Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-3-2016] Ngày 5 tháng 3 năm 2016, một người đàn ông 44 tuổi ở huyện Hùng tỉnh Hà Bắc đã qua đời sau khi suy sụp vì những vấn đề sức khỏe gặp phải do bị ngược đãi trong tù.

Tháng 8 năm 2002, anh Lý Ái Cách bị bắt giữ vì nói cho mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Sau đó, anh bị kết án 15 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Bảo Định, nơi anh bị lính canh thường xuyên sử dụng nhiều loại hình ngược đãi khác nhau [để tra tấn].

Tháng 11 năm 2011, anh xuất hiện những triệu chứng xuất huyết não và được thả để điều trị y tế. Trước khi thả anh, các nhà chức trách nhà tù đã buộc vợ anh ký giấy từ bỏ trách nhiệm pháp lý hứa không kiện hay đòi tiền bồi thường cho các chi phí y tế của anh.

Anh Lý được thả nhưng không hề được nghỉ ngơi, vì cảnh sát thường xuyên đến nhà để sách nhiễu anh. Anh không thể hồi phục được và đã qua đời vào đầu tháng 3 năm nay.

Anh Lý để lại người vợ là cô Văn Ái Hà và cậu con trai đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, cậu đã hiểu rõ những chia sẻ của họ về cuộc bức hại trong 16 năm qua. Sau khi anh Lý bị bắt năm 2002, cô Văn, cũng là người tu luyện Pháp Luân Công, đã mang cậu con trai bốn tuổi của họ đi sống xa nhà để tránh bị bắt giữ.

Năm 2003, cô Văn trở về nhà để thăm bố chồng đang bị ốm nặng, nhưng cô đã bị bắt giữ và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Con trai cô phải để lại cho họ hàng chăm sóc. Năm 2011, cậu bé vui mừng vì cha cậu đã trở về, nhưng hơn năm năm sau đó, cậu đã mất cha.

Báo cáo liên quan:

Gia đình anh Lý Ái Cách bị đàn áp sau khi truyền chân tướng Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/16/325425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/18/155956.html

Đăng ngày 2-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share