Nói về việc phủ nhận Cựu thế lực trong từng suy nghĩ từng ý niệm

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-9-2016] An bài của Sư tôn dành cho các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Cựu thế lực đã coi tu luyện cá nhân cao hơn tu luyện Chính Pháp nên đã an bài rất nhiều ma nạn cho đệ tử Đại Pháp, những khảo nghiệm mang tính phá hoại đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

Gần đây tôi tham gia một hạng mục giải cứu đồng tu. Khi phát chính niệm lúc 7 giờ sáng tôi nghĩ thời gian giải cứu cũng rất lâu rồi mà không thấy hiệu quả gì, không những không hiệu quả mà xét trên bề mặt kết quả ngày càng không tốt. Tôi nghĩ tiếp, là do đồng tu chấp trước, sợ bị bức hại muốn xuất ngoại gây nên. Tôi thầm nghĩ sợ chẳng phải là đang cầu sao? Ma nạn này chẳng phải là bản thân đồng tu cầu tới hay sao?

Khi phát chính niệm tôi cũng không thể tập trung tinh lực, lúc này một niệm rất mạnh lập tức đả xuất ra: Đệ tử Đại Pháp là tới cứu độ chúng sinh, không phải tới để chịu nhận sự bức hại của cựu thế lực! Đồng tu có chấp trước thì có thể quy chính trong khi học Pháp. Bị bức hại là an bài của cựu thế lực, chúng ta phải phủ nhận an bài của cựu thế lực. Lúc này một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, tôi cảm thấy “ào” một cái rất nhiều vật chất bất hảo ngay lập tức bị rớt xuống, cảm thấy bản thân mình được bao bọc trong một trường năng lượng lớn mạnh.

Còn có một đồng tu chưa từng bị bức hại, nhưng khởi kiện Giang lần này lại bị cảnh sát sách nhiễu, tiếp đó là bị bắt giam. Khi phát chính niệm giải cứu một ý niệm lóe qua trong đầu tôi: Ban đầu cuộc bức hại tà ác xiết bao, rất nhiều đệ tử Đại Pháp dám bước ra đã bị đánh, bị cưỡng bức lao động, bị xét xử, bị tra tấn đày đọa. Hiện nay tà ác không còn lại là bao, còn sợ gì đây? Dù cho có bị xét xử vài năm thì cũng có sao? Cách thời gian Pháp Chính Nhân Gian cũng chẳng còn mấy năm nữa. Lập tức tôi cảm thấy niệm này bất chính, tôi hướng nội tìm và tìm thấy tâm tật đó ẩn sâu trong đó, cảm thấy thời kỳ đầu mình đã bị bức hại rồi, lúc đó đồng tu không bước ra, hiện giờ có bị bức hại cũng đáng. Dường như chỉ có trải qua khảo nghiệm của cựu thế lực mới có thể tiến đến viên mãn. Suy nghĩ này vẫn là thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực.

Còn có một đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, tôi hầu như ngày nào cũng ở nhà cô ấy suốt cả ngày. Bởi vì cô ấy làm tài liệu, hiện giờ đầu óc không được tỉnh táo, thường hay sai sót nên tôi giúp cô ấy làm tài liệu nửa ngày, nửa ngày còn lại thì học Pháp cùng cô ấy. Nhìn thấy trạng thái của cô ấy ngày càng tệ đi, trong tâm tôi cũng nghĩ do cô ấy không tu tốt bản thân mình gây nên. Trong tâm tôi còn oán trách đồng tu làm liên lụy tới mọi người phải hao tổn tinh sức để giải cứu cô ấy. Tôi đã thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, thừa nhận sự an bài của cựu thế lực trong suy nghĩ mà phủ định cựu thế lực, giải cứu đồng tu thì liệu có thể có hiệu quả không?

Tôi viết ra là vì trong các đồng tu tham dự cũng có đồng tu có cách nghĩ như thế này, đây là cái bẫy mà cựu thế lực sắp đặt, nó khống chế, an bài từng suy nghĩ, từng ý niệm của đệ tử Đại Pháp. Cho nên, khi niệm đầu này của chúng ta xuất hiện thì phải đối chiếu với Pháp mà xem niệm này có chính hay không? Nếu không chính thì phải lập tức dùng Pháp quy chính lại.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi, nếu có những chỗ sai lệch mong đồng tu từ bi cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/20/335140.html

Đăng ngày 15-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share