tham dự Pháp hội.

177309e4d4c155ea5b89cfb98f5ba0a9.jpg

Hội trường tổ chức Pháp hội

fdf541b58be94be125cd9c6cebb99682.jpg

983d4c9f5234374deb17c9cbf7fd4539.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm

ec6a5158d439586c9bced34d22fcfe37.jpg

Những người tham dự Pháp hội chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Người chồng thay đổi thái độ

Học viên có tên Kodi đến từ thành phố Klang bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012. Trong vòng sáu tháng, việc tu luyện đã chữa lành bệnh phình lồi đĩa đệm thắt lưng, huyết áp cao và đau lưng cho cô.

Tuy nhiên, chồng cô lại kịch liệt phản đối việc cô tu luyện. Cô đã giải thích với anh rằng việc tu luyện đã tiết kiệm cho gia đình một lượng tiền đáng kể chi phí thuốc men và cô cần phải tu luyện để giữ sức khỏe. Nhưng chồng cô không chịu tin.

Sau lần cãi vã đó, Kodi đã về ở nhà bố mẹ trong năm tháng. Cô đã bình tĩnh hướng nội và nói chuyện với chồng bằng tâm từ bi. Cô đã nói với chồng rất thấu đáo về Pháp Luân Đại Pháp và cuối cùng việc đó đã loại bỏ được những thái độ tiêu cực của chồng cô. Anh ấy giờ đây rất ủng hộ cô.

Thức tỉnh và trở nên tinh tấn hơn

Ông Weng Shaobin là một tài xế xe buýt du lịch đến từ Kuala Lumpur. Ông có nhiều cơ hội trò chuyện với du khách từ Trung Quốc nhưng ông đã không đủ can đảm để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Weng đã sống một cuộc sống thoải mái cho tới năm 2014 khi ông bị bệnh tiểu đường hành hạ. Ông không tự đi lại được và tất cả các phương pháp điều trị ông đã thử đều chỉ làm cho bệnh tình trở nên tệ hơn.

Vào dịp Tết cổ truyền năm 2016, gia đình ông đã về thăm nhà ngoại và ông đã nghỉ Tết tại đó. Khi ông cảm thấy bất lực và chán nản tột cùng, các học viên địa phương đã tới và khích lệ ông học Pháp.

Bắt đầu từ ngày đầu năm mới, họ đã cùng nhau đọc Pháp, và họ cứ tiếp tục như vậy hàng ngày liên tục trong hai tuần.

Các học viên cũng đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Một bài chia sẻ đã thực sự khiến ông Weng cảm động. Người học viên viết bài chia sẻ đã bị tra tấn trong trại lao động. Cô đã không hề phàn nàn gì về môi trường khắc nghiệt mà chỉ buồn vì không thể đọc Pháp hay luyện công.

Ông thực sự chấn động trước tâm thuận tịnh của người học viên đó như thể có một dòng điện xuyên thấu cơ thể mình. Ông tự nhủ rằng: “Mình cũng sẽ tinh tấn tu luyện”.

Những ngày tiếp theo, ông Weng như một người khác. Số bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân ông đọc đã tăng từ một bài giảng lên ba bài giảng mỗi ngày và cuối cùng ông đã đọc năm bài giảng một ngày. Ông ngày càng có chính niệm mạnh mẽ hơn. Ông đã nhận ra rằng ông đã không cần phải dùng thuốc nữa và ông không phải động đến một viên thuốc nào kể từ đó.

Hai tuần sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi gia đình ông quay trở về sau kỳ nghỉ, họ đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến ông Weng đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Giờ đây, ông Weng đã tham gia học Pháp nhóm và luyện công tập thể, ông thường xuyên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch.

Kinh nghiệm tu luyện của một học viên trẻ

Em Li Peijie đến từ thành phố Johor và mới chỉ 10 tuổi. Em bắt đầu tu luyện cùng bố mẹ từ khi lên 6 tuổi.

Do mới học được một ít tiếng Trung ở trường mẫu giáo mà các bạn ở trường lại đều nói tiếng Malaysia, nên mẹ em lo em không đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân. Song, trước sự ngạc nhiên của mọi người, lần đầu tiên cầm cuốn sách lên, cô bé đã có thể đọc theo bố mẹ mà chỉ gặp một chút khó khăn. Peijie tin rằng đó là nhờ trí huệ mà Sư phụ Lý đã cấp cho em.

Khi bị bắt nạt ở trường, Peijie luốn nhớ mình là một người tu luyện và em nên đối xử tốt với mọi người và không được phản kháng lại.

Khi lên 9 tuổi, em và chị gái bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc đại lục để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo của cuộc bức hại. Em rất vui vì việc này không ảnh hưởng đến việc học tập ở trường. Thay vào đó, điểm số của em tiến bộ hơn và em là học sinh đứng đầu lớp của học kỳ đó.

Peijie đã nói trong bài chia sẻ của mình rằng: “Miễn là chúng ta làm tốt những gì chúng ta nên làm, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta. Cháu sẽ cố gắng tu luyện tốt hơn”.

Kết thúc Pháp hội, những người tham dự đã cùng chụp ảnh và gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/30/339809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/1/160719.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share