Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 5-4-2016] “Con gái lớn của tôi đang chuẩn bị đến trường thì cảnh sát đột nhập vào nhà chúng tôi và kéo mạnh chiếc ba lô ra khỏi người cháu. Một cảnh sát khác thì giật lấy đứa con gái nhỏ mới 17 tháng tuổi từ tay tôi. Họ kéo tôi ra xe cảnh sát mà không để tôi kịp đi giày. Thậm chí cho đến bây giờ, các con gái của tôi vẫn run rẩy khi nhìn thấy các nhân viên trong đồng phục cảnh sát.”

Trên đây là một đoạn trích từ đơn kiện hình sự của cô Thái Vinh đối với cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, dẫn đến việc cô bị bắt giữ và bị tra tấn nhiều lần.

Là một công nhân đến từ thành phố Giai Mộc Tư, cô Thái Vinh bị bắt lần đầu vào năm 2002 khi cô đang chuẩn bị đưa con gái lớn của mình đi học. Sau đó, cô bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các lính canh tại Trại lao động Tây Cách Mộc đã tra tấn cô hàng ngày, khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vào thời điểm được thả, cô hầu như không thể cử động được cánh tay của mình, và phải hứng chịu những cơn đau lưng khủng khiếp. Nó đau đến mức cô thường phải mất hơn 40 phút mới ra được khỏi giường.

Bốn năm sau khi được thả ra, cô lại bị bắt một lần nữa và bị đưa vào trại cưỡng bức lao động một năm.

Trong suốt khoảng thời gian bị giam tại trại lao động, cảnh sát đã tống tiền gia đình cô tổng cộng hơn 200.000 nhân dân tệ. Trong khi chồng cô phải vật lộn để kiếm sống, hai con gái của cô cũng đã phải bỏ học để làm các công việc lặt vặt giúp đỡ gia đình.

Bối cảnh

Vào năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khác để phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/5/326273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/7/156184.html

Đăng ngày 11-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share