[MINH HUỆ 14-12-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 ở tuổi 28. Hàng ngày tôi tới nhà một đồng tu để luyện công vào lúc 4 giờ sáng, học Pháp vào buổi tối cùng với hơn 10 học viên khác. Mỗi ngày chúng tôi đều được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp.

Mặc dù chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, tôi phụ thuộc rất nhiều vào thuốc. Tôi mất đi niềm vui trong cuộc sống.

Lúc đó chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Bố chồng của tôi rất chặt chẽ về tiền bạc và kiểm soát thu nhập của chúng tôi, cho chúng tôi rất ít tiền để chi tiêu. Sau đó, có người nói với tôi rằng chồng tôi đang ngoại tình. Tôi tức giận tới mức quyết định bỏ nhà ra đi, và sống ở nơi khác trong 6 tháng.

Tôi trở về nhà vào cuối năm 2004 với ý định ly dị chồng. Chồng tôi không muốn ly dị và trong tuyệt vọng, anh đã cắt ngón giữa bên phải của mình để cố gắng cho tôi thấy rằng anh đã quyết tâm thay đổi. Chị gái tôi và tôi đã đưa anh đến bệnh viện để khâu lại ngón tay. Trong khi tôi bỏ nhà đi sáu tháng, chồng tôi đã bỏ rất nhiều tiền để tìm kiếm tôi. Anh cũng tốn nhiều tiền để chạy chữa bệnh sỏi thận. Kết quả là, anh đã nợ rất nhiều.

Mặc dù quyết định ở lại với anh, tôi không hạnh phúc. Nhìn cửa tan nhà nát, tôi mất hết hy vọng, và đã không cư xử từ bi với chồng. Tôi nghĩ đến việc rời khỏi nhà một lần nữa.

Tình cờ, tôi tới thăm nhà của một người đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mình. Bà vẫn còn tu luyện và đã cho tôi một số lời khuyên bổ ích. Bà ấy nói rằng tôi nên đối xử tốt với bố mẹ chồng, và nên làm một người mẹ có trách nhiệm với con trai. Con gái bà cũng có mặt ở đó và đề nghị tôi quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu luyện các bài công pháp. Một vài ngày sau đó, tôi nghĩ mình không thể chỉ luyện công; Tôi cần phải học Pháp một lần nữa. Vào thời điểm này, không dễ có được các sách Đại Pháp; tuy nhiên, Sư phụ thấy tôi mong muốn tu luyện lại, nên đã an bài để đồng tu tìm được giúp tôi một bản Chuyển Pháp Luân. Mắt tôi đẫm lệ, tôi cầm cuốn sách Đại Pháp, lòng tràn ngập niềm vui.

Tôi đã khỏi nhiều căn bệnh và có được sức khỏe tốt trở lại sau khi quay lại tu luyện. Tôi tràn đầy năng lượng. Hàng xóm thường nhận xét rằng họ thấy tôi đi nhanh như chạy.

Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, chủ động gánh vác việc nhà. Chồng tôi cũng làm việc chăm chỉ, và tôi đã giúp anh trả các khoản nợ của mình. Tôi luôn luôn từ bi với gia đình của mình.

Những thay đổi đã cho làm bố mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Ông hỏi tôi đã tham gia vào hội nào vậy, và tôi nói với ông rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất hài lòng và thậm chí còn lấy và lưu giữ một số tập tài liệu Đại Pháp của tôi. Tổ ấm của chúng tôi trở nên rất hạnh phúc.

Chồng tôi đã trở thành một người tốt và giúp tôi phân phát tài liệu Đại Pháp. Anh ấy đã đắc phúc báo mà kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi trả hết món nợ lớn của anh, còn thừa một phần tiền, chúng tôi đã mua một ngôi nhà.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu gia đình tan vỡ của tôi và giúp chúng tôi có được một gia đình hạnh phúc.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/14/320439.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/2/154645.html

Đăng ngày 21-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share