Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2016] Một cựu trung sĩ, ông Trần Trọng Hiên đã bị kết án sáu năm tù giam vào ngày 06 tháng 02 năm 2015, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 07 tháng 04 năm 2015, ông Trần đã bị đưa đến nhà tù Đại Sa Bình ở thành phố Lan Châu. Lúc đầu, các quan chức nhà tù đã từ chối cho gia đình ông đến thăm ông. Trước khi được phép đến thăm, gia đình ông đã phải [chờ đợi] đến sáu tháng. Tuy nhiên, chỉ sau có mấy câu nói qua lại giữa hai phía [gia đình ông và các lính canh], chuyến thăm mà gia đình ông mong đợi bấy lâu cũng đã bị cắt bỏ.

Người hướng dẫn ở nhà tù tên là Lưu Bình Xuyên đã nói với gia đình của ông rằng: “Các người phải giúp ông Trần Trọng Xuyên thay đổi tư tưởng đi. Các người không thể nói bất cứ điều gì không được phép nói. Không được nhắc đến Pháp Luân Công.”

7a197561deedd5b3a8991e0a8b63f4ec.jpg

Ông Trần Trọng Hiên

Gia đình bị từ chối đến thăm

Gia đình ông Trần đến nhà tù vài lần và đã cố [tìm mọi cách] để có thể gặp được ông, nhưng các viên chức nhà tù nói rằng họ không thể đến thăm vì ông Trần không từ bỏ Pháp Luân Công. Đến ngày 22 tháng 09 năm 2015, sau nhiều lần nộp đơn xin gặp mặt, cuối cùng thì vợ của ông cũng được phép vào gặp ông nhưng chỉ vỏn vẹn có vài phút. Các lính canh đã cắt ngắn cuộc gặp mặt.

Sau đó, một viên chức nhà tù đã về quê nhà của ông Trần và chụp ảnh người mẹ già đã 90 tuổi của ông. Họ lên kế hoạch sử dụng bức ảnh này để ép ông Trần từ bỏ đức tin của mình.

Khi gia đình ông đến thăm ông vào tháng 10 và tháng 11, các lính canh đã theo dõi họ rất sát sao. Họ đã nhắc nhở gia đình ông rằng phải giúp họ “chuyển hóa” ông và không được nhắc tới Pháp Luân Công nữa.

Gia đình ông Trần được thông báo rằng trong tháng 12 năm 2015 và tháng 01 năm 2016, họ sẽ không được phép thăm ông.

Bị kết án sáu năm tù giam

Ngày 19 tháng 09 năm 2014, ông Trần đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 06 tháng 02 năm 2015, ông đã bị Tòa án huyện Bạch Ngân kết án sáu năm tù. Ngày 07 tháng 4 năm 2015, ông đã bị đưa tới nhà tù Đại Sa Bình.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, vợ chồng ông Chen cùng với ba chị em gái của ông đã bị bức hại nhiều lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Trần, 54 tuổi, đã tốt nghiệp từ trường Học viện Cảnh sát tỉnh Cam Túc. Ông là một trung sĩ ở Sở Cảnh sát Huyện Hội Ninh và có hai nhiệm kỳ giữ cương vị trưởng đồn cảnh sát.

Năm 1998, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông là một nhân viên được đánh giá rất cao và được ghi nhận là một mẫu hình tiêu biểu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/2/324871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/26/156049.html

Đăng ngày 23-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share