Bài viết của Tân Vũ, một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Tôi rất khỏe mạnh, năng động mặc dù đã gần 60 tuổi. Tôi khoan dung và chu đáo hơn, xem nhẹ những được mất cá nhân. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm trong quá trình tu luyện của mình.

Khỏi bệnh

Tôi được giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1997. Tôi đã dành cả ngày đọc cuốn sách đó, tôi đã thấy được những gì mình đang tìm kiếm. Tôi bắt đầu luyện công và học Pháp hàng ngày. Tôi tràn đầy niềm vui và cảm thấy rất khỏe.

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình phải là một người tốt, từ bi với mọi người, nghĩ đến người khác trước nếu như tôi muốn sức khỏe của mình tốt hơn. Với sự cải biến về mặt tâm tính, cơ thể của tôi đã trải qua những chuyển biến đáng kinh ngạc. Tôi đã khỏi bệnh thấp khớp, đau dạ dày, ho mãn tính, rối loạn nhịp tim, bệnh trĩ, và các vấn đề phụ khoa.

Tôi cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng. Tôi đã không gặp khó khăn khi leo cầu thang và không cảm thấy mệt sau khi đạp xe hơn một giờ. Nhìn tôi giống như người đang ở độ tuổi 40 mặc dù tôi gần 60 tuổi. Da của tôi vẫn mềm mại và đầy sức sống.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã khai mở thiên mục cho tôi, và tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng ở không gian khác. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy Sư phụ vớt từng sinh mệnh dưới địa ngục và cứu độ họ. Sư phụ thật sự từ bi và vĩ đại!

Chuyển Pháp Luân đã ban cho tôi trí huệ

Trong thời gian rỗi tôi nghiên cứu hội họa và thư pháp Trung Quốc. Tôi luôn luôn bận rộn với con cái, công việc, việc nhà, nhưng tôi không cảm thấy mệt. Tôi là một trong những sinh viên đứng đầu lớp học. Bạn cùng lớp của tôi đã đến nhờ tôi giúp đỡ bất cứ khi nào họ có khó khăn về học tập.

Tôi cũng rất xuất sắc trong công việc. Tôi đã có thể làm bất cứ công việc nào trong công ty, vì vậy công ty đã không phải tuyển thêm lao động phụ.

Tôi mở lớp dạy vẽ miễn phí dành cho con em của người thân, và hàng xóm của mình. Điều này cho phép trẻ em có cha mẹ không có khả năng chi trả học phí có thể học nghệ thuật. Các bậc cha mẹ đã rất xúc động và hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã khơi dậy được mặt tốt và bản tính tiên thiên của họ. Tôi giảng cho họ chân tướng về Đại Pháp và bảo họ niệm “Pháp Luân Đại hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi họ gặp khó khăn. Tất cả đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Học sinh của tôi đã đoạt giải vàng trong cuộc thi vẽ tranh quốc gia, giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh thành phố, và một giải thưởng xuất sắc trong cuộc thi cấp quận.

Bơi ngược dòng

Khi tôi đi công tác hoặc ra ngoài làm việc cho công ty của mình, tôi thường ăn trưa rất đơn giản và không yêu cầu thanh toán. Tôi từ chối bất kỳ quà tặng hay bữa ăn nào từ khách hàng. Đồng nghiệp và quản lý rất hài lòng với công việc tôi đã làm.

Tôi tự nguyện từ bỏ cơ hội xin cấp nhà miễn phí do công ty cấp cho cán bộ, vì số lượng đồng nghiệp xin nhà vượt rất xa số nhà có sẵn.

Công ty chúng tôi đã không tạo ra lợi nhuận và phải vay tiền để trả lương cho nhân viên, nhân viên không có nhiều việc để làm. Để giảm bớt gánh nặng cho công ty, tôi đã xin nghỉ việc mà không đòi hỏi bất kỳ khoản bồi thường nào.

Hãy đối xử chân thành và từ bi với mọi người

Cuộc sống rất khó khăn sau khi tôi nghỉ việc. Một phòng trưng bày nghệ thuật đã đồng ý bán các bức tranh của tôi và chấp nhận đơn hàng của khách.

Đột nhiên bố chồng tôi nhập viện, và tôi đã phải dành một phần thời gian hạn hẹp của mình để chăm sóc và nấu ăn cho ông. Sau khi xuất viện, mẹ chồng tôi đề nghị đến sống cùng với chúng tôi. Tôi đã đồng ý.

Sau đó công ty của chồng tôi đã trở thành một công ty cổ phần, vì vậy chúng tôi cần một số tiền để mua cổ phiếu. Chúng tôi muốn bán căn hộ của mình, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý vì họ muốn ở cùng với chúng tôi. Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã đồng ý không bán. Họ rất hài lòng với chúng tôi. Những năm sau đó, họ phải nằm liệt giường. Tôi đã chăm sóc họ chu đáo cho đến khi họ qua đời.

Nơi cha mẹ chồng tôi đã sống dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào năm ngoái. Họ đã để lại di chúc trước khi chết, tuyên bố rằng con trai út của họ nên nhận tiền bồi thường, và bản di chúc không có ràng buộc pháp lý. Là con trai cả, chồng tôi là người được hưởng đền bù. Em chồng tôi muốn kiện chúng tôi ra tòa, chồng tôi đã rất thất vọng với cậu ấy.

Tôi đã khích lệ chồng tôi đối xử tốt với tất cả mọi người. Vì vậy, chúng tôi đã đồng ý cho em rể của tôi hơn 100.000 Nhân dân tệ. Chồng tôi đã rất cảm kích và nói tôi tốt hơn anh ấy, và rằng anh không đủ tốt để nghĩ đến đề nghị đó.

Em chồng của tôi đã rất xúc động. Cậu ấy và tất cả các thành viên gia đình của mình đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/27/158445.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/27/331629.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share