Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-2-2016] Ngày 12 tháng 8 năm 2015, bà Uông Xuân Trân, 83 tuổi, đệ đơn lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu ông ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con rể bà, anh Sử Hồng Kiệt. Anh Sử bị tra tấn đến chết trong trại giam khi mới 44 tuổi.

Kể từ khi Giang Trạch Dân phát động chiến dịch nhổ tận gốc môn tu luyện tinh thần ôn hòa này vào năm 1999, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc vô cớ bị bắt bớ, bỏ tù, chuyển đến các trại lao động cưỡng bức, và thậm chí bị tra tấn đến chết vì họ kiên định vào đức tin của mình.

2003-6-11-shi_hongjie--ss.jpg

Anh Sử Hồng Kiệt

Dưới dây là một phần tự thuật [trong đơn kiện] của bà Uông về những gì con rể bà phải gánh chịu trong cuộc bức hại.

Con rể bị tra tấn đến chết

Con rể tôi là Sử Hồng Kiệt, bị bắt giữ vào mùa thu năm 2002. Lính canh trong Trại giam Lai Tây tra tấn con rể tôi tàn bạo bởi cháu từ chối nói cho họ biết nơi để tài liệu Pháp Luân Công và căn nhà cháu dùng để làm tài liệu.

Ngày 18 tháng 10, lính canh xúi bẩy vài tù nhân kéo lê con rể tôi ra ngoài, để mặt cháu úp xuống đất và họ nhảy lên người cháu. Sau đó, họ giẫm lên ngực, đá vào đầu, và đánh đập khắp toàn thân con rể tôi. Cuộc hành hung này khiến xương sườn cháu bị gãy và phổi bị đâm thủng. Cháu qua đời trước khi kịp đến bệnh viện. Lúc đó cháu 44 tuổi.

fec46576730df96338d5f44eba399bdb.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đi giày cứng nhảy lên ngực

Gia đình thống khổ

Ngày nào tôi cũng khóc khi thấy con gái tôi và hai cháu trai còn nhỏ của tôi tuyệt vọng. Nghĩ đến cảnh tra tấn mà con rể quá cố của tôi phải chịu đựng, tôi đã sợ hãi và ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Kết quả là, mọi bệnh tật và cơn đau cũ của tôi, vốn đã khỏi sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, nay lại tái phát và nó khiến tôi không thể làm nổi những việc nhà cơ bản nhất.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.

Bài viết liên quan:

Học viên Pháp Luân Công anh Sử Hồng Kiệt bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Lai Tây, tỉnh Sơn Đông

Thông tin bổ sung sơ bộ về vụ việc của học viên Sử Hồng Kiệt bị cảnh sát ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông tra tấn đến chết


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/22/324457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/3/155782.html

Đăng ngày 7-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share