Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-2-2016] Năm 2002, học viên Pháp Luân Công “Linda” (tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính của cô) đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vạch trần cuộc bức hại.

Mặc dù bị cầm tù, nhưng cô vẫn tiếp tục nói cho những người cô gặp về cuộc đàn áp. Nhiều tù nhân đã biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, do đó nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Bức tường nhà tù không thể ngăn mọi người biết đến Pháp Luân Công

Một phụ nữ ở tuổi 30 đã được hưởng lợi rất nhiều. Hoàn cảnh của cô rất đáng thương. Chồng cô đột ngột qua đời trong một tranh chấp gia đình. Để trốn tránh trách nhiệm, hai người anh chồng đã vu khống cho cô. Cô bị kết án 10 năm tù giam.

Cô đã mất tất cả mọi thứ, tự do, chồng, nhà cửa vì hai người anh chồng đã phân chia tài sản của cô và bỏ rơi cô con gái nhỏ 10 tuổi của cô ở nhà một mình. Cô chán nản, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

Linda đã chăm sóc cho cô, dạy cô cách đối diện với những khó khăn và khổ nạn. Cô nói chuyện về cuộc sống, về vòng luân hồi sinh lão bệnh tử. Cô giải thích rằng phúc lành và khổ nạn của một người đều dựa vào đức hoặc nghiệp của họ. Trong cuộc sống, không có gì là ngẫu nhiên cả.

Linda cũng nói cho cô nghe về Pháp Luân Công và những câu chuyện về “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Cô đã bị cuốn vào những câu chuyện và nắm được các nguyên lý của Pháp Luân Công. Cô cũng bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Thay vì theo dõi các học viên theo lệnh của các cai tù, cô đã bảo vệ họ. Cô đã giúp trông chừng trong khi các học viên luyện công. Cô càng ngày càng trở nên lạc quan và tràn đầy năng lượng, cuối cùng bản án của cô đã giảm một nửa.

Sau khi được thả ra, cô phát hiện ra hai người em chồng đã cướp đoạt mọi thứ, nhà cửa, đất đai và những thứ khác nữa. Cô đã mất hết tất cả và đi tìm Linda. Linda khuyên cô bình tĩnh lại và khuyên cô trao đổi vấn đề này với trưởng thôn. Đa số dân làng đều thông cảm với cô, vì họ biết rằng cô đã bị mưu hại. Với sự giúp đỡ của họ, cô đã lấy lại được một phần đất của mình.

Cô là một người chăm chỉ và cuộc sống của cô cũng đã cải thiện. Sau này cô đã tái hôn với một người nông dân ở một ngôi làng khác. Ông ấy là một người hòa nhã, đối xử với cô rất tốt. Họ có một cuộc sống hạnh phúc và hòa thuận.

Hiện họ đã sống trong thành phố được vài năm. Công việc làm ăn của họ rất thuận lợi. Con gái của cô đã vào một trường đại học danh giá, tốt nghiệp và có một công việc tốt.

Cô ấy nói với tất cả mọi người mà cô gặp rằng: “Tôi thật may mắn khi được biết Pháp Luân Công. Tôi thật may mắn! [Không biết đến Pháp Luân Công], tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao.”

Cô nói với các học viên rằng: “Tôi vô cùng tôn trọng các bạn và đức tin của các bạn. Tôi cũng muốn đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và trở thành một học viên!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/5/323446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/14/155564.html

Đăng ngày 29-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share